ỦNG HỘ QUỸ DUY TRÌ TRANG WEB


Switch to full style
Gửi bài trả lời

Thứ 6 Tháng 3 04, 2005 7:16 pm

cậu khoi ơi! má Năm kiếm cậu để "hun" cám ơn nè :)) :mrgreen: ()()kisss

Thứ 7 Tháng 3 12, 2005 12:17 am

Hôm nay có tìm đến nhà của Tấn Đạt - Mộng Lành để gởi quà giúp đỡ của các bạn, Sẽ có bài viết chi tiết hòan cảnh và hình ảnh của 2 NS này.

Hình ảnh

Thứ 7 Tháng 3 12, 2005 10:32 am

:lol: :cry: :cry: :cry:
Cảm ơn NgocAnh đã chạy đôn chạy đáo ... :)) :)) :))

Thứ 7 Tháng 3 12, 2005 11:48 am

:)) :)) :mrgreen:

Thứ 7 Tháng 3 12, 2005 12:40 pm

:)) :)) :))

Thứ 7 Tháng 3 12, 2005 2:54 pm

giờ mới biết ông chủ tên là Ngọc Ánh, hahahahhahahaha......... vậy mà ông chủ chê nghệ sĩ Hữu Tánh tên con gái, ông chủ cũng dzậy, cũng may chưa gọi là "chị" Ngọc Ánh :mrgreen: :mrgreen:

Thứ 7 Tháng 3 12, 2005 2:59 pm

:mrgreen:

Thứ 7 Tháng 3 12, 2005 7:54 pm

tieulongn nhìn kỷ đi ông.
Chử Anh bị dấu nặng của chử Nghệ bến trên...làm ông tưởng là dấu Sắc của chử Ánh. Thiệt tình. ::(Dapdau ::(Dapdau :mrgreen:

Thứ 7 Tháng 3 12, 2005 11:24 pm

:)) :)) :))

Chủ nhật Tháng 3 13, 2005 6:56 am

tieulongn đã viết:giờ mới biết ông chủ tên là Ngọc Ánh, hahahahhahahaha......... vậy mà ông chủ chê nghệ sĩ Hữu Tánh tên con gái, ông chủ cũng dzậy, cũng may chưa gọi là "chị" Ngọc Ánh :mrgreen: :mrgreen:


hehe ....bộ con chai hông có tên Ánh sao :roll: , Vua Gia Long tên Nguyê~n Ánh đó ..... :)

Chủ nhật Tháng 3 13, 2005 9:17 am

Tui muốn gửi tiền về đóng góp thì làm sao vậy bạn ?

Chủ nhật Tháng 3 13, 2005 10:46 am

susu đã viết:Tui muốn gửi tiền về đóng góp thì làm sao vậy bạn ?


:))
bạn vào đây đọc nè http://www.cailuongvietnam.com/modules. ... pic&t=2020

Chủ nhật Tháng 3 13, 2005 6:05 pm

susu :)) :)) :))

Thứ 6 Tháng 3 18, 2005 9:45 pm

Hôm nay có ghé gởi Quà cho NSND Dương Ngọc Thạch, là phu quân của NS Cẩm Hồng, là cha của NS Cẩm Tiên + hậu đại bại liệt Nguyễn Văn Sấu.
Thế tại sao không có chử ký??? Dương Ngọc Thạch bị bán thân bất tọai, chỉ có lết, á khẩu...lấy đâu mà ký. Thảm đời quá, sẽ đưa thông tin , hình ảnh NS Dương Ngọc Thạch lên cho các bạn xem. Cuộc đời này khốn nạn lắm các bạn à. :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:

Thứ 6 Tháng 3 25, 2005 11:18 pm

Sáng nay, cuối tháng 3.2005. Mình có đến và gởi 300 ngàn của khoi tặng NS 5 Cần Thơ.
Đến hơi sớm nên cửa còn đóng, gõ cửa người con trai mở cửa vào thì thấy NS 5 Cần Thơ đang nằm ngũ. Trên môi và mặt vẫn còn chút son, phấn mà tối qua NS 5 Cần Thơ đi hát ở quán Văn Giỏi. Cô 5 Cần Thơ cứ thắc mắc hoài: "Khoi là ai mà cứ giúp má 5 hoài, xin giúp má tấm hình để biết mặt nó". Vậy nếu có thể khoi gởi cho ngocanh nhé.

Hình ảnh

Được biết là cuối tháng này cô 5 Cần Thơ phải trã phòng đang thuê, vì chủ nhà lấy đất lại để bán. Mình có để lại số ĐT cho người con, khi thuê được chổ ở mới thì cho ngocanh biết. :))
Gửi bài trả lời

ỦNG HỘ QUỸ DUY TRÌ TRANG WEB