Làm từ thiện sao còn hẹp hòi?

Là nơi bạn muốn góp ý, có thắc mắc hay cần hổ trợ
Nội quy chuyên mục
THÀNH VIÊN CLVN CHÚ Ý !

1- Bài viết phải luôn luôn bỏ dấu cho dễ đọc, viết không dấu sẽ bị xóa. Xem chỉ dẫn cách bỏ dấu taị đây.
2- Không đưa nguyên link từ các nơi khác vào - Không viết toàn chữ hoa hoặc liên tục không chấm phết.
3- Ghi rõ nguồn các bài được đưa lên là bắt buộc - Tránh những lời lẽ quá khích.
4- Mỗi thành viên chỉ được dùng một nick - Không nên đưa nhiều bài lắt nhắt liên tiếp từ cùng một thành viên.
5- Đừng dùng quote (trích dẫn) để trả lời khi 2 bài liên tiếp nhau - Tránh quote nhiều lần cùng một hình ảnh.
6- Không dùng màu đỏ trừ phi đó là tựa đề của một bài mới - Nên tạo chữ ký đẹp, cân đối, dễ nhìn.
7- Thắc mắc về bài bị xoá post trên diễn đàn đều cũng sẽ bị xoá. Trực tiếp liên lạc với Ban Điều Hành nếu cần.
8- Mọi thành viên đều cùng một nhà CLVN nên việc cư xữ hoà nhã với nhau là cần thiết dù ý kiến có dị biệt.

Làm từ thiện sao còn hẹp hòi?

Bài viết chưa xemgửi bởi sauvekeu » Thứ 5 Tháng 8 21, 2014 7:58 am

Không thuộc web , không thuộc phe mình, hay cùng thần tượng.. thì bài bị xoá, bị làm ngơ hay cất bỏ.... ngay những bài, chủ đề chỉ nói về nghệ thuật, đây một minh chứng cho thấy rõ hiện trạng ngày nay!!!Các bạn trẻ có hát hát cở nào, có sáng tác giỏi cở nào thì không vào " hệ thống" coi như thối đời. Các bạn chỉ biết web mình hay, web mình đông,mình làm ông bà chủ giỏi, tốt bụng... mà quên đi nghệ thuật sống thì mình mới sống, còn nghệ thuật chết mà mình sống khoẻ thì đó chỉ là ảo,nhất là trong tình thế cải lương hiện nay. Nhiều vấn đề khác, chỉ có nằm trong chăn mới biết chăn có rận.

Happy Birthday NSƯT MỸ CHÂU: Nỗi Buồn Ngày Sinh Nhật
Thứ tư - 20/08/2014 16:02
Vài năm trước đây, dẫu vợ chồng Mỹ Châu - Đức Minh đã định cư ở Mỹ nhưng thời gian anh chị về sống ở Việt Nam mỗi năm từ 9 đến 10 tháng nên sinh nhật của NSƯT Mỹ Châu (21-8) có đông đồng nghiệp, người thân và fans hâm mộ đến chia vui, chúc mừng chị tại nhà riêng ở đường Lê Quang Định (gần chợ Bà Chiểu). Giờ thì căn hộ ấy đã bán. Đức Minh đã là người thiên cổ, còn Mỹ Châu không biết bao lâu mới trở lại cố hương.

Sinh nhật lần thứ 65 này của Mỹ Châu ở nơi xứ người chắc vắng lặng, bởi đức lang quân của chị qui tiên chưa tròn năm? Có lẽ cảm thông với nỗi niềm của Mỹ Châu và muốn chia sẻ phần nào sự trống vắng của chị, đồng thời an ủi chị nên nhiều fans hâm mộ Mỹ Châu năm nay định tổ chức sinh nhật cho chị ở quê nhà thật hoàng tráng... Đồng thời các fans còn lên mạng gởi những lời chia sẻ, chúc mừng, động viên... đến thần tượng của mình bằng những lời văn chân tình, những bài thơ mang nhiều ý nghĩa. Thậm chí, bạn CVVC (chuông vàng vọng cổ) còn sáng tác bài vọng cổ “Nỗi buồn ngày sinh nhật”.




NỖI BUỒN NGÀY SINH NHẬT
(Thành viên Chuongvangvongco: Mến tặng riêng NS Mỹ Châu)

Ngâm:

Bên chiếc bánh mừng ngày Sinh Nhật
Biết ước gì đây hỡi anh Minh
Chỉ mong anh ở cạnh bên mình
Cùng sẻ chia những vui buồn nhân thế...

