Thứ 3 Tháng 2 02, 2016 9:22 pm
Thứ 3 Tháng 2 02, 2016 9:45 pm
tancogiaoduyen đã viết:
Thứ 4 Tháng 2 03, 2016 12:15 am
Thứ 4 Tháng 2 03, 2016 6:48 am
Chí Tâm hát nhờ Minh Tuyền quay lại clip này để Tưởng Niệm Bác Viễn Châu, cung kính tiễn đưa Hương Linh Bác Viễn Châu sớm về cõi an lành miên viễn... chia sẻ cùng quí bạn mong sự cảm thông niềm thương tiếc một bậc tiền bối đáng kính vừa xa rời thế tục... Nam Mô A Di Đà Phật... Thành Kính Phân Ưu cùng Bác Gái và Tang Quyến... Chí Tâm - Minh Tuyền.
Chí Tâm thành kính dâng lên bài ca Tưởng Niệm Bác Viễn Châu, do tự lòng con thương kính sáng tác và trình bày... Chia sẻ nỗi đau buồn mất mát lớn lao cho nền Cổ Nhạc Việt Nam và là cái tang chung cho toàn thể nghệ sĩ trong và ngoài nước... Nam Mô A Đi Đà Phật...
Thứ 4 Tháng 2 03, 2016 7:45 pm
Thứ 4 Tháng 2 03, 2016 10:08 pm
Thứ 5 Tháng 2 04, 2016 12:37 am
Thứ 5 Tháng 2 04, 2016 1:27 am
Thanh Hiệp đã viết:Chuyến xe đưa ông đến Bình Hưng Hòa sáng nay chở nặng những thương yêu của hàng triệu tâm hồn người Việt yêu bài vọng cổ. Di chúc ông để lại cho con cháu, chính là sự tri ân đối với công chúng đã nâng niu những sáng tác của ông. Sáng nay bà Nguyễn Thị Đạo đã thắp hương tiễn biệt chồng, bà là người đã đồng hành cùng ông gần 70 năm qua, từ khi bà con là cô gái, đến nay đã 86 tuổi. Bà cũng chính là người thư ký cần mẫn của ông, đọc những bản thảo, gửi đến các hãng đĩa, thu vén chuyện nhuận bút, thù lao để lo cho các con ăn học. Có một bài báo nhầm lẩn viết là bà đã qua đời trước ông, bà nghe qua chỉ cười: "Tôi phải đi sau ổng, để mà lo hậu sự cho ổng chứ! còn đi trước ổng thì ổng trách tôi, tội lắm!".
Ai cũng khóc khi nghe bà thì thào bên quan tài: "Tôi nói sao ông không ráng ăn cái tết, để tết này tôi cổng ông xuống dưới nhà lì xì cho con cháu trong ngày mùng 1 tết. Vậy mà ông bỏ tôi mà đi".
Sáng nay chị hai Kim Cương, Lệ Thủy đến rất sớm, sau đó chị Hồng Nga, Tú Trinh, Hồng Dung, nhạc sĩ Thanh Hải, đạo diễn Lê Lộc, Phượng Hoàng...và rất đông nghệ sĩ thế hệ trẻ, khán thính giả đã đến thắp nén hương cuối cùng tiễn biệt Vua vọng cổ về nơi an nghỉ. Bà Nguyễn Thị Đạo đã nén đau buồn tiễn đưa ông. Các con cháu có mặt đầy đủ, bày tỏ tấm lòng biết ơn đối với sự quan tâm, thương yêu, chia sẻ của công chúng dành cho soạn giả Viễn Châu. Nhạc sĩ Trương Minh Châu nhờ tôi ghi dòng chữ này: "Trong những ngày qua, tang gia có điều gì sơ sót, mong tất cả hãy bỏ lỗi. Cảm ơn tình thương yêu của bà con cô bác trong và ngoài nước, các thế hệ nghệ sĩ sân khấu cải lương trên toàn thế giới, nơi nào có người Việt sinh sống, có lưu truyền bài ca cổ, đã dành cho ba tôi quá nhiều tình thương. Chúng tôi trân trọnG tất cả!".
Thứ 5 Tháng 2 04, 2016 1:37 am
Nghệ Sĩ Hải Long đã viết:
Vỉnh biệt ba 7.ba yên nghỉ nhé. Con nguyện sẽ làm theo những lời ba dặn..sống và cống hiến hết mình cho nghệ thuật.nam mô a di đà phật