Bạn đang xem trang 3 / 4 trang

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 3 Tháng 10 24, 2006 7:10 am
gửi bởi carol_Tran
ngocanh, :)) :)) :)) [vt:)]

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 4 Tháng 11 01, 2006 2:27 am
gửi bởi Ngamngui
ngocanh đã viết:Một chút về thân thế sự nghiệp của NS MỘNG LÀNH

NS Minh Tơ có vợ là Cô 7 Sự và có các người con: Thanh Tòng, Xuân Yến, Thanh Loan...Sau khi Cô 7 Sự mất, thì NS Minh Tơ sống với NS Mộng Lành tại ngôi nhà gần chợ Hòa Bình, nhà mà Xuân Yến sống hiện giờ. Cả 2 sống với nhau trên 10 năm cho đến ngày NS Minh Tơ chính thức mất đi trên tay của NS Mộng Lành.

Lúc ở đó, NS Mộng Lành là người lo lắng cho Xuân Yến , rồi chăm sóc cho con của Xuân Yến là Xuân Trúc...Sau khi Minh Tơ mất thì NS Mộng Lành cũng không còn ở trong ngôi nhà đó nữa và về quận 4 sống, rồi nhà bị giải tỏa...thế là một kiếp phiêu bạt ...các NS cùng thời, nổi tiếng như cô như: Thanh Loan, Xuân Yến...cũng còn có con cái có tiếng tăm nên hoàn cảnh không đến nổi nào...còn Mộng Lành thì có lẽ..đã hết kiếp rồi. Ước gì những người thân trong gia đình NS Minh Tơ lâu lâu ghé thăm cô một chút..bởi dù gì cũng là người một thời gắn bó, chăm sóc với NS Minh Tơ :???: :))


Ngocanh thân mến ! Bác rất trân quý tấm lòng và nghĩa cử cao đẹp của cháu đối với những nghệ sĩ về chiều, đơn côi, nghèo khổ, bệnh tật....Cũng bởi cháu là người hậu sinh, chưa hiểu hết những" gút măc", "trớ trêu" xa xưa ..... của cái gọi là sự đời, cho nên với tấm lòng nhân hậu và vô tư trong sáng của cháu, ai nói sao nghe vậy là điều dĩ nhiên....Sự kiện cháu trình bày ở trên theo Bác biết có lẽ không đúng sự thật lắm đâu, nói theo thuyết nhà Phật, điều gì cũng có nguyên nhân và hậu quả của nó... Cháu có thể kêu gọi lòng hảo tâm của mọi người đối với một nghệ sĩ về chiều không may là đúng ,là nhân hậu, là bồ tát....nhưng chớ vội trách gia đình ông Minh Tơ tội nghiệp , cả đại gia đình dòng họ người ta đã trải qua một thời gian dài rất đau khổ và chịu đựng...kéo theo hậu quả là cái chết thảm thiết vì uất ức của bà Minh Tơ, tất cả các nghệ sĩ ở Sài gòn còn đó, các nghệ sĩ của đoàn Minh Tơ cũ vẫn còn đây(Thanh Quang, Minh Long, Thanh Thế... họ không dính líu bà con dòng họ, họ sẽ là nhân chứng trung thực hơn ai hết) cháu cứ đi một vòng làm một cuộc survey thì sẽ rõ...Ngày đám ma của bà Minh Tơ tức nghệ sĩ Bảy Sự ,Bác và Bác gái có đi đưa, đám tang lớn lắm cháu ạ! Đầu xe tang đã đi tới rạp Hưng Đạo mà" cái đuôi của đoàn người tham dự đi bộ vẫn còn tại đình Cầu Quan .Đám tang lớn lúc đó không phải vì bà Bảy Sự nổi tiếng hát hay mà là vì khán giả của đoàn Minh Tơ và nghệ sĩ đồng nghiệp thuơng cảm bà là người hiền lành đức độ vì uất ức sanh bệnh mà chết, Bác là người ngoài , vợ bác chỉ là khán giả trung thành của đoàn Minh Tơ vậy mà các bác còn chịu không nổi huống hồ......Trang sử nghệ thuật thời vàng son của đoàn Minh Tơ ngày nào đã khép lại, thôi thì mọi việc cứ để nó khép lại theo thời gian, đừng khơi dậy chỉ làm đau lòng người trong cuộc mà thôi....Có gì thắc mắc cứ mail cho bác, Tanco có đia chỉ của bác đấy !Bác rất quý và cảm mến cháu lắm Ngocanh ạ! :)) :)) :))

