ỦNG HỘ QUỸ DUY TRÌ TRANG WEB


Switch to full style
Gửi bài trả lời

Thứ 5 Tháng 10 12, 2006 9:34 am

TtRANG NHÀ CŨNG VỪA NHẬN ĐƯỢC 50 USD của ca sĩ LINH VŨ giúp NS Mộng Lành 25 USD và NS Kim Giác 25 USD. Chân thành cám ơn ca sĩ Linh Vũ đã thường xuyên chia sẻ với các dồng nghiệp kém may mắn :))

Thứ 5 Tháng 10 12, 2006 12:53 pm

[vt:)] [vt:)] [vt:)] :)) :)) :))

Thứ 5 Tháng 10 12, 2006 7:45 pm

Anh Linh Vũ :)) :)))Kiss :roll: ( :mrgreen: )

Thứ 6 Tháng 10 13, 2006 5:53 pm

[vt:)] :)) [vt:)] !

Thứ 6 Tháng 10 13, 2006 6:34 pm

[align=center] [vt:)] [vt:)] Linh Vũ [vt:)] :)) :)) :))
Hình ảnh[/align]

Thứ 6 Tháng 10 13, 2006 8:33 pm

Hôm nay thứ bảy, sau một hồi chạy vòng vòng Sài Gòn và có ghé lại đường Vĩnh Khánh và chở NS Mộng Lành về thăm căn phòng vừa thuê, nhân tiện gởi 25 USDca sĩ Linh Vũ đã giúp cho Cô.
Cảm ơn Linh Vũ nhiều lắm, 2 người lớn tuổi, mỗi ngày bán được vài chục tờ vé số mà được thế này giống như là trúng số vậy :mrgreen: :)) :) [vt:)]

Hình ảnh

(Do cô không viết được nên phải nhờ viết dùm, Cô chỉ ký tên.)

Hình ảnh

Thứ 6 Tháng 10 13, 2006 8:42 pm

Một chút về thân thế sự nghiệp của NS MỘNG LÀNH

NS Minh Tơ có vợ là Cô 7 Sự và có các người con: Thanh Tòng, Xuân Yến, Thanh Loan...Sau khi Cô 7 Sự mất, thì NS Minh Tơ sống với NS Mộng Lành tại ngôi nhà gần chợ Hòa Bình, nhà mà Xuân Yến sống hiện giờ. Cả 2 sống với nhau trên 10 năm cho đến ngày NS Minh Tơ chính thức mất đi trên tay của NS Mộng Lành.

Lúc ở đó, NS Mộng Lành là người lo lắng cho Xuân Yến , rồi chăm sóc cho con của Xuân Yến là Xuân Trúc...Sau khi Minh Tơ mất thì NS Mộng Lành cũng không còn ở trong ngôi nhà đó nữa và về quận 4 sống, rồi nhà bị giải tỏa...thế là một kiếp phiêu bạt ...các NS cùng thời, nổi tiếng như cô như: Thanh Loan, Xuân Yến...cũng còn có con cái có tiếng tăm nên hoàn cảnh không đến nổi nào...còn Mộng Lành thì có lẽ..đã hết kiếp rồi. Ước gì những người thân trong gia đình NS Minh Tơ lâu lâu ghé thăm cô một chút..bởi dù gì cũng là người một thời gắn bó, chăm sóc với NS Minh Tơ :???: :))

Thứ 6 Tháng 10 13, 2006 8:59 pm

Chữ viết của ngocanh đó hả, bay bướm dễ sợ luôn! :lol:

Tội nghiệp đời NS về già không con cái để nương tựa. Chúc cho cô nhiều sức khỏe. Cám ơn CLVN đã đem lại niềm vui nho nhỏ cho các NS. :)) :))

Chủ nhật Tháng 10 15, 2006 11:21 pm

:cry: :)) :)) :))

Chủ nhật Tháng 10 15, 2006 11:45 pm

Chẳng lẽ không thể để cô ở chung nhà sao??(đừng ai la J nha, J chỉ hỏi dzi. thôi à )

Thứ 2 Tháng 10 16, 2006 1:56 am

lekt đã viết:Chữ viết của ngocanh đó hả, bay bướm dễ sợ luôn! :lol:


ngocanh đã ghi lại cí vụ hum bữa nói chưa?

Thứ 2 Tháng 10 16, 2006 2:00 am

duyenkaty chưa rãnh để làm, bận quá mà. Khi nào làm xong sẽ cho biết ;-) :))

Thứ 3 Tháng 10 17, 2006 3:58 pm

ngocanh, [vt:)] :mrgreen: :)) :))

Thứ 4 Tháng 10 18, 2006 4:37 am

[vt:)] [vt:)] [vt:)] [vt:)] [vt:)] :))

Thứ 3 Tháng 10 24, 2006 5:09 am

Tối hôm nay, trang nhà có ghé lại chổ ở của NS Mộng Lành để gởi 2 phần quà:
- 20 USD: của bạn HongVyVy
- 35 USD: của bạn Binh Nguyen.

Xin cảm ơn 2 bạn [vt:)] [vt:)] [vt:)] :)) :))


Hình ảnh
Gửi bài trả lời

ỦNG HỘ QUỸ DUY TRÌ TRANG WEB