Vọng cổ:

1. Em thổi nến mà nghe những giọt sầu tuôn chảy. Vì biết đời em đã mãi mãi mất anh...rồi...
Trong không khí vui tươi em cố gượng mỉm cười
Nhưng trong lòng là những ngậm ngùi đau khổ, bởi anh không còn chung tiếng hát cùng em
Em thấy mình như lạc lõng giữa đêm đen, mong mỏi vòng tay anh mang hơi ấm nồng nàn
Cho em không còn đơn lẻ giữa chiều hoang, cho sinh nhật vơi buồn với tiếng đàn lạc phím.

2. Bao hiêu năm em đón mừng sinh nhật, là bấy nhiêu năm anh âu yếm bên mình
Món quà anh trao là những nụ hôn nồng ấm ân tình
Sinh nhật năm nay thì hình ảnh kia chỉ còn là kỷ niệm, hoa bánh muôn màu biết tìm kiếm anh đâu
Người buồn nhìn cảnh thêm sầu
Mừng sinh nhật đến nhuốm màu nhớ thương
Bao ngày xa cách đôi phương
Bao ngày lệ đổ đêm trường anh ơi

Lý Chiều CHiều

Tìm về, dĩ vãng sinh nhật xưa
Em cùng anh, chắp tay nguyện cầu hai đứa
Mãi luôn bên nhau trọn đời
Nhưng tiếc thay năm này
Em mừng sinh nhật đơn côi
Anh đi để bao ngậm ngùi.

6. Hơn hai mươi năm trời không một phút xa nhau, vậy mà hôm nay em đành ôm sầu chia ly mãi mãi. Thời gian ơi xin người quay về ngày xa xưa ấy, cho tôi sống lại những ngọt ngào hạnh phúc bên anh. Chuyện tình tôi đẹp như một bức tranh, có đôi trái tim yêu cùng song hành nhịp thở. Anh Minh ơi, càng nhắc thì em càng thêm nhớ, càng cảm thấy bơ vơ nơi xứ lạ quê người.
Hôm nay sinh nhật đơn côi
Mình em ngồi đếm lá rơi bên thềm
Đời không là mộng êm đềm
Là những nỗi niềm đau khổ em mang.

Theo: ngocanh




Hình ảnh

Tình chỉ đẹp khi tình dang dở
Lấy nhau rồi nham nhở lắm em ơi
Hình đại diện của thành viên
sauvekeu
Thành viên thường xuyên
Thành viên thường xuyên
 
Bài viết: 1603
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 10 28, 2013 6:06 pm
Đến từ: Xóm Người Đẹp Tha La Tây Ninh
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time

Advertisement

Re: Làm từ thiện sao còn hẹp hòi?

Bài viết chưa xemgửi bởi khoi » Thứ 5 Tháng 8 21, 2014 8:57 am

Khoi không hiểu gì cả ...
Chuyện gì vậy Sầu?
Hình đại diện của thành viên
khoi
Site Admin
Site Admin
 
Bài viết: 21650
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 5 07, 2004 5:00 pm
Đến từ: Thành Phố Sương Mù ...
Has thanked: 0 time
Been thanked: 117 times

Re: Làm từ thiện sao còn hẹp hòi?

Bài viết chưa xemgửi bởi sauvekeu » Thứ 5 Tháng 8 21, 2014 9:19 am

Thì lấy bài báo sân khấu đăng rồi bỏ nhiều phần, chỉ chừa bà con của mình thôi rồi đổi tên tác giả là mình, thà không đăng hết, đăng làm như vậy khó coi với tác giả, báo, độc giả....
Hình đại diện của thành viên
sauvekeu
Thành viên thường xuyên
Thành viên thường xuyên
 
Bài viết: 1603
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 10 28, 2013 6:06 pm
Đến từ: Xóm Người Đẹp Tha La Tây Ninh
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time

Re: Làm từ thiện sao còn hẹp hòi?

Bài viết chưa xemgửi bởi meoxu » Thứ 5 Tháng 8 21, 2014 9:45 am

mx hiểu rồi, hắn type những khúc nào hắn thích vì là "chủ tớ", người nhỏ mọn hẹp hòi xưa nay đã vạy rõ rồi đâu phải mới đây, Sầu để ý làm chi và đừng qua bên đó cho bẩn mắt.
Bài vọng cổ của anh khangianhandan thâm thuý hơn nhiều.
Bài kia lúc đầu hay có bốn câu thơ.
Hình đại diện của thành viên
meoxu
Global Mod
Global Mod
 
Bài viết: 7921
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 1 04, 2007 5:00 pm
Đến từ: Châu Âu
Has thanked: 0 time
Been thanked: 7 times

Re: Làm từ thiện sao còn hẹp hòi?

