Đạo diễn Huỳnh Phúc Điền đã ra đi

Nơi tưởng nhớ những NS đã quá cố.
Nội quy chuyên mục
THÀNH VIÊN CLVN CHÚ Ý !

1- Bài viết phải luôn luôn bỏ dấu cho dễ đọc, viết không dấu sẽ bị xóa. Xem chỉ dẫn cách bỏ dấu taị đây.
2- Không đưa nguyên link từ các nơi khác vào - Không viết toàn chữ hoa hoặc liên tục không chấm phết.
3- Ghi rõ nguồn các bài được đưa lên là bắt buộc - Tránh những lời lẽ quá khích.
4- Mỗi thành viên chỉ được dùng một nick - Không nên đưa nhiều bài lắt nhắt liên tiếp từ cùng một thành viên.
5- Đừng dùng quote (trích dẫn) để trả lời khi 2 bài liên tiếp nhau - Tránh quote nhiều lần cùng một hình ảnh.
6- Không dùng màu đỏ trừ phi đó là tựa đề của một bài mới - Nên tạo chữ ký đẹp, cân đối, dễ nhìn.
7- Thắc mắc về bài bị xoá post trên diễn đàn đều cũng sẽ bị xoá. Trực tiếp liên lạc với Ban Điều Hành nếu cần.
8- Mọi thành viên đều cùng một nhà CLVN nên việc cư xữ hoà nhã với nhau là cần thiết dù ý kiến có dị biệt.

Đạo diễn Huỳnh Phúc Điền đã ra đi

Bài viết chưa xemgửi bởi ngocanh » Thứ 2 Tháng 6 29, 2009 7:23 pm

(NLĐO)- Vào lúc 3 giờ sáng nay, 30-6, đạo diễn Huỳnh Phúc Điền đã từ trần tại bệnh viện Chợ Rẫy sau nhiều tháng chống chọi với căn bệnh ung thư gan. Hiện thi thể của anh đã được đưa về nhà riêng tại Nguyễn Thị Minh Khai , quận 1, TPHCM.

Huỳnh Phúc Điền sinh năm 1970, là một trong những cái tên đạo diễn ca nhạc nổi tiếng nhất showbiz Việt trong vòng 15 năm trở lại đây.

Ngày 08-11-2007, anh nhận được kết quả xét nghiệm sau khi khám bệnh và điều khủng khiếp đã đến với vị đạo diễn tài ba này, anh bị ung thư gan, trong khi trước đó, các bác sĩ ở một bệnh viện danh tiếng khác của TP Hồ Chí Minh chỉ xác định anh bị đau dạ dày.

Ngay sau đó, anh đã sang Singapore điều trị và sức khoẻ tốt dần lên. Tuy nhiên, mọi nỗ lực của các bác sĩ cũng như nghị lực của bản thân anh đã không thể thắng nổi căn bệnh quái ác. Cách đây hơn một tháng, sức khoẻ của anh ngày càng suy sụp nên gia đình đã đưa Huỳnh Phúc Điền vào bệnh viện Chợ Rẫy để tiếp tục điều trị. Ngày 26-6 vừa qua, bạn bè và gia đình đã tổ chức sinh nhật lần thứ 39 cho anh tại bệnh viện Chợ Rẫy, anh còn cười nói rất vui vẻ và tỏ ra lạc quan. Thế nhưng, căn bệnh quái ác đã tiếp tục hành hạ và anh đã trút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng, sau khi gia đình chuyển anh từ bệnh viện về nhà được ít giờ.

Sau thành công với tour xuyên Việt Sóng đa tần của ca sĩ "em gái" Mỹ Tâm, anh đang dự định làm Duyên dáng Việt Nam với chủ đề "Ngày trở về" thật hoành tráng và đặc biệt. Trong những ngày năm trên giường bệnh, anh vẫn vào mạng và viết blog, những câu chuyện về tuổi thơ được anh kể lại rất xúc động, đặc biệt, anh thường nhắc đến sự "trở về".

"Không hiểu sao tôi lại muốn viết tiếp "Năm tháng tuổi thơ tôi" đến như vậy. Tôi muốn trở về cùng cái tôi trong tôi về một thời tôi đã sống. Nó không ầm ỉ, chẳng có nhiều ý nghĩa gì ghê gớm, đơn giản nó là của tôi, cái quá khứ đẹp trong tôi mà đôi khi tôi muốn ngoái đầu nhìn lại, muốn quay trở về. Có những lúc ta sẽ đâm lười biếng. Rồi có lúc lại cảm thấy muốn viết, muốn trải lòng ra đến kinh khủng.

Trở về có thể là những trang viết trải lòng về một quá khứ mà nó đôi khi ám ảnh tôi suốt cuộc đời. Cái ám ảnh ấy thật kỳ lạ, nó không làm ta đau, nó không làm ta sợ hãi. Nó có một ma lực kỳ lạ khiến ta cứ phải trăn trở, nhớ nhung về nó mãi. Nghe có vẻ hơi trừu tượng và hoài niệm quá, nhưng tôi yêu cái hoài niệm của riêng tôi. Vì nó thuộc về tôi. Bỗng dưng có cái gì đó khiến tôi nhớ về Cố khi thanh minh đến gần. Tôi nhớ về người Mẹ kế. Tôi nhớ đến những dòng chảy đầy bùn như sữa, đục cả dòng sông. Tôi nhớ những căn nhà lá lụp xụp và nhớ những trận đánh nhau ứa máu trên những vũng lầy..." (Trích Blog đạo diễn Huỳnh Phúc Điền).

Sau sự ra đi đột ngột của nhạc sĩ Bảo Phúc, cái chết của vị đạo diễn tài ba Huỳnh Phúc Điền là một tổn thất không thể bù đắp cho showbiz Việt.

