Đã gửi: Thứ 2 Tháng 12 27, 2004 3:41 am
Nét đẹp như thế mới mới có chuyện khán giả Nhị Kiều đi xem hát phải lòng anh kép Tám Vân chứ. Sau khi kép Tám Vân cưới Nhị Kiều, từ 1 khán giả vô danh, chẳng biết vì tuồng tích...Nhị Kiều đã tự mài mò viết kịch bản để trở thành cây bút kịch bản nữ gạo cội trong nền NTCL, sánh vai cùng với những soạn giả Nam lừng danh: Hoàng Khâm, Hà Triều, Hoa Phượng...
Nhị Kiều cũng có nói về Viễn Châu: Anh ấy viết tân cổ thì tuyệt vời nhưng viết tuồng thì không được như những soạn giả khác, nghe nó kỳ kỳ...bây giờ thì ngocanh đã hiểu vì sao các bài tân cổ giao duyên thì Viễn Châu là số 1.
Ngoài ra có thời gian Nhị Kiều về làm cho hãng phim VAFACO, cô đã kéo rất nhiều soạn giả, NS về đó để làm chung trong trình hình soạn giả bị thất sủng, cuộc sống khó khăn (Hoàng Khâm).
Hãy gạt bỏ trong đầu những ý nghĩ ác khi nó vừa chợt đến
To tancogiaoduyen: Dùng từ đó chính xác nhất...không lẽ gọi là...mặt ...dài
Nhị Kiều cũng có nói về Viễn Châu: Anh ấy viết tân cổ thì tuyệt vời nhưng viết tuồng thì không được như những soạn giả khác, nghe nó kỳ kỳ...bây giờ thì ngocanh đã hiểu vì sao các bài tân cổ giao duyên thì Viễn Châu là số 1.
Ngoài ra có thời gian Nhị Kiều về làm cho hãng phim VAFACO, cô đã kéo rất nhiều soạn giả, NS về đó để làm chung trong trình hình soạn giả bị thất sủng, cuộc sống khó khăn (Hoàng Khâm).
Hãy gạt bỏ trong đầu những ý nghĩ ác khi nó vừa chợt đến
To tancogiaoduyen: Dùng từ đó chính xác nhất...không lẽ gọi là...mặt ...dài