Bài viết chưa xemgửi bởi sauvekeu » Thứ 5 Tháng 8 21, 2014 12:34 pm

Báo chỉ đăng thơ của nhiều thành viên chớ bài " Hoa Nhỏ vườn Thanh Tâm" thì không có đăng nha meo!!!
Hình đại diện của thành viên
sauvekeu
Thành viên thường xuyên
Thành viên thường xuyên
 
Bài viết: 1603
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 10 28, 2013 6:06 pm
Đến từ: Xóm Người Đẹp Tha La Tây Ninh
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time

Re: Làm từ thiện sao còn hẹp hòi?

Bài viết chưa xemgửi bởi meoxu » Thứ 5 Tháng 8 21, 2014 10:25 pm

mx biết chứ, tuy hơi chậm :oops:
Thật ra bài NỖI BUỒN NGÀY SINH NHẬT báo đăng cũng đúng vì trùng hợp cho ngày sinh nhật của cô Mỹ Châu. Nhưng rất tiếc ngày sinh nhật của cô thay vì chúc mừng an ủi cho cô thì lại có những câu xoáy vào tim gợi cho cô buồn hơn vậy thì không hay lắm.
Sự mất mát người thương quí mến thì làm người không sớm muộn không ai tránh khỏi,mất mát đau thương là nỗi buồn trăn trở ray rức khi đối diện với chính mình nhưng thời gian không ngừng lại đó, bắt buộc chúng ta phải đường đầu với thực tại,. Bổn phận của người chung quanh thì nên an ủi xoa dịu nỗi đau hơn là khơi lại nỗi đau nhất là ngày sinh nhật.

Bài hát của anh khangianhandan thì thâm thuý hơn vì nói về cuộc đời sự nghiệp của cô,và lòng yêu mến tiếc nuối của khán giả khi cô từ giả sân khấu.
Hình đại diện của thành viên
meoxu
Global Mod
Global Mod
 
Bài viết: 7921
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 1 04, 2007 5:00 pm
Đến từ: Châu Âu
Has thanked: 0 time
Been thanked: 7 times

Re: Làm từ thiện sao còn hẹp hòi?

Bài viết chưa xemgửi bởi khoi » Thứ 5 Tháng 8 21, 2014 11:09 pm

MeoXu,

Nói quá đúng ... :)) :)) :)) [vt:)] [vt:)] [vt:)]
Hình đại diện của thành viên
khoi
Site Admin
Site Admin
 
Bài viết: 21650
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 5 07, 2004 5:00 pm
Đến từ: Thành Phố Sương Mù ...
Has thanked: 0 time
Been thanked: 117 times

Re: Làm từ thiện sao còn hẹp hòi?

Bài viết chưa xemgửi bởi sauvekeu » Thứ 5 Tháng 8 21, 2014 11:19 pm

Mà sao bsk noi tặng riêng ns mc, lên báo mà sao tặng riêng được? Buốn qua mà còn tinh thần ăn sinh nhật ?
Hình đại diện của thành viên
sauvekeu
Thành viên thường xuyên
Thành viên thường xuyên
 
Bài viết: 1603
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 10 28, 2013 6:06 pm
Đến từ: Xóm Người Đẹp Tha La Tây Ninh
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time

Re: Làm từ thiện sao còn hẹp hòi?

Bài viết chưa xemgửi bởi sauvekeu » Thứ 4 Tháng 8 27, 2014 4:57 pm

Hình ảnh

Năm nay cô Châu không có ăn sinh nhật nha, nên không có cắt bánh nha meo, 4 câu thơ chỉ là tưởng tượng
Hình đại diện của thành viên
sauvekeu
Thành viên thường xuyên
Thành viên thường xuyên
 
Bài viết: 1603
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 10 28, 2013 6:06 pm
Đến từ: Xóm Người Đẹp Tha La Tây Ninh
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time

Re: Làm từ thiện sao còn hẹp hòi?

Bài viết chưa xemgửi bởi nguyen » Thứ 4 Tháng 8 27, 2014 7:12 pm

meoxu đã viết:mx biết chứ, tuy hơi chậm :oops:
Thật ra bài NỖI BUỒN NGÀY SINH NHẬT báo đăng cũng đúng vì trùng hợp cho ngày sinh nhật của cô Mỹ Châu. Nhưng rất tiếc ngày sinh nhật của cô thay vì chúc mừng an ủi cho cô thì lại có những câu xoáy vào tim gợi cho cô buồn hơn vậy thì không hay lắm.
Sự mất mát người thương quí mến thì làm người không sớm muộn không ai tránh khỏi,mất mát đau thương là nỗi buồn trăn trở ray rức khi đối diện với chính mình nhưng thời gian không ngừng lại đó, bắt buộc chúng ta phải đường đầu với thực tại,. Bổn phận của người chung quanh thì nên an ủi xoa dịu nỗi đau hơn là khơi lại nỗi đau nhất là ngày sinh nhật.