Theo Ngô Bá Lục (Vnmedia)

Hình ảnh
Liên lạc N.A: Vui lòng gọi - ĐT kô nhận được tin nhắn
ngocanh
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
 
Bài viết: 37641
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 11, 2004 5:00 pm
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time

Advertisement

Huỳnh Phúc Điền lên kịch bản cho đám tang của mình

Bài viết chưa xemgửi bởi lamhuutang » Thứ 2 Tháng 6 29, 2009 7:41 pm

Huỳnh Phúc Điền lên kịch bản cho đám tang của mình


Kịch bản này thật ra là bí mật, chỉ có anh và cô cháu gái biết, ngay cả chị Hải Anh, vợ anh cũng chỉ nghĩ là anh đang viết... di chúc, dặn dò.


Âm nhạc Việt Nam đang đi vào quỹ đạo của chòm sao xấu” (dự báo của nhạc sĩ Quốc Dũng) và tuần qua thật sự là một tuần rất buồn với làng nhạc Việt. Đầu tiên là sự ra đi đột ngột của nhạc sĩ Bảo Phúc khi nhiều dự án âm nhạc còn dang dở. Và Huỳnh Phúc Điền, đạo diễn của những show ca nhạc lớn, cũng bất ngờ nhập viện trong cơn nguy kịch vào lúc nhiều bạn bè đã vội mừng cho anh sau ca mổ tưởng như rất thành công ở Singapore vào năm ngoái. Cũng bất ngờ như một năm trước, anh nhận kết quả như một án tử hình của bệnh viện Chợ Rẫy: ung thư gan, trong khi suốt thời gian dài trước đó, chẩn đoán của một bệnh viện danh tiếng khác của thành phố vẫn chỉ là: đau dạ dày! Lần ấy, vội vã tới thăm anh, Điền vừa vô thuốc lần đầu tiên theo chỉ định của bác sĩ và bị thuốc “hành”, rất đau đớn. Nhưng sau ca mổ được xem là thành công ở Singapore, Điền như từ cõi chết trở về, tươi tắn, khỏe mạnh, và lại lao vào làm việc như điên, nhiều dự án live show tiếp tục, như một sự kỳ diệu của cuộc đời... Ai cũng mừng cho anh.





Nhưng kỳ thực, hơn ai hết, Điền hiểu rõ sức khỏe và bệnh tình của mình. Anh kể, sau ca mổ, các bác sĩ Singapore đưa ra bốn phác đồ chữa trị, và tất cả đều là thử nghiệm. Anh đã qua tới phác đồ thứ tư, là khi thuốc chủ yếu chỉ để giảm đau... Và một cơn ho bất ngờ đã làm thức dậy những cơn đau ngủ yên suốt thời gian qua. Ngày 28/5, Huỳnh Phúc Điền phải nhập viện trong tình trạng đau đớn mê man, bác sĩ lắc đầu và người nhà đã phải chuẩn bị trước tình hình xấu nhất có thể xảy ra. Đã có rất nhiều nước mắt của bạn bè, thân hữu khi đến thăm anh...

Vậy mà thật kỳ lạ, ngày thứ ba nằm viện, Điền khỏe lại một cách ngạc nhiên. Tươi tỉnh, đầu óc tỉnh táo, Huỳnh Phúc Điền vẫn như những lúc ngồi cà phê trả lời phỏng vấn mỗi khi có dịp hẹn trước đây, anh chuyện trò thật lạc quan, hài hước về tình hình sức khỏe của mình và cả những dự định công việc mà anh sẽ còn làm trong thời gian tới. Trong khi đau đớn, tưởng như không qua khỏi, trên blog của anh, blast vẫn là một dòng chữ về công việc: “Đi Mũi Né... làm show...”. Những ngày trước khi nhập viện, anh vẫn lu bu, bận rộn với những dự án, chương trình, do các công ty đặt hàng. Sau show diễn kỷ niệm ngày giải phóng tỉnh Bình Thuận mà tỉnh này mời đích danh anh làm đạo diễn, Huỳnh Phúc Điền sống chủ yếu là ở Bình Dương, nhà người anh ruột, vì như anh nói: “Giờ chỉ thích sống ở một nơi gần gụi với đời sống thiên nhiên, cây cỏ cho... nhẹ người”. Căn hộ như mơ ước của anh từ hơn một năm nay là ngôi nhà xanh rợp bóng cây, thoáng mát bên quận 7, để hai đứa bé được sống gần thiên nhiên, bây giờ vẫn đành là mơ ước.

Những ngày lui về sống ở Bình Dương, ít ai ngờ được Huỳnh Phúc Điền lại can đảm đến mức ngồi viết kịch bản đạo diễn... đám tang cho chính mình. Khi đau quá, không gõ máy tính được thì anh đọc cho cô cháu gái ngồi ghi lại. Kịch bản này thật ra là bí mật, chỉ có anh và cô cháu gái biết, ngay cả chị Hải Anh, vợ anh cũng chỉ nghĩ là anh đang viết... di chúc, dặn dò. Chỉ đến lần nhập viện này, nhận biết mình đang ở vào tình trạng quá nguy kịch, Huỳnh Phúc Điền mới nói rõ “sự nhờ cậy” này và nêu đích danh Đinh Anh Dũng sẽ làm tổng đạo diễn, Dũng khùng đạo diễn, Lê Quang biên tập âm nhạc! Huỳnh Phúc Điền mong muốn có một đêm nhạc ấm áp, mộc mạc vào đêm cuối trước khi đưa anh về nơi an nghỉ cuối cùng. Điền muốn được ra đi trong âm nhạc - thế giới mà anh đã gắn bó một cách tình cờ mà như định mệnh (Điền tốt nghiệp lớp diễn viên sân khấu trường SKĐA TP HCM) và cũng là nơi đã tạo nên một cái tên đạo diễn Huỳnh Phúc Điền, một phong cách Huỳnh Phúc Điền không thể trộn lẫn!





