Bạn đang xem trang 2 / 5 trang

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 7 Tháng 12 25, 2004 4:43 am
gửi bởi tancogiaoduyen
Bảng trên thấy có tên NS My Lan .Các bạn vào đây nghe tiếng ca của NS My Lan ca chung với Thành Được :))
http://www.cailuongvietnam.com/modules. ... 0669#30669

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 7 Tháng 12 25, 2004 4:50 am
gửi bởi tancogiaoduyen
Lại thấy có tên nữ nghệ sĩ Huệ Chúc là NS đã từng cộng tác với các đoàn tuồng cổ và sân khấu Kim Chung rất xuất sắc trong những vai mụ :))

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 7 Tháng 12 25, 2004 4:53 am
gửi bởi bye bye
tancogiaoduyen đã viết:Lại thấy có tên nữ nghệ sĩ Huệ Chúc là NS đã từng cộng tác với các đoàn tuồng cổ và sân khấu Kim Chung rất xuất sắc trong những vai mụ :))
tanco! juanto thấy ông "mặn" Huệ Chúc lắm nha (mấy lần nhắc nhở) có bà con gì 0 vậy :mrgreen:

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 7 Tháng 12 25, 2004 5:07 am
gửi bởi tancogiaoduyen
Cũng không nhớ là đã nhắc tên NS Huệ Chúc LÚC NÀO ,nhung tại Huệ Chúc là Hoàng Thái Hậu " mẹ" của ông vua Kim Nguyên mà NS Kim Nguyên lại là bà con với bà bầu Juanto đó mà :mrgreen:

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 7 Tháng 12 25, 2004 5:10 am
gửi bởi tancogiaoduyen
bé Hoàng Vân,có phải là nữ trạng hề của đoàn Thanh Minh Thanh Nga lúc xưa chăng? :mrgreen:

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 7 Tháng 12 25, 2004 5:14 am
gửi bởi bye bye
tancogiaoduyen đã viết:bé Hoàng Vân,có phải là nữ trạng hề của đoàn Thanh Minh Thanh Nga lúc xưa chăng? :mrgreen:
đúng đó tanco, Kim Giác, Hoàng Vân chuyên trị độc, hài, ó đâm :mrgreen:

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 7 Tháng 12 25, 2004 5:19 am
gửi bởi bye bye
tancogiaoduyen đã viết:Cũng không nhớ là đã nhắc tên NS Huệ Chúc LÚC NÀO ,nhung tại Huệ Chúc là Hoàng Thái Hậu " mẹ" của ông vua Kim Nguyên mà NS Kim Nguyên lại là bà con với bà bầu Juanto đó mà :mrgreen:
nhắc phía bên SÀN GỖ MÀN NHUNG :mrgreen: Kim Nguyên bây giờ lấy bà khác rồi (juanto thành bà con tòn ten với ổng, rớt lúc nào hổng hay :mrgreen: nhưng à...ai thèm "bà con" với nghệ sĩ....mối tình nghệ sĩ ôi chóng phai... ) bởi vậy, nghệ sĩ mà nói yêu tui, tui chạy te.... :twisted:

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 7 Tháng 12 25, 2004 9:54 pm
gửi bởi ngocanh
Cô Năm Cần Thơ...NS tài danh xưa.
Giờ nghèo khó, có 1 thằng con trai...
Hàng đêm hay đến các quán NS, quán Văn Giỏi...để hát free, mong nhận được tiền khán giả cho...hát xong lên xe đạp cho người con chở về. :???:
-----------

BÂY GIỜ SẼ GỞI TIẾP QUÀ CHO AI ĐÂY CÁC BẠN?