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 4 Tháng 11 01, 2006 5:51 am
gửi bởi ngocanh
Ngamngui vâng cảm ơn bác NgamNgui đã góp ý. Có những câu chuyện xa xưa chỉ có người trong cuộc và nhân chứng thời đó mới biết được. Đọc lời tâm sự của Bác, ngocanh cũng hiểu được phần nào. Nếu có gì làm buồn lòng người thân trong gia đình NS Minh Tơ thì bỏ qua cho nhé. :) :)) :)) :))

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 4 Tháng 11 01, 2006 10:31 am
gửi bởi khoi
:)) :)) :))

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 4 Tháng 11 01, 2006 10:56 am
gửi bởi VyAn
Bác Ngamngui ơi, NS Bảy Sự mất vào năm nào vậy bác? :))

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 4 Tháng 11 01, 2006 7:31 pm
gửi bởi duyenkaty
:???: :)) :)) :))

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 4 Tháng 11 01, 2006 10:26 pm
gửi bởi Ngamngui
VyAn đã viết:Bác Ngamngui ơi, NS Bảy Sự mất vào năm nào vậy bác? :))


Bác không nhớ chính xác ,nhưng có lẽ là năm cô Thanh Loan sanh cháu Tú Sương thì phải!

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 6 Tháng 11 03, 2006 9:29 am
gửi bởi ngocanh
Hôm nay trang nhà, có đến nhà trọ của NS Mộng Lành và gởi phần quà 25 USD của bạn YEUNS gửi giúp đỡ Cô trong hoàn cảnh khó khăn.
Xin cảm ơn YEUNS rất nhiều :)) :)) :))

Hình ảnh

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 6 Tháng 11 03, 2006 9:53 am
gửi bởi Glassy
:)) :)) :))

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 6 Tháng 11 03, 2006 11:04 pm
gửi bởi Nguoithamlang
:)) :)) :)) [vt:)] [vt:)] [vt:)]

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 7 Tháng 11 04, 2006 12:28 am
gửi bởi Yeuns
Cám on Ngoc Anh nhiều nhiều lám

Bài viết chưa xemĐã gửi: Chủ nhật Tháng 11 12, 2006 6:43 am
gửi bởi ngocanh
Trưa hôm nay trang nhà có ghé lại chổ trọ của NS Mộng Lành để gửi cùng lúc 2 phần quà của NS Quốc Hương: 25 EURO và bạn Jannetdiem (tức Minh Trâm): 500 ngàn VND. Xin chân thành cảm ơn tấm lòng của tất cả các bạn gần xa đã có lòng quan tâm giúp đỡ NS có hoàn cảnh khó khăn tại quê nhà. :)) :)) :)) :)) ()()kisss ()()kisss [vt:)] [vt:)] [vt:)]

Hình ảnh

Bài viết chưa xemĐã gửi: Chủ nhật Tháng 11 26, 2006 2:45 am
gửi bởi janettdiem
Cám ơn sự giúp đỡ của Ngocanh nhiều lắm!!! :)) :)) :)))Kiss

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 3 Tháng 1 12, 2010 1:53 pm
gửi bởi elpasonguyen
xin hoi NS Mong Lanh co phai mot thoi dong cai luong cap voi thanh tong khong. toi khong biet co phai chi ML nay khong.

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 3 Tháng 1 12, 2010 2:12 pm
gửi bởi vivivi
Phải rồi đó bạn.