Huỳnh Phúc Điền gọi đó là “event quan trọng cuối cùng của cuộc đời mình”. Anh nói: “Khi chào đời mình không thể nào biết được mình đã được sinh ra như thế nào, nhưng khi mất đi, mỗi người hoàn toàn có thể dự toán được mình sẽ có một cái chết như thế nào, sẽ diễn ra làm sao”. Anh gọi đó là hạnh phúc, vì “nghề của mình là đạo diễn mà!”. Anh nói bằng một giọng điệu hào hứng kèm nụ cười tươi: “Đến lúc này rồi, phải nói trước, phân công, giao nhiệm vụ cho rõ ràng, chứ đến lúc sự việc đã xảy ra rồi, mình không yên tâm khi mọi người sẽ chộn rộn, cuống cuồng...”. Anh nhẹ nhàng và bình tĩnh trước “kịch bản đời mình”, còn những bạn bè, những người được anh giao nhiệm vụ cho “event lớn” này thì không cầm được nước mắt. Ca sĩ Quang Dũng vừa mới khai trương QD Bar & Lounge, dự định mỗi thứ năm hàng tuần sẽ có chương trình ca hát đặc biệt, và chương trình đầu tiên sẽ là đêm Quang Dũng hát, nhưng đi thăm Điền về, anh quyết định dời thời điểm vào lúc khác vì chẳng còn bụng dạ nào để hát.

Nhiều dự định cộng tác với Huỳnh Phúc Điền, nhiều ca sĩ thân thiết với Huỳnh Phúc Điền (dù có đang làm một việc gì chung hay không) đã tạm hoãn, tạm dừng như thế. Họ chờ anh. Cái tình nghệ sĩ vẫn còn nhiều câu chuyện cảm động lắm. Tìm vào blog của Huỳnh Phúc Điền, thấy anh vẫn còn rất trăn trở với nhiều dự án sẽ làm. Anh sẽ là đạo diễn cho chương trình Duyên dáng Việt Nam sắp tới. Đọc những tâm sự của anh trong những ngày suy nghĩ tìm ý tưởng, chủ đề cho chương trình, không thể không cảm động trước những khao khát muốn được làm thật nhiều việc của anh: “Có bao giờ bạn mất ngủ nhiều đêm cho một chuyến đi xa? Sự nôn nóng đôi khi làm bạn bồn chồn đến nghẹt thở? Có bao giờ bạn cảm thấy thời gian quá dài và mong đợi đến ngày khởi hành từng phút từng giây?”; hay như tâm trạng, áp lực về nghề cũng như những âu lo về sức khỏe: “Tuy biên tập, mọi tính toán chuyên môn đã hình thành đâu đó nhưng nỗi lo âu và áp lực lại nặng nề vô cùng, cho nên đôi khi tự nghĩ lại thấy chuyến trở về với hành lý quá nặng nề trên vai, có nên chăng? Chắc bị quá cước rồi. Nhưng nếu chỉ vì hành lý, việc ấy ta có thể gánh vác và giải quyết được. Nhưng còn một gánh nặng khác không màu, không mùi làm ta quẫn cả trí và cũng chẳng biết lựa chọn con đường nào để trở về cho ngắn nhất, đẹp nhất!”.


Đạo diễn Huỳnh Phúc Điền cùng vợ và hai con (Ảnh: blog Huỳnh Phúc Điền)


Mong muốn lớn nhất hiện giờ của anh là được thực hiện một chương trình ca nhạc gây quỹ từ thiện dành cho bệnh nhân ung thư, mà có lẽ cụ thể hơn là những bệnh nhân K-Gan của bệnh viện Chợ Rẫy đang gặp hoàn cảnh khó khăn.“Đó là một việc làm thiết thực vì nó là công việc, là nghề của tôi, là thế mạnh mà tôi đang có. Có thể số tiền quyên góp từ thiện không được nhiều so với căn bệnh tốn kém này trong hoàn cảnh khó khăn chung của xã hội, nhưng ít ra nó cũng góp được một phần nào đó dành cho những người bất hạnh, có hoàn cảnh khó khăn”.

Ý tưởng hình thành và thôi thúc anh thực hiện bắt đầu kể từ cái ngày anh phải ra vào thường xuyên ở các bệnh viện của Việt Nam, mà điển hình là bệnh viện Chợ Rẫy.“Từ lúc đó tôi mới thấy bệnh nhân ung thư của Việt Nam sao bây giờ nhiều đến như vậy. Mà trong con số nhiều ấy, đa phần đều là những người nghèo, họ không có tiền để làm những mẫu xét nghiệm, chụp CT, làm Toce... Tôi đã từng chứng kiến cảnh một bệnh nhân lớn tuổi vào phòng khám K-Gan của bệnh viện Chợ Rẫy khi không có tiền để làm Toce lần hai. Mà nếu không làm Toce lần hai thì chẳng khác gì đang nuôi mầm mống tế bào ung thư trong người thêm ngày càng phát triển. Cái nghèo là vậy đó, nó có “cái quyền ưu tiên” là can thiệp trực tiếp vào sự sống và cái chết của con người, nhất là những người gặp hoàn cảnh khó khăn...”.