Bài hát của anh khangianhandan thì thâm thuý hơn vì nói về cuộc đời sự nghiệp của cô,và lòng yêu mến tiếc nuối của khán giả khi cô từ giả sân khấu.


tỉ đồng ý với muội, mọi người cứ nói quan tâm MC nhưng lại luôn khơi lại nổi đau của cô, mà còn là trong ngày sinh nhật của mình nữa chứ.
Hình đại diện của thành viên
nguyen
Forum Mod
Forum Mod
 
Bài viết: 1613
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 5 04, 2004 5:00 pm
Đến từ: USA
Has thanked: 29 times
Been thanked: 8 times

Re: Làm từ thiện sao còn hẹp hòi?

Bài viết chưa xemgửi bởi sauvekeu » Thứ 4 Tháng 8 27, 2014 8:06 pm

Fans Trấn Quốc Bảo hâm làm thịt OC vì Sưu tầm bài mà bỏ nguồn và bỏ tên tác giả để tên của mình vào chơi vậy đó.

Có "gợi nhiều thê lương" thì hát mới khóc được đó, mới lộ ra vẻ tình thương cao thâm còn không nói ra thì ai biết?
Sửa lần cuối bởi sauvekeu vào ngày Thứ 5 Tháng 8 28, 2014 8:15 am với 1 lần sửa trong tổng số.
Hình đại diện của thành viên
sauvekeu
Thành viên thường xuyên
Thành viên thường xuyên
 
Bài viết: 1603
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 10 28, 2013 6:06 pm
Đến từ: Xóm Người Đẹp Tha La Tây Ninh
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time

Re: Làm từ thiện sao còn hẹp hòi?

Bài viết chưa xemgửi bởi khoi » Thứ 4 Tháng 8 27, 2014 9:14 pm

Là sao vậy Sầu?
Hình đại diện của thành viên
khoi
Site Admin
Site Admin
 
Bài viết: 21650
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 5 07, 2004 5:00 pm
Đến từ: Thành Phố Sương Mù ...
Has thanked: 0 time
Been thanked: 117 times

Re: Làm từ thiện sao còn hẹp hòi?

Bài viết chưa xemgửi bởi do phuoc hanh » Thứ 4 Tháng 8 27, 2014 9:28 pm

Ai sáng tác " NỔI BUỒN NGÀY SINH NHẬT" nghe buồn thật . Fans thì nhiều mà" phang" lỗ đầu cũng không kém ........... :twisted: :think: ::tho
do phuoc hanh
Thành viên thường xuyên
Thành viên thường xuyên
 
Bài viết: 1945
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 11 21, 2010 12:56 am
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time

Re: Làm từ thiện sao còn hẹp hòi?

Bài viết chưa xemgửi bởi hoa_mười_giờ » Thứ 5 Tháng 8 28, 2014 8:09 am

:hoa: :hoa: :hoa: :hoa: :hoa: :hoa: :hoa: :hoa: :hoa: :hoa:

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh
NS MỸ CHÂU-NỮ HOÀNG CẢI LƯƠNG
hoa_mười_giờ
Thành viên mới đến
Thành viên mới đến
 
Bài viết: 33
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 8 04, 2013 1:42 am
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time

Re: Làm từ thiện sao còn hẹp hòi?

Bài viết chưa xemgửi bởi hoa_mười_giờ » Thứ 5 Tháng 8 28, 2014 8:16 am

sauvekeu đã viết:Hình ảnh

Năm nay cô Châu không có ăn sinh nhật nha, nên không có cắt bánh nha meo, 4 câu thơ chỉ là tưởng tượng


Hình ảnh
:hoa: :hoa: :hoa: :hoa: :hoa: :hoa: :hoa: :hoa: :hoa: :hoa: :hoa:

Hình ảnh
:hoa: :hoa: :hoa: :hoa: :hoa: :hoa: :hoa: :hoa: :hoa: :hoa: :hoa:
hoa_mười_giờ
Thành viên mới đến
Thành viên mới đến
 
Bài viết: 33
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 8 04, 2013 1:42 am
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time

Trang kế tiếp

Quay về Thắc Mắc - Góp Ý - Hỗ Trợ

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến5 khách

Google Analytic

ỦNG HỘ QUY DUY TRI WEBSITE


  • Advertisement
Cải Lương Việt Nam Official Site
Copyright by cailuongvietnam.com © 2004 - 2024. All rights reserved.
Email: cailuongvietnam.info@gmail.com
We are not responsible for the content posted by members in the forum



cron