ỦNG HỘ QUỸ DUY TRÌ TRANG WEB


Switch to full style
Nơi tưởng nhớ những NS đã quá cố.

Nội quy chuyên mục

THÀNH VIÊN CLVN CHÚ Ý !

1- Bài viết phải luôn luôn bỏ dấu cho dễ đọc, viết không dấu sẽ bị xóa. Xem chỉ dẫn cách bỏ dấu taị đây.
2- Không đưa nguyên link từ các nơi khác vào - Không viết toàn chữ hoa hoặc liên tục không chấm phết.
3- Ghi rõ nguồn các bài được đưa lên là bắt buộc - Tránh những lời lẽ quá khích.
4- Mỗi thành viên chỉ được dùng một nick - Không nên đưa nhiều bài lắt nhắt liên tiếp từ cùng một thành viên.
5- Đừng dùng quote (trích dẫn) để trả lời khi 2 bài liên tiếp nhau - Tránh quote nhiều lần cùng một hình ảnh.
6- Không dùng màu đỏ trừ phi đó là tựa đề của một bài mới - Nên tạo chữ ký đẹp, cân đối, dễ nhìn.
7- Thắc mắc về bài bị xoá post trên diễn đàn đều cũng sẽ bị xoá. Trực tiếp liên lạc với Ban Điều Hành nếu cần.
8- Mọi thành viên đều cùng một nhà CLVN nên việc cư xữ hoà nhã với nhau là cần thiết dù ý kiến có dị biệt.
Gửi bài trả lời

Re: NS Chí Tiên qua đời

Thứ 2 Tháng 6 20, 2016 7:11 pm

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Re: NS Chí Tiên qua đời

Thứ 2 Tháng 6 20, 2016 7:26 pm

Xin chia buồn với gia đình ... :hoa: :hoa: :hoa:

Re: NS Chí Tiên qua đời - 49 ngày

Chủ nhật Tháng 8 07, 2016 12:59 am



Tuy rằng đã hứa hẹn với nhiều cô chú, bạn bè cùng đến thắp hương nhân dịp kỷ niệm 49 ngày của chú Út (Nghệ sỹ Chí Tiên), nhưng thật tình bận quá…không đến đúng giờ như dự định.
Một cậu em nói “anh cứ đến đại đi anh, thắp hương cho chú là chú hiểu và vui mà!”. Thế là Solomonvietnam quyết tâm đi ngay! Đường phố hôm nay bày bán BÁNH TRUNG THU rồi, thời gian mới đó nhanh quá…Một suy nghĩ chợt hiện ra, à…đúng rồi, phải mời chú Út dùng bánh đầu mùa mới được. Thôi thì, một bánh nhân hạt sen để cúng Phật, một bánh nhân đậu xanh cúng cho Chú vậy.
Trong lớp khói mơ màng của ngôi chùa An Phú sau giờ vãng khách, một mình tôi trống vắng và nhiều tâm sự làm sao! Nhìn di ảnh chú mỉm cười, mấy chén cơm lạt bùi ngùi cám cảnh, thế mới biết:
Cuộc đời như giấc chiêm bao,
Thấy rồi mất đó làm sao mà tìm!
Một giọng nói rất ôn tồn từ phía sau lưng:
- A-Di-Đà-Phật! Quý vị đến hơi muộn nhưng bổn tự vẫn còn vài món thiện để dùng, vậy quý vị đây dùng hủ tiếu hay cơm?
- A-Di-Đà-Phật, con đã ăn rồi thưa Sư Cô. Con cảm ơn Sư Cô đã quan tâm đến con. Thắp hương cho chú đây xong, con xin phép ra về ạ.
- Vội vả vậy sao. Thôi thì, xin chờ chúng tôi một chút.
Sư Cô đi một lúc thì cầm trong tay nào là Thanh Long, nào là Lê, Táo, cô chậm rãi nói:
- Hương linh của vị đây thật phúc hạnh, chúng tôi đã gặp vị này rất nhiều lần, tiếc rằng quy về Phật Quốc hơi sớm.
- Dạ…
- Đây là chút lộc của bổn tự dành tặng cho cậu. Chúc cậu sức khỏe dồi dào, thanh tâm an lạc.
- A-Di-Đà-Phật! Quý thay, con xin thành tâm đãnh lễ!
Một nén hương sẻ chia chút lòng với người quá cố, một món quà từ An Phú Tự khiến mình cứ mãi bâng khuâng. Thế gian ơi, có gì là vĩnh cữu…! Cầu xin Đức Phật Từ Bi tứ phước an lành cho thế giới nhân sanh được phúc thới hòa bình an khương thường lạc, con xin người! Nam mô A-Di-Đà-Phật!
Solomonvietnam
Lúc 14:50 ngày 06/08/2016 Saigon-Vietnam

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh
Gửi bài trả lời

ỦNG HỘ QUỸ DUY TRÌ TRANG WEB