ỦNG HỘ QUỸ DUY TRÌ TRANG WEB


Switch to full style
Gửi bài trả lời

Chủ nhật Tháng 3 27, 2005 3:59 am

ngocanh ơi !!!! khổ quá là khổ đi.....nè. sydney hoàn toàn tin tưởng nơi ngocanh, mới nhờ ngocanh đến trao tiền giúp đỡ nghệ sĩ; lần sau vui lòng đừng kêu người ta phải viết giấy chứng nhận, tội lỗi nhiều lắm, ngocanh chỉ cần chuyển lời cảm ơn của họ đến người cho là đầy đủ lắm rồi. Gắng mà nhớ dùm nha tiểu đệ. :))
Xem chử viết của bà già 80 tuổi sydney cầm lòng không đặng...tội ơi là tội... :cry: :cry:

Chủ nhật Tháng 3 27, 2005 9:53 pm

sydney :cry: :)) :)) ()()kisss ()()kisss ()()kisss

Thứ 2 Tháng 3 28, 2005 2:13 am

ngocanh đã viết:Hình ảnh

* Tối qua đã đổi Quà của sydney và khoi ra tiền Việt và đến nhà NS Huệ Chúc để gởi lại. Bên trên là đôi dòng tâm sự của NS Huệ Chúc. Mấy ngày nay, cô có nhờ người quen đi dò tìm để mua 1 xe bánh mì, bán mì thì đặt trước 1 tuần nó sẽ mang đến tận chổ cô bán, ban đầu chưa quen chắc cô mua 50 ổ để bán. Mình sẽ ghé thăm ủng hộ cô. :)) :)) :))


:) :) :))

Thứ 2 Tháng 3 28, 2005 11:36 am

ngocanh đã viết:
khoi đã viết:NgocAnh: Cho tui hun vài cái ... :)))Kiss :)))Kiss :)))Kiss


Đợi chút xịt dầu thơm cái đã :mrgreen:


Khỏi xịt dầu thơm, tui hun theo kieu nín thở ...

NgocAnh: Cô Huệ Chúc bán bánh mì không hay bánh mì thịt vậy? Bán trước nhà hả? Hay là Cô phải đẩy xe đi bán? Có khi nào sợ bị Công An phạt không? :cry:

Thứ 2 Tháng 3 28, 2005 11:44 am

Chắc để trước nhà quá khoi ơi! đẩy chắc NS Huệ cHúc đẩy không nổi đâu há :))

Thứ 2 Tháng 3 28, 2005 11:49 am

Đúng rồi, Khoi củng nghĩ như vậy, bán trước nhà thì đở mệt hơn, Cô muốn ngủ trưa củng dể ... Nhưng mà ở VN bán trước nhà có cần giấy phép không? Vả lại, Cô củng lớn tuổi, ai lại làm khó những người lớn tuổi muốn tìm cách sinh sống, phải không?

Lý do Khoi hỏi là lúc ở VN, Khoi nhớ có cách bán hàng di động, thấy công an đến là các chủ hàng, gánh hàng đều xách đồ chạy hết ... Thấy sao mà khổ quá ...

Thứ 2 Tháng 3 28, 2005 11:57 am

Bán trước nhà chắc không sao đâu hén! :)) :mrgreen:

Thứ 3 Tháng 3 29, 2005 9:58 pm

khoi cô bán bánh mì thị. Chứ bán bánh mì không...thì chắc ít ai ăn lắm. Dĩ nhiên ai mua bánh mì không thì cũng bán luô. Do chỉ là xe bánh mì nhỏ để trước nhà, lại không gần mặt tiền đường nên không sợ Công An rượt hay phải xin giấy phép. :))

Thứ 3 Tháng 4 05, 2005 6:20 pm

Hình ảnh

* Tối qua đi công chuyện và chạy vòng qua đó, đi chưa tới cầu Công Lý đã hồi hợp trong lòng...xa xa ánh đẹn....kìa xe bánh mì nhãn hiệu: SYDNEY - KHOI đang để trước cửa, vào thăm và hỏi cô chút thì mỗi ngày cô bán lời cũng được từ 15 đến 20 ngàn.
Sáng khoảng 4h sáng là cô đã thức dậy để đi chợ mua đồ, cháu của cô cũng phụ mua bánh mì đem về. Sáng bán đến 12h trưa rồi nghỉ, chiều khoảng 4h kéo xe ra bán lại đến 10 hoặc 11h đêm sẽ nghĩ. Hôm nay bán bánh mì nên cô mặt đồ diện hơn thường ngày.
Hy vọng thời gian tới khi đã có lời đồn...khách đến ủng hộ sẽ nhiều hơn. :) :) :) :)) :)) :))

Thứ 3 Tháng 4 05, 2005 6:30 pm

:)) :)) :)) :)) :)) :)) :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: tui thích ăn ba-tê kiểu VN vuông vuông có miếng mở bao xung quanh cắt từng lát mỏng bỏ vô bánh mì nóng dòn,xịt muối tiêu dzô nữa đưa lên miệng cắn một miếng chu choa là ngon tuyệt... CHÚC CÔ HUỆ CHÚC LUÔN LUÔN ĐẮT HÀNG... :)) :)) :)) :)) TO SYDNEY & KHOI...Cảm động wá muốn hóc dzồi :))

Thứ 3 Tháng 4 05, 2005 6:39 pm

utngoc luôn cầu cho cô Huệ CHúc buôn may bán đắt...ai ở gần làm bạn hàng cô luôn đi nha. :)) :)) :))

Thứ 3 Tháng 4 05, 2005 9:29 pm

Tối qua ngocanh tính mua 1 ổ để ủng hộ...nhưng sợ cô Huệ Chúc....không lấy tiền nên thôi :) :))

Thứ 3 Tháng 4 05, 2005 9:34 pm

Thật là quí, to Ngocanh Khoi Sydney :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :))

Thứ 3 Tháng 4 05, 2005 11:04 pm

:mrgreen: :)) Hy vọng là Cô Huệ Chúc sẻ bán đắc hơn ... kiếm lời nhiều thêm 1 chút cho đở cực ... :)) :)) :))

Nếu có dịp về VN, nhờ các bạn ủng hộ nhé ... :)) :)) :)) :mrgreen:

Thứ 4 Tháng 4 06, 2005 12:47 am

:)) :)) :)) Thiệt hay quá, đây ko phải là giúp tiền bạc mà giúp kế mưu sinh. Sự giúp đỡ tốt nhất là tặng cần câu và chỉ cách câu cá chứ ko phải là tặng cá.

Có điều cần câu thì mắc hơn cá... :D
Gửi bài trả lời

ỦNG HỘ QUỸ DUY TRÌ TRANG WEB