Bạn đang xem trang 3 / 6 trang

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 5 Tháng 10 05, 2006 11:21 am
gửi bởi hoangnghia
minh nhin nhung tam hinh , va biet qua cuoc doi cua cac nghe si , sau nhung nam cuoi cuoc doi that la dau xot qua , that la men phuc tam long cua NGOC ANH

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 3 Tháng 2 20, 2007 7:52 am
gửi bởi ngocanh
Hôm nay mùng 4 Tết. Trang nhà đã tìm đến gặp chú hậu đài Bé, lúc chú đang ngồi mé hiên để ăn cơm...thiệt là tội...khi hay tin chú cho biết mấy ngày Tết...ăn trộm đã chôm mất chiếc xe mà chú dùng để hàng đêm đạp đi lượm rác, đúng là cái đám ăn trộm chẳng cái gì mà nó chừa cả, lại trong dịp Tết này nó kiếm ăn nữa ::(Dapdau ::(Dapdau ::(Dapdau
Trang nhà gửi 25 USD của bạn cindy không biết có đủ để chú mua chiếc xe đạp củ khác để làm kế sinh nhai không nữa...

Hình ảnh

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 3 Tháng 2 20, 2007 2:48 pm
gửi bởi tancogiaoduyen
Đúng là :
" Ma không chê người ốm
Kẻ trộm không chê người nghèo! "
::(Dapdau ::(Dapdau

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 5 Tháng 2 22, 2007 9:53 am
gửi bởi saigon
:???: :???: :???: [vt:)]

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 4 Tháng 2 28, 2007 6:17 am
gửi bởi ngocanh
Hôm nay sau vài lần đến nhưng Anh không có nhà, buổi trưa chạy ra lúc anh đang ngồi mé hiên nhà người ta để ăn xôi. Ngọcanh ngồi trò chuyện và gửi Anh 100 USD của bạn Thoai Nguyen để giúp anh mua chiếc xe đạp làm phương tiện mưu sinh...Xin chân thành cảm ơn bạn Thoai Nguyen nhiều lắm, Quà của bạn đã có thể giúp chú mua đến 3 hoặc 4 chiếc xe đạp mới đấy. :mrgreen: :)) :)) [vt:)]

[align=center]Hình ảnh[/align]

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 6 Tháng 7 20, 2007 7:44 am
gửi bởi HAVAN_TG
ôi đọc qua bài nầy buồn làm sau? ở đời nầy có nhiều người lắm của dư ăn không hết vung tiền bừa bãi vào nhửng con thêu thân xì ke, bia ôm ..., bên cạnh đó có nhửng người cuộc đởi thật là khắc khổ.....................................nghèo đói túng thiếu hic .hic ......
càng thấy hình ảnh nầy càng đau xót . mình mong sẽ có một viện dưởng lão nghệ sĩ dành cho hậu đài Bé đở vất vả hơn... ::(Dapdau ::angry ::angry ::angry :)) :)) :))

Bài viết chưa xemĐã gửi: Chủ nhật Tháng 9 02, 2007 2:15 pm
gửi bởi aceraspirephan
lam sao de gap ong chu nay vay? co ai cho minh biet voi,cam on.

Bài viết chưa xemĐã gửi: Chủ nhật Tháng 9 02, 2007 8:36 pm
gửi bởi ngocanh
aceraspire nếu muốn giúp đỡ Chú hậu đại thì xem tại "DONATION" ở bên trên. Còn địa chỉ của Chú rất khó tìm, vì chú đi lang thang lượm rác, có khi đến nhà thì chú không có ở nhạ, ở tạm nhà của nghệ nhân 8 Trống. :))

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 6 Tháng 9 07, 2007 9:43 am
gửi bởi mannguyen2408
Đọc bài viết và xem hình sao xót xa qúa! Có thể 1 lần nào đó tôi cũng chạy xe ngang qua những cuộc đời như vậy, nhưng ko hề quan tâm đến số phận của họ như Ngọc Anh.

Cảm ơn NA và cảm ơn các anh, chị đã giúp Chú ấy!