Vào thăm Điền, nói chuyện với anh, nhìn anh ăn từng muỗng cơm vợ đút, dù ngượng ngùng với chúng tôi nhưng anh vẫn pha trò thật hài hước:“Có thấy giống “Bé bi one more time” không?" (nhại theo tên ca khúc nổi tiếng Baby one more time của Britney Spears); hay như suy nghĩ lạc quan mà anh luôn nói: “Còn nước còn tát, chớ thấy sóng cả mà ngã tay chèo. Ta còn niềm tin ngày nào thì ta cứ tin vào cuộc sống tốt đẹp vẫn còn đang tiếp diễn để mà tồn tại”. Lại thấy như được anh tiếp sức cho niềm tin, một niềm tin dẫu có mơ hồ, vào sự kỳ diệu của cuộc sống... Những ngày này, trong phòng bệnh trên lầu 10 bệnh viện Chợ Rẫy hẳn anh sẽ còn vật vã lắm. Trong danh sách bệnh nhân ở khu này, Huỳnh Phúc Điền là người trẻ nhất. Sinh năm 1970, anh chỉ mới 39 tuổi...

Theo Thể Thao Văn Hóa
[font=Times New Roman]Câu lạc bộ Yêu Cổ Nhạc[/font] "ANH - EM"
:oops: Ngôi nhà thân thương của Tặng nè... :oops:
[font=Tahoma] Hãy cho tôi một tinh cầu giá lạnh,
Một vì sao trơ trọi cuối trời xa !
Để nơi ấy tháng ngày tôi lẩn tránh
Những ưu phiền, đau khổ với buồn lo!
[/font]
Hình đại diện của thành viên
lamhuutang
Thành viên thực thụ
Thành viên thực thụ
 
Bài viết: 652
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 1 01, 2009 12:01 am
Đến từ: TP HCM
Has thanked: 0 time
Been thanked: 17 times

Bài viết chưa xemgửi bởi tuyetmai » Thứ 2 Tháng 6 29, 2009 8:37 pm

Ai đã vướng vào căn bệnh ung thư vào thời kỳ cuối thì chỉ trong vòng 6 tháng thôi, sẽ không còn vướng nợ hồng trần.

Xin chia buồn cùng vợ và các con của đạo diễn huỳnh Phúc Điền.
Hình ảnh
tuyetmai
Global Mod
Global Mod
 
Bài viết: 6474
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 9 20, 2006 5:00 pm
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time

Bài viết chưa xemgửi bởi linhhueforever » Thứ 2 Tháng 6 29, 2009 8:51 pm

Đúng là mỗi người có 1 cái số, trời kêu ai thì nấy dạ. Còn trẻ quá mà đã ra đi sớm để lại tiếc thương cho vợ và con thơ. Xin chia buồn cùng gia đình anh - 1 đạo diễn tài ba của VN.
CLB YÊU CỔ NHẠC ANH-EM
LOVE LINH HUỆ FOREVER
My blog: http://yume.timnhanh.com/vietnghia78
Hình đại diện của thành viên
linhhueforever
Thành viên thường xuyên
Thành viên thường xuyên
 
Bài viết: 1521
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 10, 2004 5:00 pm
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time

Bài viết chưa xemgửi bởi tkdiemthu » Thứ 2 Tháng 6 29, 2009 8:55 pm

trời!!! tài hoa bạc mệnh, có thật không vậy? có lẽ nào....
DIEM THU
tkdiemthu
Thành viên mới đến
Thành viên mới đến
 
Bài viết: 28
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 2 24, 2009 9:52 pm
Đến từ: tphcm
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time

Bài viết chưa xemgửi bởi tancogiaoduyen » Thứ 2 Tháng 6 29, 2009 9:07 pm

:)) :)) :)) :cry: :cry:
Hình ảnh
https://cailuongvietnam.com - https://cailuongvietnam.com/forum - https://cailuongvietnam.com/oldforum - https://cailuongvietnam.com/specials - https://cailuongvietnam.com/music - https://cailuongvietnam.com/english - https://www.cailuongvietnam.info - - https://www.minhcanh-mychau.com
ATI MULTI SERVICE
Hình đại diện của thành viên
tancogiaoduyen
Site Admin
Site Admin
 
Bài viết: 41608
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 4 12, 2004 5:00 pm
Đến từ: U.S.A
Has thanked: 1763 times
Been thanked: 445 times

Bài viết chưa xemgửi bởi ngocanh » Thứ 2 Tháng 6 29, 2009 9:38 pm

Bạn bè nói về Huỳnh Phúc Điền tài hoa bạc mệnh

Giọng run run vì chưa bình tĩnh, từ Mỹ, qua điện thoại, ca sĩ Quang Dũng nói lời chia buồn trước sự ra đi của đạo diễn Huỳnh Phúc Điền. Nhiều bạn bè của đạo diễn cũng bày tỏ tiếc nuối về mất mát lớn này.

Ca sĩ Quang Dũng: "Anh là người tài hoa mà bạc mệnh"

Khoảng 13h trưa tại Mỹ, tôi nhận được tin nhắn từ chính số máy của anh báo: "Huỳnh Phúc Điền qua đời rồi" (chắc là chị Hải Anh, vợ anh nhắn cho tôi).

Hình ảnh

Tôi điếng người, không biết phải làm gì, cầm điện thoại bấn loạn bấm lung tung. Phải mất một lúc, tôi mới có thể thông báo được với mọi người bên đây là anh Điền đã ra đi. Ai cũng buồn trước mất mát lớn.

Nhiều chương trình lớn trong nghề nghiệp của tôi đều có sự tham gia của anh Điền. Vì thế những kỷ niệm giữa anh em với nhau giờ quá nhiều, không thể trong phút chốc mà kể hết được.

Cách đây vài tuần, lúc tôi còn trong nước, hay tin anh đi cấp cứu từ 4h sáng vì bệnh gan tái phát, tôi thường vào bệnh viện ngồi chơi với hai vợ chồng anh. Tôi đợi đến sát ngày có lịch diễn ở Mỹ thì mới quyết định bay. Bữa tôi sắp đi, đến bệnh viện chào anh nhưng tôi không nói ra, chỉ làm như đi thăm thôi vì sợ anh buồn. Tôi nắm tay anh mà xót xa, khi thấy toàn thân anh đã bị phù nhưng tinh thần vẫn khỏe. Anh nói chuyện vui vẻ, quan tâm hỏi han nhiều chuyện.

Cách đây mấy ngày, Huỳnh Phúc Điền còn điện thoại sang Mỹ cho tôi, giọng anh rất vui. Anh nói hôm nay là sinh nhật của anh đây, bạn bè thân đang tổ chức sinh nhật cho anh trong bệnh viện. Tôi chúc mừng anh và nói, vậy thì tuần tới tụi em cũng sắp về Việt Nam, anh phải đãi sinh nhật lại cho tụi em rồi.

Khi còn khỏe, anh thường uống rượu, nên khi anh bệnh, tôi trêu anh giờ chỉ được uống "rượu trắng thôi nha" (nước lọc), anh cười. Lúc đó, tôi đang đi cùng Mỹ Tâm, tôi chuyển máy cho Mỹ Tâm để nói chuyện với anh. Giọng anh lúc nào cũng vui vẻ và rất bình thường.

Nhớ về anh, tôi chỉ có thể nói đó là một con người tài hoa mà bạc mệnh. Những show nhạc lớn ở Việt Nam đều gắn với tên của Huỳnh Phúc Điền. Lời khen tiếng chê khác nhau, nhưng trên hết, mỗi chương trình anh Điền làm đều thể hiện một dấu ấn riêng, một sự cố gắng, nỗ lực hết sức và anh là một người đạo diễn luôn muốn hoàn thiện và tiếp thu các ý kiến để hoàn thiện công việc.

Còn rất nhiều công việc, rất nhiều dự án mà tôi muốn làm cùng anh nhưng giờ một tài năng đã ra đi rồi. Ở nơi xa xôi, tôi đang chờ biết những tin tức mới nhất về tang lễ của anh. Xin cầu cho anh mãi mãi an nghỉ.

Ca sĩ Phương Thanh: "Tôi quá buồn!"

2h30 sáng nay tôi mới vừa đi diễn ở tỉnh về, mở điện thoại thì nhận được tin nhắn của bạn bè. Thấy buồn quá. Không hiểu năm nay như thế nào mà làng nghệ sĩ của thế giới và trong nước lại mất đi quá nhiều tài năng.

Hôm sinh nhật tôi cách đây 2 tháng, tôi còn nhắn tin vui cho Điền: "Ráng khỏe để làm liveshow mừng tui 40 tuổi nha", thế mà... Trên bước đường ca hát của Phương Thanh, Huỳnh Phúc Điền góp công rất lớn khi đạo diễn hầu hết video clip bài hát làm nên tên tuổi của tôi như: Tình xa khuất, Lang thang, Một thời đã xa, Trống vắng... Bây giờ, kỷ niệm về lần cộng tác, thực hiện liveshow năm 2001 của tôi với Điền lại ùa về...

NSƯT Trần Ngọc Giàu: "Phúc Điền là một người tài hoa, bay bổng"

Tôi dạy Điền từ thời Điền là sinh viên Cao đẳng sân khấu điện ảnh TP HCM. Lúc đó, Điền học chung lớp với Phước Sang, Mai Dũng, Phương Bình. Điền nhỏ tuổi nhất lớp nhưng lại rất nhanh nhạy, nhiệt tình và năng động, được mọi người tin tưởng giao việc. Cho đến giờ tôi luôn xem Điền là đứa học trò mà tôi thương nhất.

Sáng sớm nay, khi được tin Huỳnh Phúc Điền đã mất, dù biết trước bệnh tình của Điền và biết rồi sẽ có ngày này, tôi vẫn thấy xót xa cho một con người tài hoa như thế lại sớm ra đi. Tôi thấy rất tiếc cho bản thân Điền, cho làng sân khấu âm nhạc Việt Nam, xót cho người vợ trẻ của Điền và hai đứa con còn quá nhỏ.

Từ thời đi học, Điền là đứa học trò chịu khó, giỏi tìm tòi, sáng tạo. Bây giờ, mỗi lần tôi vào trường sân khấu nhìn những bảng thông báo của trường hay những tờ brochure, áp phích báo lịch học, lịch diễn của sinh viên, tôi nhớ Điền lắm. Ngày trước, Điền là đứa luôn được giao làm nhiệm vụ này. Chỉ một việc nhỏ, Điền không bao giờ làm qua loa sơ sài mà cất công đi mua phấn màu về tỉ mỉ, tô vẽ, kẻ chữ, làm từng chút một, rất khéo léo và sáng tạo.

Khi ra trường, Điền có một thời gian nghèo khó phải đi lăn lộn thực tế ở trong rừng, ở Đà Lạt... Có thể chính khoảng thời gian này đã lấy đi phần lớn sức khỏe của Điền.

Có một giai đoạn thầy trò rất gần gũi, Điền cũng có khuynh hướng muốn làm điện ảnh nên viết kịch bản Nơi dòng sông dừng lại. Kịch bản này Điền viết cách đây hơn 20 năm, nói về số phận long đong của một cô công nhân có đứa con rơi. Tôi thích kịch bản này nên dàn dựng lại, lúc đó có Hồng Đào, Hồng Sơn, Nhật Cường... tham gia.

Huỳnh Phúc Điền là một con người đầy vốn sống, có tính tự lực rất cao trong đời. Điền luôn chịu khó tìm tòi, là con người có tư duy bay bổng, lãng mạn... Chính tố chất và tư duy bay bổng này đã đưa Điền đến và để lại tên tuổi trong làng sân khấu âm nhạc trong nước.

Với giọng nói khó diễn đạt cho trôi chảy vì xúc cảm ngổn ngang trong lòng, nghệ sĩ Phước Sang chia sẻ:

Ai cũng dự đoán trước sự việc khi anh mắc phải căn bệnh quái ác này. Nhưng tôi không tránh khỏi xót xa cho bạn, một tài năng đang ở độ chín của ngành nghệ thuật giải trí Việt Nam.

Tôi và Điền cùng quê, cùng lớp, cùng thầy... Những ngày tháng đầu tiên ra trường, thất nghiệp, chính Điền đã chọn cái tên Tuổi Đôi Mươi cho nhóm hài của tôi cùng Hoàng Sơn, Nhật Cường. Đâu mấy ai biết, những tiểu phẩm hài giúp chúng tôi tạo dấu ấn đầu tiên trong nghề là do chính người bạn thân này dàn dựng.

Sự cần cù, chăm chỉ và sáng tạo không mệt mỏi ở Huỳnh Phúc Điền cũng là ấn tượng tốt nhất mà anh để lại cho bạn bè mình. Không ai trong lớp học diễn viên, đạo diễn ngày trước cảm thấy bất ngờ trước thành công của Huỳnh Phúc Điền, bởi đó là thành quả tất yếu phải có ở một người có đạo đức nghề nghiệp. Điền là người làm việc gì cũng phải làm tới nơi, tới chốn, phải tư duy, sáng tạo, phải mang lại cái mới phục vụ khán giả. Sự ra đi của bạn tôi là một mất mát lớn.

Diễn viên Kim Thư: "Cuộc đời này mong manh quá"

Dưới góc độ của một người phụ nữ, tôi xin bày tỏ sự cảm thông đến chị Hải Anh. Tôi cũng là vợ, là mẹ của 2 đứa con nên biết là chị đang gánh chịu nỗi buồn quá lớn, quá khủng khiếp.

Cuộc đời này mong manh quá. Mới một năm trước thôi, anh Điền cùng vợ đến dự sinh nhật của con tôi. Hôm đó có cả anh Lê Vũ Cầu. Ngoài việc chúc mừng cho bé Đô La, chúng tôi còn mừng anh Điền khỏe lại sau thời gian sang Singapore trị bệnh. Thế mà, anh Cầu rồi anh Điền lần lượt ra đi...

Cũng vừa đây thôi, tôi còn cùng đạo diễn Nguyễn Quang Dũng ngồi lại với nhau, khấn trời phật ban cho phép màu, giúp bạn vượt qua khỏi cơn hiểm nghèo như nhiều lần, Huỳnh Phúc Điền đã chịu đựng và cố sức vượt qua được. Thế nhưng, phép màu đã không đến.
ngocanh
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
 
Bài viết: 37641
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 11, 2004 5:00 pm
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time

Bài viết chưa xemgửi bởi khuyenmap » Thứ 2 Tháng 6 29, 2009 10:10 pm

Hình ảnh
Đạo diễn Huỳnh Phúc Điền cùng vợ và 2 con
bé Chò (con trai, 11 tuổi) và bé Mi (con gái, 5 tuổi)

Đạo diễn Huỳnh Phúc Điền đã có 10 năm trong nghề đạo diễn sân khấu. Tuy nhiên trước đó anh được biết đến trong vai trò đạo diễn video clip ca nhạc cho nhiều ca sĩ nổi tiếng như Mỹ Tâm, Đàm Vĩnh Hưng, Đan Trường, Lam Trường, Phương Thanh...
- Các chương trình Làn Sóng Xanh (Đài Tiếng nói nhân dân TPHCM), Duyên Dáng Việt Nam (báo Thanh Niên) gần như gắn liền với tên tuổi của Huỳnh Phúc Điền.
- Huỳnh Phúc Điền còn là đạo diễn cho nhiều live show lớn như live show Love Story – Chuyện tình của ca sĩ Quang Dũng, live show của Phương Thanh, live show Sóng đa tần của Mỹ Tâm...
- Đạo diễn cho các sự kiện như lễ trao giải Mai Vàng, đêm Dạ tiệc sao...
Hình đại diện của thành viên
khuyenmap
Thành viên kỳ cựu
Thành viên kỳ cựu
 
Bài viết: 6304
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 15, 2006 5:00 pm
Đến từ: London / England
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time

Bài viết chưa xemgửi bởi betam » Thứ 2 Tháng 6 29, 2009 10:14 pm

buồn quá!
Hình đại diện của thành viên
betam
Thành viên thực thụ
Thành viên thực thụ
 
Bài viết: 409
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 6 25, 2006 5:00 pm
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time

Bài viết chưa xemgửi bởi ngocanh » Thứ 2 Tháng 6 29, 2009 11:20 pm

Nhìn hình tưởng lớn tuổi. Nào ngờ mới có 39 tuổi :cry: :))
Không biết anh có nhậu không mà bị viêm gan?
ngocanh
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
 
Bài viết: 37641
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 11, 2004 5:00 pm
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time

Bài viết chưa xemgửi bởi khuyenmap » Thứ 3 Tháng 6 30, 2009 12:29 am

Đạo diễn Đinh Anh Dũng: “Điều tôi lo sợ đã xảy đến…”
Lễ tiễn biệt Điền tại nghĩa trang công viên Bình Dương được cử hành vào thứ 7 tuần này (4/7). Điền là người có tâm hồn bay bổng, lãng mạn nên ước nguyện nơi yên nghỉ là nơi thoáng đãng, có ghế đá, gốc cây để bạn bè dừng chân mỗi khi ghé thăm.
Nơi yên giấc của Điền rộng khoảng 50 m2, nhìn chéo tới mộ tác giả của truyện ngắn Mùa len trâu, nhà văn Sơn Nam. Mảnh đất bao bọc quãng đời còn lại của Điền do chính gia đình anh và tôi cùng đi xem trước khi anh nói lời vĩnh biệt!
Hình đại diện của thành viên
khuyenmap
Thành viên kỳ cựu
Thành viên kỳ cựu
 