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 7 Tháng 12 25, 2004 9:59 pm
gửi bởi tancogiaoduyen
bửa nào ông chủ ghé wán đó xem sao ? dòm đi dòm lại hình như cũng nhiều quán nghệ sĩ lắm đó: Bảo Anh, Văn Giỏi......những nơi đó cũng là nơi có thể tìm tung tích những nghệ sĩ môt thời lừng lẫy giờ... :cry:

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 7 Tháng 12 25, 2004 11:37 pm
gửi bởi bye bye
tancogiaoduyen đã viết:bửa nào ông chủ ghé wán đó xem sao ? dòm đi dòm lại hình như cũng nhiều quán nghệ sĩ lắm đó: Bảo Anh, Văn Giỏi......những nơi đó cũng là nơi có thể tìm tung tích những nghệ sĩ môt thời lừng lẫy giờ... :cry:
tanco đúng đó, ông chủ cứ tùy tiện đi, thấy cho ai được thì cho, nhất là người già yếu,nếu có gặp cô 5cantho thì tặng cô quà tết nha, tùy lòng hảo tâm của ông chủ :))

Bài viết chưa xemĐã gửi: Chủ nhật Tháng 12 26, 2004 12:52 am
gửi bởi ngocanh
juanto đã viết:
tancogiaoduyen đã viết:bửa nào ông chủ ghé wán đó xem sao ? dòm đi dòm lại hình như cũng nhiều quán nghệ sĩ lắm đó: Bảo Anh, Văn Giỏi......những nơi đó cũng là nơi có thể tìm tung tích những nghệ sĩ môt thời lừng lẫy giờ... :cry:
tanco đúng đó, ông chủ cứ tùy tiện đi, thấy cho ai được thì cho, nhất là người già yếu,nếu có gặp cô 5cantho thì tặng cô quà tết nha, tùy lòng hảo tâm của ông chủ :))


Vào thì dễ ra thì khó quý vị à,
Quỹ Quà Xuân cho NS chẵng có được bao nhiêu, bây giờ mà rãi đều ra thì mỗi NS khó khăn 200 cũng đã cạn Quỹ rồi...
Ý tưởng thì tốt nhưng thực hiện đều đẹp đó đâu phải chuyện nói khơi khơi. Ghé thăm NS nào và để hỏi thăm họ cũng rất cảm kích các khán giả đã làm 1 việc có ích...... :))

Bài viết chưa xemĐã gửi: Chủ nhật Tháng 12 26, 2004 10:04 am
gửi bởi tieulongn
:)

Bài viết chưa xemĐã gửi: Chủ nhật Tháng 12 26, 2004 7:06 pm
gửi bởi saigon
ngocanh đã viết:Khi gặp cô Nhị Kiều - Tám Vân , có hỏi cô về biết NS...có hòan cảnh khó khăn.
Cô có nói:
- Sọan giả Hoàng Khâm: Sọan giả lừng danh trong "Võ lâm ngũ bá" của giới sọan giả xưa. Giờ phải ôm kịch bản đi bán.
- Sọan giả Kiên Giang
- NS Kim Giác.

Còn những người khác thì cô khuyên nên đến 5B Võ Văn tần hoặc đến Bán Ái Hữu NS bên trên.


Võ Lâm Ngũ Bá của sọan giả cải lương gồm ai?

HÀ TRIỀU - HOA PHƯỢNG - THU AN - NHỊ KIỀU - HÒANG KHÂM?

Bài viết chưa xemĐã gửi: Chủ nhật Tháng 12 26, 2004 10:08 pm
gửi bởi ngocanh
...có lẽ vậy ()()kisss

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 5 Tháng 12 30, 2004 2:10 am
gửi bởi ngocanh
Hôm nay ghé NS Bạch Mai - Chị của Thanh Bạch...để hỏi thăm cuộc sống của NS cải lương Hồ Quãng. Đây là những NS có hoàn cảnh rất khó khăn.

1. NS Trung Quang: Nhà ở 51B/12 - Minh Phụng- Quận 6.
Tình cảnh: Bán thân bất toại, khi ngồi ở nhà Bạch Mai, cô có kêu Trung Quang sang nồi nói chuyện (giờ không làm gì được, ra gần nhà Bạch Mai chơi vì có người em bán cafe ở đó). Nhìn ông vừa đi vừa chống tó, bước đi khó nhọc, chân thọt vào dép khá khó khăn, giống như bị đơ

2. NS Bửu Ẩn (Em của NS Bửu Truyện): Nhà ở Nhà Bè
Tình cảnh: Giống trường hợp của NS Trung Quân bên trên

3. Nguyễn Văn Sấu (hậu đài): Vừa bị xe cán, cụt chân...hoàn cảnh rất khó khăn, xin tiền phường để chửa trị, trang trãi...nhưng chưa thấy duyệt.