Bạn đang xem trang 3 / 4 trang

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 7 Tháng 1 22, 2005 4:00 am
gửi bởi bye bye
sydney đã viết::)) :)) :)) cảm ơn các bạn đã cho nghe chuyện rất hay. :))
anh Hai ơi

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 7 Tháng 1 22, 2005 6:25 pm
gửi bởi ngocanh
LyThuong
NS Minh Cảnh nghèo
NS Diệu Hiền nghèo.
----------------------------
Gặp nhau thì thành "mạt" làm sao? Hay là "đã nghèo thì không sợ nghèo" :)
Với những kỷ niệm đẹp đó...vậy mà 2 người không đến với nhau được cũng tiếc thật. Biết đâu 2 người đến với nhau được thì cuộc sống của 2 người bây giờ đã khác, biêt đâu lại thăng hoa trong sự nghiệp và thăng hoa cuộc đời...
Có lẽ đó là thời gian MC chưa có vợ, chưa lập gia đình với NS Kiều My. Và Diệu Hiền cũng chưa có ai, hình như sau khi MC tách khỏi Kim Chung để lập kịch đòan Minh Cảnh thì cũng là lúc Diệu Hiền bị đi xuống, có thời gia Diệu Hiền hát với Tấn Tài....... :cry: :cry:
Minh Cảnh hát với Mỹ Châu trước hay hát với Diệu Hiền trước?

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 7 Tháng 1 22, 2005 9:36 pm
gửi bởi tancogiaoduyen
hát với Diệu Hiền truớc,hát chung tới mấy năm lận :mrgreen: :)) Bây giờ đúng là ni cô và kiếm sĩ dzồi
Hãy nghe lại giọng ca của Minh Cảnh & Diệu Hiền với cuộc tình không đoạn kết

[ram]http://www.cailuongvietnam.com/music/nicovakiemsimcdh.mp3[/ram]

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 3 Tháng 1 25, 2005 12:14 am
gửi bởi Phuongxa
:) :))

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 2 Tháng 1 31, 2005 9:27 pm
gửi bởi ngocanh
Chú ý. :))

Minh Cảnh hôm qua cũng thừa nhận là để đáp lại lời của cô Diệu Hiền là ...2 người nếu không có sự ganh đua, trẻ con thì bây giờ đã là vợ chồng, MC nói: Tại không duyên nợ :)
Minh Cảnh còn nói và cười: Diệu Hiền hồi đó còn nhỏ và lí lắc, con khỉ lắm. Méc ba Minh Cảnh và đổi thừa là Minh Cảnh đánh Diệu Hiền, làm Ba của chú....đánh chú :roll:

Diệu Hiền - Út Hậu trước đó ở đòan Thống Nhất (Út Trà Ôn). Chính tay Minh Cảnh mời về Kim Chung, dĩ nhiên trã tiền diễn cao hơn là được. Bầu Long thuở đó là người dám chơi, dám chịu. Sẳn sàng trả tiền cao để rước NS về Kim Chung, Đòan Kim Chung đa số là NS ngòai Bắc. Minh Cảnh là ngôi sao sáng và được Bầu Long cưng, những NS miền Nam sang Kim Chung là do Minh Cảnh dàn xếp. :))

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 2 Tháng 1 31, 2005 10:14 pm
gửi bởi tancogiaoduyen
:mrgreen: :mrgreen:

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 3 Tháng 2 01, 2005 12:31 pm
gửi bởi utngoc
hi hi hi :mrgreen:

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 2 Tháng 2 14, 2005 2:15 am
gửi bởi ngocanh
À, lúc ngồi nói chuyện với Diệu Hiền, lúc nhắc đến Minh Cảnh với người con của Diệu Hiền (Diệu Thanh), Diệu Hiền có nói: "Ba Minh Cảnh đó" :roll: :roll:

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 7 Tháng 8 20, 2005 4:21 am
gửi bởi khangbang
ba minh cảnh đó vậy là sao hả ngọc anh không hiểu câu đó

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 7 Tháng 8 20, 2005 9:24 am
gửi bởi khoi
Chắc là ba nuôi? Chứ không phải ba theo nghĩa kia kia ... :mrgreen:

Bài viết chưa xemĐã gửi: Chủ nhật Tháng 8 21, 2005 6:31 pm
gửi bởi ngocanh
Những người con của NS Diệu Hiền với Út Hậu đều gọi "Ba Minh Cảnh"; "Ba Tấn Tài" :) :))

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 4 Tháng 9 07, 2005 12:39 am
gửi bởi mecailuong
ngocanh đã viết:Những người con của NS Diệu Hiền với Út Hậu đều gọi "Ba Minh Cảnh"; "Ba Tấn Tài" :) :))


Vì NS Diệu Hiền từng yêu cả 2 NS này
Yêu Minh Cảnh và thăng hoa trên Sk Kim Chung trứ danh
Yêu Tấn Tài thì thân bại danh gần liệt :cry:

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 4 Tháng 9 07, 2005 12:53 pm
gửi bởi khoi
Tại sao vậy, Mecailuong?

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 4 Tháng 9 07, 2005 10:14 pm
gửi bởi mecailuong
khoi kô lẽ bạn không biết Tấn Tài ..."hút", hát với Tấn Tài nên Diệu Hiền cũng bị cám dỗ...nhưng còn may mắn là "bỏ chạy" trước

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 4 Tháng 9 07, 2005 10:53 pm
gửi bởi khoi
Cái nầy Khoi không biết. Có thiệt không hay chỉ là lời đồn? :roll: