Bạn đang xem trang 2 / 3 trang
Đã gửi:
Thứ 5 Tháng 12 23, 2004 11:24 pm
gửi bởi ngocanh
Đã gửi:
Thứ 5 Tháng 12 23, 2004 11:25 pm
gửi bởi ngocanh
Đã gửi:
Thứ 6 Tháng 12 24, 2004 12:14 am
gửi bởi tancogiaoduyen
Đã gửi:
Thứ 6 Tháng 12 24, 2004 10:08 am
gửi bởi tieulongn
whoa
Đã gửi:
Thứ 6 Tháng 12 24, 2004 10:14 am
gửi bởi thotnot
Viện dưỡng lão cũng khang trang lắm so với nhà đất ở Sài Gòn, có vườn tược, ao cá, v.v. nhưng cô đơn quá :sad: :sad:
Đã gửi:
Thứ 6 Tháng 12 24, 2004 11:42 pm
gửi bởi ngocanh
Yes...rất cô đơn...chỉ lèo tèo mấy mươi NS tối ngày quanh quẩn trong đó....
Đó cũng là vì sao...rất ít NS chịu vào ấy ở. Trừ trường hợp độc thân, không con cái, cháu. bà con...
Như Nhị Kiều - Tám Vân chẳng có nhà cửa để mà ở, được cho vào đó ở nhưng trong gai đình không nở
Đã gửi:
Thứ 6 Tháng 12 24, 2004 11:43 pm
gửi bởi ngocanh
ngocanh đã viết:
Kim Hòang - Như Mai mà tancogiaoduyen đề cập là đây ạ.
Nghệ sỹ lừng danh của đòan Kim Chung, từng hát với Minh Cảnh đó à?
Đã gửi:
Thứ 7 Tháng 12 25, 2004 2:52 am
gửi bởi tancogiaoduyen
ngocanh đã viết:ngocanh đã viết:
Kim Hòang - Như Mai mà tancogiaoduyen đề cập là đây ạ.
Nghệ sỹ lừng danh của đòan Kim Chung, từng hát với Minh Cảnh đó à?
đúng dzồi đó ông chủ
Đã gửi:
Thứ 7 Tháng 12 25, 2004 4:37 am
gửi bởi tancogiaoduyen
Đã gửi:
Thứ 7 Tháng 12 25, 2004 5:54 pm
gửi bởi ngocanh
Vậy là...họ bây giờ làm tiếp thị cho Xi Măng Hà Tiên
Đã gửi:
Thứ 5 Tháng 1 20, 2005 9:58 pm
gửi bởi tancogiaoduyen
CÓ DỊP ÔNG CHỦ TIẾP XÚC VỚI KIM HOÀNG - NHƯ MAI MỘT LẦN ,CHẮC CÓ NHIỀU TIN TỨC
Đã gửi:
Thứ 5 Tháng 1 20, 2005 10:26 pm
gửi bởi ngocanh
hic...có thể cái băng đá đó được tặng từ rất lâu, lúc đo Kim Hòang còn làm ở Xi Măng Hà Tiên...giờ chắc gì con làm
Đã gửi:
Thứ 6 Tháng 1 21, 2005 3:03 am
gửi bởi ngocanh
Những NS ở trong Viện Dưỡng Lão cũng tội lắm.
Vì lương tâm vì nghề nghiệp...họ không muốn làm những việc bên ngoài, bán vé số...để mưu sinh, dù ở đây không đề cập đến sức khoẽ. Vì sẽ cảm thấy buồn lòng, mũi lòng...tôn trọng cái nghề nghiệp, tôn trọng cái danh nghệ sỹ...nên NS xin vào ở viện dưỡng lão.
Dù ở đây không lưu lạc nay đây mai đó ngoài đời, nhưng cuộc sống buồn lắm. Ngoài cơm được lo 2 bửa cơm trưa, chiều. Họ không còn thu nhập nào khác, hoặc được bảo bọc thứ khác.
Chỉ khi nào Quà ghi rõ gởi cho NS ở Khu Dưỡng Lão NS thì những NS ở đây mới được hưởng.
Cứ hàng tháng, vào rằm (15) ở đây cũng có Vầng Trăng Cổ Nhạc...nhưng là Vâng Trăng cổ nhạc do..những NS ở khu Dưỡng Lão ca hát, cũng có các mạnh thường quân và bà con bên ngoài vào ca hát, vui chơi...
Đã gửi:
Thứ 6 Tháng 1 21, 2005 3:06 am
gửi bởi tancogiaoduyen
PÀ CON RỦ NHAU COI VẦNG TRĂNG DƯỠNG LÃO ĐÔNG DÔNG CHO DZUI
Đã gửi:
Chủ nhật Tháng 7 13, 2008 10:49 pm
gửi bởi northcoid
bi kich that ! Ngoc Anh bao nhieu tuoi roi ! nguong mo ong qua