Bạn đang xem trang 2 / 2 trang

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 2 Tháng 4 11, 2005 4:50 am
gửi bởi mecailuong
Nếu có thăm NS Đặng Quang Vinh nên mua đồ bồi dưỡng cho người bệnh, gia đình chú cũng không đến nổi. Mua sửa, trái cây...tấm lòng người hâm mộ gởi đến chú. :)) :)) :)) ()()kisss

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 2 Tháng 4 11, 2005 12:12 pm
gửi bởi Trunganh
Mình cũng có điện về VN hỏi thăm nhưng cũng không ai biết.!!!!Vì là mùa chầu nên o ai ở thành phố :sad: :sad: :sad:

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 2 Tháng 4 11, 2005 2:18 pm
gửi bởi Phuongxa
Mong cho NS Đặng Quang Vinh không có nghiêm trọng quá :sad:

Bài viết chưa xemĐã gửi: Chủ nhật Tháng 4 17, 2005 6:18 pm
gửi bởi ngocanh
Hic...tối qua chạy 1 vòng qua 5 Cần Thơ thì thấy cửa phòng khóa, không biết là đi hát rồi hay đã dọn chổ ở. Nên vòng qua quán Văn Giỏi cũng không thấy.
Chạy đến nhà bác Dương Ngọc Thạch để gởi quà của Nguyen Huong + phuongxa thì không có người con trai ở nhà, vì anh ấy đi làm đến 9 hoặc 10h mới về. Nên ngồi chơi với bá Dương Ngọc Thạch 1 chút rồi về, sẽ quay lại gởi quà khi có người con trai ở nhà. Đến lúc bác đang nằm trong mùng, đầu bác nay...cạo trọc lốc :)
Sau đó quay về rạp Hưng Đạo, ở đây đang diễn ra hội diễn SKCN tòan quốc, xin phép vào gặp NS Thu Ba, là em ruột của NS Đặng Quang Vinh. Hiện Đặng Quang Vinh không còn nhớ gì, các người con trong nhà của ông ông nhìn thì biết nhưng không biết tên con của mình. :cry: :cry:

Bài viết chưa xemĐã gửi: Chủ nhật Tháng 4 17, 2005 8:14 pm
gửi bởi utngoc
trời ơi, vậy là serious rồi )(Laodau )(Laodau )(Laodau nhưng tình hình sức khoẻ chú ra sao?

Bài viết chưa xemĐã gửi: Chủ nhật Tháng 4 17, 2005 8:34 pm
gửi bởi tancogiaoduyen
:cry: :)) :)) :cry:

Bài viết chưa xemĐã gửi: Chủ nhật Tháng 4 17, 2005 10:00 pm
gửi bởi Trunganh
:cry: :cry: :)) :))

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 3 Tháng 10 04, 2005 3:57 am
gửi bởi ngocanh
* Người từ cỏi chết trở về

Đó là trường hợp NS Đặng Vinh Quang. Bị tai nạn giao thông hồi đầu năm, hôn mê gần 5 tháng liền ở BV 175. Ai cũng lo sợ và như có phép lạ, anh dần tỉnh lại, hiện nay sức khoẻ khá tốt, tuy trí nhớ của anh giớ rất kém, quên trước quên sau.

Vừa lành bệnh, anh đã trở lại SK. Tháng qua anh tham gia biểu diễn trực tiếp truyền hình Đài TH Hậu Giang với bài ca cổ , rồi biểu diễn các show từ thiện của nhóm NSƯT Bạch Lan với vở "Tấm lòng của Biển" ở Kiên Giang [vt:)] [vt:)] [vt:)]

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 3 Tháng 10 04, 2005 6:49 am
gửi bởi tancogiaoduyen
:)) :)) :)) :mrgreen: