ỦNG HỘ QUỸ DUY TRÌ TRANG WEB


Switch to full style
Nơi tưởng nhớ những NS đã quá cố.

Nội quy chuyên mục

THÀNH VIÊN CLVN CHÚ Ý !

1- Bài viết phải luôn luôn bỏ dấu cho dễ đọc, viết không dấu sẽ bị xóa. Xem chỉ dẫn cách bỏ dấu taị đây.
2- Không đưa nguyên link từ các nơi khác vào - Không viết toàn chữ hoa hoặc liên tục không chấm phết.
3- Ghi rõ nguồn các bài được đưa lên là bắt buộc - Tránh những lời lẽ quá khích.
4- Mỗi thành viên chỉ được dùng một nick - Không nên đưa nhiều bài lắt nhắt liên tiếp từ cùng một thành viên.
5- Đừng dùng quote (trích dẫn) để trả lời khi 2 bài liên tiếp nhau - Tránh quote nhiều lần cùng một hình ảnh.
6- Không dùng màu đỏ trừ phi đó là tựa đề của một bài mới - Nên tạo chữ ký đẹp, cân đối, dễ nhìn.
7- Thắc mắc về bài bị xoá post trên diễn đàn đều cũng sẽ bị xoá. Trực tiếp liên lạc với Ban Điều Hành nếu cần.
8- Mọi thành viên đều cùng một nhà CLVN nên việc cư xữ hoà nhã với nhau là cần thiết dù ý kiến có dị biệt.
Gửi bài trả lời

Re: NS ĐỨC MINH (chồng NS MỸ CHÂU) vừa qua đời sáng nay 14/0

Thứ 2 Tháng 12 29, 2014 11:57 pm

mới đó đã gần 1 năm rùi ! Bài ca trên đọc có cảm tuởng rất xót xa và ái ngại cho người ở lại với nổi buồn đau ....

Re: NS ĐỨC MINH (chồng NS MỸ CHÂU) vừa qua đời sáng nay 14/0

Thứ 3 Tháng 12 30, 2014 8:25 pm

meo_tam_the đã viết:
chien_mt đã viết:BÀI VỌNG CỔ
TÌNH VÀO THIÊN THU

Tác giả: DIỆP VÀM CỎ
(Riêng tặng NSUT Mỹ Châu)

Hình ảnh
NÓI LỐI

Em đã từng chít mảnh khăn sô
Trên sân khấu làm người cô phụ
Mỗi vai diễn, mỗi lần đẫm lệ
Nhưng đâu sánh bằng nỗi đau xót của ngày hôm...

PHỤNG HOÀNG

... nay (xang).
Dù chỉ một lần thôi mà nghìn trùng xa cách
Kẻ ở dương gian, người về cõi khác.
Hương lửa mặn nồng đành tắt lịm kể từ đây.
Đêm cuối cùng thôi, đêm xứ lạ quê người.
Trong cỗ áo quan chắc anh đang mơ về cố quốc
Đất mẹ rợp bóng dừa, man mác những lời ru.
Bàn tay em đây, bàn tay chăm sóc dỗ dành.
Mong bạn tình chung vào giấc yên lành
Cho dẫu rồi đây anh có trở thành tro bụi.
Nhưng bóng dáng hình hài nầy vẫn nguyên vẹn trong tim em.
Em sẽ đưa anh về nơi đất mẹ
Nơi có những người thân đang trông ngóng đợi chờ
Nhưng sẽ là nơi xa vắng mịt mờ.
Em đâu ngờ... giờ... loan phụng lìa đôi.
Nơi xứ lạ quê người trong giấc ngủ mồ côi
Da diết giữa đêm trường em thầm gọi tên anh.
Ơi hai tiếng “Đức Minh”, hai tiếng nặng ân tình.
Em sẽ nâng niu, sẽ như là báu vật
Như bóng với hình để chúng mình còn mãi mãi có nhau.

VỌNG CỔ

1. Lạnh lắm người ơi, đêm nầy đêm cuối! Văng vẳng bên tay lời anh trăn trối, cho kẻ ở người đi thêm đau nhói tim... mình.
Ai có ngờ đâu giờ đã cuối đoạn đường tình.
Hai mươi bốn năm tình chồng nghĩa vợ, hai mươi bốn năm đồng nghiệp, đồng sàng bỗng ngắn ngủi gì đâu! (-). Ta đã từng qua mấy biển dâu, cùng san sẻ, cùng làm thân viễn khách. Vừa nặng tình đời, vừa tri kỷ tri âm, hò hẹn trăm năm sao bây giờ gãy gánh?! (Chầu: 1 xề, 2 xang)

Hình ảnh
[align=CENTER]NSƯT MỸ CHÂU[/align]
5. Anh ơi, em vẫn biết đời sao tránh khỏi, tử biệt sinh ly khi làm kiếp con ... người.
Nhưng đã xa nhau ai không đau xót, rã rời.

TRĂNG THU DẠ KHÚC (VĨ)

Ngồi đây nghe tiếng kinh buồn
Trời ơi, tiếng kinh não nuột!
Anh còn nghe hay đã xa rồi
Cầu xin tiếng kinh linh nghiệm
Đưa anh về, về cõi tiên thiên
Cho muôn đời hồn được bình yên!

Kìa, đèn bạch lạp buồn leo lét trong đêm, trầm hương quyện vào sương khuya rờn rợn. Ai đứng đó, ai làm người đưa tiễn, hay chỉ mình em nói tiếng tạ từ.

6. Đốt nén nhang thơm trước mộ phần
Mừng anh ở lại với người thân
Em về nơi ấy xa xôi lắm
Lặng lẽ đêm ngày nhớ cố nhân.
Hỡi bạn bè, tri kỷ, tri âm, lời đa tạ kiếp nầy đâu nói hết!
Kiếp sao xin chớ làm người
Làm cây thông đứng, mà reo giữa trời (-).*

Bạn tình ơi, ai đã khiến xuôi cho đôi mình gặp gỡ, một lần thôi mà muôn thuở nhớ nhau.
Từ nay xa cách là bao
Tình trong kỷ niệm, tình vào thiên thu./.
_________________
Ghi chú: * Đây là 02 câu thơ lục bát của Nguyễn Công Trứ được điều chỉnh vị trí 02 từ cuối của câu bát so với nguyên bản.
_____________________________________________________________________________________
[align=right](Khai bút tại Phú Yên lúc 23g07' ngày 30/04/2014;
hoàn tất tại Tân An lúc 18g35' ngày 11/05/2015;
điều chỉnh ngày 19/05/2014)[/align]

Hình ảnh



Trời ơi, bài ca gì mà hay quá !!! Các thành viên ơi, ai có Video bài này do Mỹ Châu trình bày cho xem với, nếu không có Video thì cho nghe Audio cũng được !!!

[vt:)] [vt:)] [vt:)] [vt:)] [vt:)] [vt:)] [vt:)] [vt:)] [vt:)] [vt:)] [vt:)]

Re: NS ĐỨC MINH (chồng NS MỸ CHÂU) vừa qua đời sáng nay 14/0

Thứ 3 Tháng 12 30, 2014 8:45 pm

tancogiaoduyen đã viết:mới đó đã gần 1 năm rùi ! Bài ca trên đọc có cảm tuởng rất xót xa và ái ngại cho người ở lại với nổi buồn đau ....

Ngày 4 tây tháng 1 năm 2015 là ngày giổ đầu tiên của CHÚ ĐỨC MINH. :heart: :)) :heart :)) :heart: : :))

Re: NS ĐỨC MINH (chồng NS MỸ CHÂU) vừa qua đời sáng nay 14/0

Thứ 4 Tháng 12 31, 2014 6:03 am

Cảm ơn TINHNGHESI nghe. :heart: :)) :heart: :)) :heart: :))

Re: NS ĐỨC MINH (chồng NS MỸ CHÂU) vừa qua đời sáng nay 14/0

Thứ 5 Tháng 1 01, 2015 12:11 am

Vậy chỉ còn 3 ngày nữa thôi là tròn 1 năm NS Đức Minh ra đi.... :cry: :))
Bài Tân cổ buồn quá... :)) :)) :))

Re: NS ĐỨC MINH (chồng NS MỸ CHÂU) vừa qua đời sáng nay 14/0

Thứ 5 Tháng 1 15, 2015 11:30 pm

chien_mt đã viết:Một số hình ảnh trong ngày giỗ đầu của NS ĐỨC MINH tại TỊNH XÁ NGỌC THẶNG- THỦ THỪA
(Ngày 04/01/2014)

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

:hoa: :hoa: :hoa: :hoa: :hoa: :hoa: :hoa: :hoa: :hoa: :hoa: :hoa: :hoa: :hoa: :hoa: :hoa: :hoa:


:)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :))

Re: NS ĐỨC MINH (chồng NS MỸ CHÂU) vừa qua đời sáng nay 14/0

Thứ 6 Tháng 1 16, 2015 5:15 am

Ôi, cảm ơn THỎ NGỌC nhiều lắm :heart: :)) :heart: :)) :heart: :))
Nhìn những sư ngồi trứoc chánh điện tụng kinh,thật là trang nghiêm vô cùng.

Re: NS ĐỨC MINH (chồng NS MỸ CHÂU) vừa qua đời sáng nay 14/0

Thứ 6 Tháng 1 16, 2015 6:13 am

Thanks, chien_mt & thỏ.ngọc :hoa: :flower: :))

Re: NS ĐỨC MINH (chồng NS MỸ CHÂU) vừa qua đời sáng nay 14/0

Thứ 7 Tháng 2 07, 2015 10:53 pm

chien_mt đã viết:NS Mỹ Châu viêng NS Đức Minh nhân dịp Valentine 2015

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

:hoa: :hoa: :hoa: :hoa: :hoa: :hoa: :hoa: :hoa: :hoa: :hoa: :hoa:

Re: NS ĐỨC MINH (chồng NS MỸ CHÂU) vừa qua đời sáng nay 14/0

Chủ nhật Tháng 2 08, 2015 2:18 am

Thanks, chien_mt & thỏ.ngọc :hoa: :flower: :))

Re: NS ĐỨC MINH (chồng NS MỸ CHÂU) vừa qua đời sáng nay 14/0

Chủ nhật Tháng 2 08, 2015 4:47 pm

valentine chưa đến mà

Re: NS ĐỨC MINH (chồng NS MỸ CHÂU) vừa qua đời sáng nay 14/0

Thứ 2 Tháng 2 09, 2015 7:28 am

Cũng trong tháng này mà NGUYÊN ui :)) :)) :))
Tin mới nhận được nè, nghe nói NS MỸ CHÂU đi ăn tết ở CALI đó nghe mà không biết đúng không..?
:

Re: NS ĐỨC MINH (chồng NS MỸ CHÂU) vừa qua đời sáng nay 14/0

Thứ 7 Tháng 4 04, 2015 2:18 am

TẠI BẾN TRE 04/03/2015


Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh

Re: NS ĐỨC MINH (chồng NS MỸ CHÂU) vừa qua đời sáng nay 14/0

Thứ 7 Tháng 4 04, 2015 2:33 am

VỀ BẾN TRE TRƯỚC KHI TRỞ LẠI HOA KỲ

Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
:hoa: :hoa: :hoa: :hoa: :hoa: :hoa: :hoa: :hoa: :hoa: :hoa:

Re: NS ĐỨC MINH (chồng NS MỸ CHÂU) vừa qua đời sáng nay 14/0

Thứ 7 Tháng 4 04, 2015 5:18 am

Thanks, chien_mt :hoa: :flower: :))
Gửi bài trả lời

ỦNG HỘ QUỸ DUY TRÌ TRANG WEB