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 3 Tháng 10 02, 2007 5:23 am
gửi bởi ngocanh
Chiều hôm nay SG mưa to lắm, là do ảnh hưởng của cơn bảo lớn đang tiến vào miền Trung. Sau giờ làm bắt đầu đi là trời mưa, mấy lần trước tới là buổi trưa cho chắc ăn vì sợ buổi tối Chú hậu đài Bé sẽ đây xe đi lụm rác. Nên vừa đi vừa lo không biết đến có nhà không đây? vừa quẹo xe vào hẻm nhà của nghệ nhân 8 Trống, thì thấy chú hậu đài Bé đang nằm trên cái ghế bố, xung quang ghế chỉ toàn là nước ngập đến ống chân vì trời mưa, do máng nước của 2 dãy nhà lầu 2 bên dội xuống. Đã từ lâu rồi, đêm cũng như ngày chú dùng cái hẻm này để kê cái ghế bố làm nơi nghỉ, ngũ.

Hỏi ra thì mới biết, lâu rồi Chú không dám vào nhà của cô 8 trống. Vì trong một lần vào đi vệ sinh, thì bị cậu con trai trưởng trong nhà dùng cây đánh té nên chú sợ (cậu con trai này bị bệnh). Thành ra nghỉ ngũ tại con hẻm vào nhà, có gì thì ăn nấy...có khi kẹt tiền và đói thì lén lén đi vào thập thò gặp cô 8 trống để xin cơm ăn :???:

Khi dừng xe kế bên cái ghế bố chú đang nằm, chú kêu ngôi ghế bố với chú vì chú không dám vào nhà. Xung quanh là nước, 2 người ngồi trên ghế bố sau được nên rũ chú tìm quán cafe gần nhà xem có không nhưng trời mưa họ đã đóng của. ngocanh và Chú ngồi trước băng ghế đá trước ngôi nhà nọ. Chú cho biết, cả tháng nay chú không có đẩy xe đi lượm rác vì sức khỏe yếu người lúc nào cũng bệnh bệnh, nên cũng kẹt lắm, nay được chú đến giúp đỡ quá. Xin chân thành cảm ơn một thành viên ở Canada đã gửi giúp chú 800 ngàn VND (tức 50 CAD)
:)) :)) :))

Hình ảnh

Riêng trang nhà, từ hôm nay quyết định. Vào cuối tháng, mỗi tháng trang nhà sẽ đến gửi giúp cho chú hậu đài Bé 300 ngàn VND. :)) :)) :))

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 3 Tháng 10 02, 2007 6:48 am
gửi bởi phuongtam
Đọc tường thuật của NA thấy thuơng lắm , những mãnh đời neo đơn,tuổi cao,sức yếu...Sao chú BÉ không xin vào nương náo nơi Viện dưỡng lão NS?Có gì trở ngại chăng?

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 3 Tháng 10 02, 2007 8:16 am
gửi bởi phuongtam
Lại có bão lớn ngoài khơi VN ? Nhớ đến trận bão lớn vào cuối năm rồi đã tàn phá nhiều vùng miền Nam (trong đó có quê tôi) mà thấy buồn.Cầu xin cho bão tan ngay, đừng chuyển huớng về đâu hết,mưa gió bớt dần.Trời quang mây tạnh. NGOCANH làm việc vì mọi người,vì trang nhà nên không ngại dầm mưa dãi nắng .Tặng NA chậu hoa Sống đời (Overlasting) nè !!! Tiếc là chưa biết cách đưa hình lên.

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 3 Tháng 10 02, 2007 6:29 pm
gửi bởi ngocanh
phuongtam :) :))
Là do không có người hướng dẫn đến gặp ông Tần Nguyên và những người làm tại Ban Ái Hữu NS. Mà nếu có dẫn đến, mà ở bên DLNS đã..hết phòng thì cũng đâu có chổ để cho vào. :???:

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 3 Tháng 10 02, 2007 8:37 pm
gửi bởi lalinhmieu
ngocanh, Cámơn bài viết của Ngocanh.
Ngocanh cho linhmieu xin số tài khoản trang web nhé.

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 3 Tháng 10 02, 2007 11:03 pm
gửi bởi ngocanh
lalinhmieu xem tại link "Donation" ở ngay phía trên. :))