ỦNG HỘ QUỸ DUY TRÌ TRANG WEB


Switch to full style
Gửi bài trả lời

Thứ 7 Tháng 1 22, 2005 10:37 pm

Hình ảnh

NS Hồng Sáp.

Chắc chắn chúng ta ai cũng biết cô rồi. NS Hồng Sáp năm nay: 68 tuổi, nhưng vẫn còn mạnh khoẻ. Duy chỉ có cái nghèo thì mãi đeo đuổi người NS này.
Hồng Sáp là người Hà Nội vào Sài Gòn mưu sinh, cho nên khởi nghiệp từ gánh Kim Chung, từng hát chung với: Tô Kim Hồng, Thanh Vy, Minh Cảnh.... Sau này thì hát ở đòan tuồng cổ Hùynh Long với Đức Lợi, Bạch Mai, Hòang Bá,...
Cô có 9 người con nhưng mất hết 4 người, hiện tại hàng ngày cô đến Đình ngồi đó để mong có đòan hát nào, NS nào...kêu để cô...mặc trang phục cho NS. Tối thì có khi cô về bên Quận 4, ở với người con trai trên 40 tuổi. Đây là người con trai lớn của cô, "nuôi mẹ già còn chưa nổi lấy đâu mà cưới vợ" và hàng ngày giữ đứa cháu ngọai 7 tuổi (học ở trường do các masơ dạy nên đỡ tốn tiền), đó là căn nhà mà người con trai thuê để ở bên Quận 4. Anh hiện hành nghề đáng trống cho nhóm Vũ Luân. Chồng của cô thì đã mất từ rất lâu. Cũng có khi cô không về mà ở lại chung với căn nhà của NS Cẩm Tiên bên trên :cry:

Cô rất vui và tự nhiên khi nói chuyện cùng với bản tính thật thà, nên khi xưa hầu như NS nào cũng thương cô Hồng Sáp. Lúc ở Kim Chung thì thỉnh thõang NS Tấn Tài cho tiền, khi thì Minh Cảnh cho bà tiền, lúc thì Hương Lan - Hữu Phước gởi quà tặng cô.
NS Út Bạch Lan cũng vậy, Út Bạch Lan từng mê vai diễn của Hồng Sáp trong tuồng Tấm Cám.

Có lẽ không riêng vì Hồng Sáp, tất cả NS xưa đâu ai nghĩ cải lương phải chết như lúc này, nên cô cứ tiếc là cô đâu có biết như thế này, biết vậy hồi đó cô mua nhà thì bây giờ đở vất vã hơn. Từ khi cải lương xuống dốc, cô chỉ còn ngồi chờ đòan nào đó kêu cô đến để mặc đồ, lo trang phục cho NS.
Lúc mình trao Quà cho cô, cũng là lúc cô...khóc.
"Số tiền này quý lắm con, cho cô gởi lời thăm các bạn đã giúp đỡ. Cô đi mặc trang phục cho NS mỗi khi có đêm diễn cũng chỉ được 50 ngàn, mà đâu phải ngày nào tuần nào cũng có đòan hát". Hỏi ra mới biết, "Mặc trang phục cho NS" đâu phải là đến đó lấy áo mão...mặc lên người NS là xong. Mà sau đó mọi quần áo của đêm diễn mà NS mặc bị bẩn cô phải ôm đi giặt , phơi mới xong bổn phận với giá 50 ngàn :cry:

À, gần đây cô may mắn được ...đóng phim. Đó là phim Dốc Tình. Quay hồi năm rồi, hiện trên TiVi đang chiếu, số tiền thu được cho vai diễn cũng chẳng được bao nhiêu thì đã phải đóng thuế thu nhập :cry: .
Trong phim cô đóng vai : Môn phái Cái Bang, đi ăn mày.

-----------
Hình trên chụp khi cô ngồi nói chuyện tại quán lề đường, trước cửa Đình.
Sửa lần cuối bởi ngocanh vào ngày Thứ 7 Tháng 1 22, 2005 10:49 pm với 3 lần sửa trong tổng số.

Thứ 7 Tháng 1 22, 2005 10:41 pm

:)) :)) :)) ngocanh ()()kisss

Thứ 7 Tháng 1 22, 2005 11:48 pm

Khoi thấy quê quá. Khoi thật không biết đến danh tiếng của nghệ sĩ Hồng Sáp. Thật tội nghiệp Cô quá. :cry:

Thứ 7 Tháng 1 22, 2005 11:54 pm

bÂY GIỜ BIẾT CŨNG CHƯA MUỘN MÀ KHOI :))

Thứ 2 Tháng 1 24, 2005 10:23 am

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Thứ 4 Tháng 1 26, 2005 2:51 am

Hôm nay đến để gởi Quà cho NS Bạch Mai và NS Trung Quân.
Thì mới biết rằng: Người đàn ông bại liệt trong hình trên, chồng của NS Cẩm Tiên. Là hậu đài Nguyễn Văn Xấu.
Khu vực này là nơi tập trung đoàn tuồng cổ Huỳnh Long xưa, hồi xưa ở đây có cái rạp hát. Tuy nhiên bây giờ không còn hát được nên nghệ sỹ, hậu đài...đề tập trung sống ở đây...như 1 trại tỵ nạn :???:

Thứ 4 Tháng 1 26, 2005 2:55 am

:))

Thứ 4 Tháng 1 26, 2005 3:02 am

nghe buồn quá zậy NGocanh :cry:

Thứ 4 Tháng 1 26, 2005 12:10 pm

khoi đã viết:Khoi thấy quê quá. Khoi thật không biết đến danh tiếng của nghệ sĩ Hồng Sáp. Thật tội nghiệp Cô quá. :cry:


Nếu K coi qua cuốn video Tấm Cám do DTH Tp HCM thuc hien thì sẽ biết ngay, tuồng này vai chính là Ngọc Huyền , Khánh Linh ...nhưng panda thich nhất là vai mụ dì ghẻ của cô Hồng Sáp , hihihihi.......ác và dữ kinh khủng luôn , phải là diễn viên đầy bản lãnh và kinh nghiệm mới thể hiện tuyệt vời như vậy, mình ấn tượng và thích nhất vai đó của cô Hồng Sáp.....gần đây nhứt thì chỉ thấy cô Hồng Sáp trong "Đêm Bạch Tuyết" , cô tham gia một vai phụ , nhũ mẫu , trong trích đọan Thái Hậu Dương Vân Nga tại rạp Hưng Đạo

Thứ 4 Tháng 1 26, 2005 12:40 pm

:)) panda, :mrgreen:

Thứ 4 Tháng 1 26, 2005 4:26 pm

Vậy sao? Cảm ơn Panda nhé. Để Khoi coi lại Đêm Bạch Tuyết. :)) :)) :))

Thứ 4 Tháng 1 26, 2005 6:27 pm

Hôm qua chúng ta đã gởi Quà xuân cho Ns Trung Quang và NS Bạch Mai.
NS Trung Quang thì bán thân bất tọai, đi cà đơ cà đơ, phải chống gậy.
Khi hay tin ông mừng lắm, đi xe ôm từ Quận 6 (Hậu Giang hay Minh Phụng gì đó) vào, đến khu vực Đình, gần nhà Bạch Mai, Kim Phượng.
Khi đưa Quà và nhờ chú ký tên, viết vài chử...nhưng tay chân khó cử động nên chú chí cầm bút quẹt quẹt thôi. Xin gởi lên đây hình của Trung Quang nhé.

Lúc Trung Quang vừa đến:

Hình ảnh

Trung Quang và NS Kim Phượng (Em NS Bạch Mai - Thannh Bạch): Chụp trước thềm nhà của NS Bạch Mai.

Hình ảnh

Thứ 4 Tháng 1 26, 2005 6:52 pm

Hình ảnh

Một gốc chổ ở của những NS tuồng cổ Hùynh Long, mũi tên là chổ ở của NS Cẩm Tiên - hậu đài Nguyễn Văn Xấu :cry: :cry: :cry:

Thứ 7 Tháng 1 29, 2005 8:25 pm

...
Hôm qua, sau khi ghé thăm NS Bé Hòang Mai và 5 Cần Thơ ở khu vực cầu chử Y.
Sau đó, vòng qua Quận 7 để gởi quà Xuân cho NS Bửu Ẩn, đây là NS có hòan cảnh hết sức khó khăn do NS Bạch Mai và NS Thanh Thanh Tâm cho biết.
PHải đến hôm nay mới gặp được anh Bửu Ẩn tại SG để gởi quà, bởi vì anh bây giờ bệnh tật nên về quê ngọai ở Mỹ Tho - Phường 5, sinh sống. Hòan cảnh thật tội nghiệp, hiện anh bị bán thân bất tọai, đi đứng, nói năng rất khó, miệng như bị đớ đó, nên nói chuyện bị cứng hàm, ngọng nghiệu. Hiện anh không làm gì được, 2 vợ chồng cùng mấy đứa con về Mỹ Tho sống. Anh thì bị vậy nên có làm được gì đâu, con thì còn nhỏ, vợ anh trước kia cũng là NS, giờ về Mỹ Tho nuôi anh và mấy đứa con ...hàng ngày chị đi....bán vé số :cry:

Khi xưa lúc còn ở HÙynh Long, anh là NS có tiếng. Lúc thời của anh thì: Vũ Linh, Kim Tử Long...hát lương chỉ bằng 1/3 so với Bửu Ẩn, Bửu Truyện, trong một đêm nọ, sáng ngũ dậy, vén mùng thì tay chân bị đớ, á khẩu...thời gian qua châm cứu nên đã nói lại được phần nào. Gia đình ai cũng theo nghề hát, lúc còn khả năng, anh cũng có nhà ở gần khu vực của NS Bạch Mai...

Hôm qua anh lên Sg để người bạn của anh, NS Hữu Nhị chở đi châm cứu. NS Hữu Nhị cũng là người trong giới NS Hùynh Long, hòan cảnh của Hữu Nhị đỡ hơn những NS khác, nên Hữu Nhị cũng tạo điều kiện giứp đỡ Bửu Ẩn, Điền Long...đến chơi, đôi khi ở lại. NS Điền Long cũng vừa đến nhà Hữu Nhị ở chơi gần 1 tháng, túi đồ anh ấyy vẫn còn bỏ đó...
NS tuồng cổ...tan đàn rẽ nghé....biết đi về đâu?

Hình ảnh

Thứ 7 Tháng 1 29, 2005 9:17 pm

0 biết thì thôi, biết rồi ... đau lòng quá :cry: :cry: :cry:
cám ơn ông chủ ngocanh đã theo dõi các nghệ sĩ nghèo của sân khấu tuồng cỗ, juanto rất đồng ý rằng họ là những người cần được giúp đỡ :)) ()()kisss
Gửi bài trả lời

ỦNG HỘ QUỸ DUY TRÌ TRANG WEB