Bài viết: 6304
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 15, 2006 5:00 pm
Đến từ: London / England
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time

Bài viết chưa xemgửi bởi ngocanh » Thứ 3 Tháng 6 30, 2009 6:04 am

Nước mắt tiếc thương Huỳnh Phúc Điền

Trưa 30/6, con hẻm số 17/22 Nguyễn Thị Minh Khai (TP HCM) không còn yên tĩnh như thường lệ. Từng tràng hoa trắng, từng nhóm người lần lượt ra vào, thăm người đạo diễn tài hoa lần cuối tại nhà riêng của anh.

Diễn viên Hồng Ánh, siêu mẫu Bình Minh... có mặt từ sớm. Đạo diễn Đinh Anh Dũng, quay phim Nguyễn Tranh, nhiếp ảnh gia Đoàn Minh Tuấn... chỉ đạo giăng cáo phó, đón tiếp khách viếng và ghi hình. Mỗi người góp một phần sức, chung tay thực hiện việc cuối cùng dành cho người bạn, người anh thân thiết. Sự tiếc nuối dâng đầy trong mắt họ. Niềm cảm thương cho một số phận tài hoa bạc mệnh cứ thế lan dần sang từng người.

Hình ảnh

"Nó biết mình mắc bệnh ác tính, nhưng lạc quan lắm. Mà bản thân nó và gia đình cũng không tin là phải ra đi sớm như thế. Cách đây không lâu, bạn bè và người thân còn thấy nó hào hứng lắm. Còn nắm tay Đàm Vĩnh Hưng, Mỹ Tâm... giới thiệu là đệ tử của mình. Rồi chỉ đạo đứa bóp chân, đứa lấy nước. Mọi người cũng vui vẻ nghĩ là nó qua khỏi...", cha của Huỳnh Phúc Điền - nhà biên kịch, diễn viên Huỳnh Văn Nĩ - chia sẻ.

Hình ảnh

Chị Hải Anh, vợ của đạo diễn, một mình đứng cạnh quan tài. Ảnh: An Nhiên.


Không bày tỏ quá nhiều cảm xúc nhưng ánh mắt buồn bã của người cha già luôn ánh lên niềm tự hào khi nói về con trai mình. Điều làm ông cảm thấy vinh dự nhất là "con trai tôi đã cống hiến hết mình cho nghệ thuật". Gây nhiều xúc động cho khách đến viếng là hình ảnh chị Hải Anh, một mình lặng lẽ đứng cạnh quan tài, chào đáp lễ mọi người. Khuôn mặt mệt mỏi cùng dáng hình nhỏ nhắn của chị khiến không ít người rơi lệ. Trước lúc ra về, ca sĩ Thy Dung còn đến bên, quỳ dưới chân chị, cầm tay như để bày tỏ nỗi cảm thông trong lòng mình.

Nhiếp ảnh gia Đoàn Minh Tuấn cho hay: "Buồn là cả êkíp thân cận nhất của Điền đang kẹt một chuyến lưu diễn ở Mỹ nên không thể về kịp chào anh. Một số anh em như Đàm Vĩnh Hưng, Lê Quang... thì đang tìm vé để về". Đại diện công ty Mỹ Tâm Entertainment cũng kể lại, trong cuộc điện thoại dặn dò đặt hoa đi viếng đạo diễn sáng nay, "họa mi tóc nâu" đã khóc không nói thành lời. Đích thân cha của Mỹ Tâm cùng nhân viên công ty mang hoa đến viếng, thay con mình nói lên lời xót thương với gia đình.


Hình ảnh

Tối 3/7, nhiều ca sĩ sẽ đến viếng Huỳnh Phúc Điền lần cuối trước ngày động quan, để hòa giọng, hát lên bài ca ngợi ca tinh thần và sức sáng tạo không mệt mỏi của người đạo diễn tài hoa bạc mệnh.
ngocanh
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
 
Bài viết: 37641
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 11, 2004 5:00 pm
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time

Bài viết chưa xemgửi bởi nitendowii » Thứ 3 Tháng 6 30, 2009 6:13 am

Entry cuối của Huỳnh Phúc Điền


Bỗng dưng muốn làm một điều gì đó, dù việc làm ấy như hạt muối bỏ giữa lòng biển khơi....Có lẽ mọi chuyện được bắt đầu kể từ cái ngày tôi ra vào thường xuyên ở các bệnh viện của Việt Nam nhiều hơn, mà điển hình là bệnh viện Chợ Rẫy nơi có khoa K-Gan. Từ đó mới thấy bệnh nhân ung thư của Việt Nam sao bây giờ nhiều đến như vậy. Mà trong con số nhiều ấy, đa phần đều là những người nghèo. Họ không có tiền để làm những mẫu xéc nghiệm, chụp CT, làm Toce... Rồi may ra có vị bác sĩ nào đó động lòng trước những hòan cảnh khó khăn mà chuyển hồ sơ họ sang một dạng khác để được nhận tài trợ từ bệnh viện, hay nhập viện chậm hơn dự kiến để kịp thời gian cho việc mua bảo hiểm y tế mà giảm bớt được gánh nặng gia đình.

Người bệnh nghèo khắp nơi đổ về thành phố, mà điển hình là những bệnh viện lớn. Một buổi sáng đến bệnh viện bạn sẽ bị choáng ngợp bởi không gian chật chội không có chỗ để chen chân, bảo vệ luôn phải la hét cho việc giải tán hành lang dành đường đi lại. Mà đa số những người đi thăm, đi nuôi, đi chữa bệnh đều là những người nghèo.

Tôi đã từng chứng kiến cái cảnh một bệnh nhân lớn tuổi vào phòng khám K-Gan của bệnh viện Chợ Rẫy khi không có tiền để làm Toce lần 2. Mà nếu không làm toce lần 2 thì chẳng khác gì chúng ta đang nuôi mầm móng tế bào ung thư trong người thêm ngày càng phát triển. Cái nghèo là vậy đó, nó có "cái quyền ưu tiên" là can thiệp trực tiếp vào sự sống và cái chết của con người, nhất là những người gặp hòan cảnh khó khăn.... Bệnh viện sửa đổi hồ sơ để tài trợ cho bệnh nhân có hòan cảnh khó khăn này. Tuy nhiên bên ngoài dãy hành lang chờ đợi kia, còn biết bao nhiêu con người có hòan cảnh khó khăn và bất hạnh như người đàn ông lớn tuổi ấy? Có bao nhiêu đứa trẻ hiểu về căn bệnh ung thư, có khái niệm về sự sống và cái chết của căn bệnh hiểm nghèo này? Có bao nhiêu người được tài trợ, trong ngân quỹ eo hẹp của bệnh viện? Có bao nhiêu người đủ kinh phí theo được những phác đồ của bệnh viện đưa ra? Sẽ thật khó khăn với những mức thu nhập ít ỏi của người dân đa phần làm việc nơi đồng án, hoặc có biết bao người chưa kịp mua bảo hiểm y tế thì tai ương ập xuống. Mà việc mua bảo hiểm y tế cũng đâu phải là thói quen, là lẽ thường của người nhà nông. Để tiết kiệm, giảm chi phí, đa phần trong số họ đành phải quay lưng với những phác đồ của Tây Y mà tìm đến Đông Y, vì ở đó chi phí sẽ nhẹ gánh lo hơn. Đó cũng là một giải pháp. Cách nào cũng được, miễn sao họ có niềm tin để tồn tại là quí lắm rồi.

Cancer. Có thể chữa khỏi?

Có lẽ khoa học vẫn chưa chứng minh được điều này một cách tuyệt đối và thuyết phục. Cho nên tạm mượn thành ngữ Việt mà nói như thế này: "Còn nước còn tát, chớ thấy sóng cả mà ngã quai chèo". Và ta còn niềm tin ngày nào thì ta cứ tin vào cuộc sống vẫn còn đang tiếp diễn để mà tồn tại.

Nghĩ đến đây tôi muốn làm cái gì đó, để một ngày ta làm được việc ích cho một người và rồi nhiều ngày ta sẽ làm được nhiều việc có ích cho nhiều người.

Tôi đang ấp ủ làm một chương trình ca nhạc gây quỹ từ thiện cho bệnh nhân ung thư mà có lẽ cụ thể hơn là những bệnh nhân K-gan của bệnh viện Chợ Rẫy gặp hòan cảnh khó khăn. Đó là một việc làm thiết thực vì nó là công việc, là nghề của tôi, là thế mạnh mà tôi đang có. Có thể số tiền quyên góp từ thiện không được nhiều so với căn bệnh tốn kém này trong hòan cảnh khó khăn chung của xã hội, nhưng ít ra nó cũng góp được một phần nào đó dành cho những người bất hạnh...có hòan cảnh khó khăn.

Ý nghĩ là ý nghĩ, tôi cũng chưa biết mọi việc sẽ được bắt đầu từ đâu và như thế nào, sao cho việc quyên góp đạt được hiệu quả cao nhất với số tiền gây quỹ có được. Và từ đó hy vọng mọi người còn có niền tin yêu vào cuộc sống để thấy rằng "cuộc sống tươi đẹp" luôn chờ ta phía trước....

Cogaidolong's blog
Hình ảnhHình ảnhHình ảnh
Hình đại diện của thành viên
nitendowii
Thành viên thực thụ
Thành viên thực thụ
 
Bài viết: 157
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 2 20, 2009 7:56 pm
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time

Bài viết chưa xemgửi bởi huemongmo » Thứ 3 Tháng 6 30, 2009 9:37 am

Tội quá. HMM xin thành thật chia buồn cùng gia đình :cry: :cry: :cry: :)) :)) :))
Buồn nào hơn nỗi buồn mất Mẹ
Xa Mẹ rồi...mất tất cả Mẹ ơi.....

Hình ảnh
Hình đại diện của thành viên
huemongmo
Thành viên thường xuyên
Thành viên thường xuyên
 
Bài viết: 2750
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 4 26, 2008 1:56 pm
Đến từ: Đồi tím hoa sim
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time

Bài viết chưa xemgửi bởi sommerfugl » Thứ 3 Tháng 6 30, 2009 1:30 pm

XIN CHIA BUỒN CÙNG GD ĐẠO DIỄN HPĐ. Xin nguyện cầu cho linh hồn đạo diễn HPĐ sớm siêu thoát :cry: :))
Hình đại diện của thành viên
sommerfugl
Thành viên thường xuyên
Thành viên thường xuyên
 
Bài viết: 1641
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 2 06, 2007 5:00 pm
Đến từ: Nha Trang
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time

Trang kế tiếp

Quay về Một Thời Vang Bóng

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến24 khách

Google Analytic

ỦNG HỘ QUY DUY TRI WEBSITE


  • Advertisement
Cải Lương Việt Nam Official Site
Copyright by cailuongvietnam.com © 2004 - 2024. All rights reserved.
Email: cailuongvietnam.info@gmail.com
We are not responsible for the content posted by members in the forum



cron