Nguyệt Ánh - nàng Ni-la đã đi xa !

Nơi tưởng nhớ những NS đã quá cố.
Nội quy chuyên mục
THÀNH VIÊN CLVN CHÚ Ý !

1- Bài viết phải luôn luôn bỏ dấu cho dễ đọc, viết không dấu sẽ bị xóa. Xem chỉ dẫn cách bỏ dấu taị đây.
2- Không đưa nguyên link từ các nơi khác vào - Không viết toàn chữ hoa hoặc liên tục không chấm phết.
3- Ghi rõ nguồn các bài được đưa lên là bắt buộc - Tránh những lời lẽ quá khích.
4- Mỗi thành viên chỉ được dùng một nick - Không nên đưa nhiều bài lắt nhắt liên tiếp từ cùng một thành viên.
5- Đừng dùng quote (trích dẫn) để trả lời khi 2 bài liên tiếp nhau - Tránh quote nhiều lần cùng một hình ảnh.
6- Không dùng màu đỏ trừ phi đó là tựa đề của một bài mới - Nên tạo chữ ký đẹp, cân đối, dễ nhìn.
7- Thắc mắc về bài bị xoá post trên diễn đàn đều cũng sẽ bị xoá. Trực tiếp liên lạc với Ban Điều Hành nếu cần.
8- Mọi thành viên đều cùng một nhà CLVN nên việc cư xữ hoà nhã với nhau là cần thiết dù ý kiến có dị biệt.

Nguyệt Ánh - nàng Ni-la đã đi xa !

Bài viết chưa xemgửi bởi tienghathoctro » Chủ nhật Tháng 7 15, 2007 12:22 pm

Nguyệt Ánh tên thật là Vũ Nguyệt Ánh. Cô là diễn viên của đoàn kịch nói Trung Ương, tiền thân của Nhà hát kịch Việt Nam. Sau 1975, cô nổi đình nổi đám trên sân khấu Hà Nội cũng như trên truyền hình Sài Gòn thời tivi đen trắng với vai diễn để đời Ni-la trong vở kịch nước ngoài "Ni-la" (Cô Gái Đánh Trống Trận). Cùng đóng cặp với Nguyệt Ánh trong vở diễn này là nam diễn viên sân khấu điện ảnh Nguyễn Thế Anh trong vai sĩ quan Đức. Ngoài vở "Ni-la", Nguyệt Ánh còn xuất hiện trong vở kịch nước ngoài "Kẻ Đốt Đền" trên sân khấu đoàn kịch Trung Ương trong vai bà quý tộc sang trọng đài các.

Sau sự thành công vang dội vở kịch "Ni-la" của kịch nói phía Bắc, vào năm 1982 đoàn kịch nói Bông Hồng cũng bắt tay vào dàn dựng vở kịch "Ni-la" này do các diễn viên của đoàn biểu diễn. Vai Ni-la do nữ diễn viên Bạch Lan Thanh thủ vai, đóng chung với cô là nam diễn viên sân khấu điện ảnh Nguyễn Chánh Tín. Thế nhưng vở diễn "Ni-la" này do các diễn viên trong Nam diễn xuất đã không thể nào vượt qua được các diễn viên ngoài Bắc, nhất là vai Ni-la của Bạch Lan Thanh không tạo được dấu ấn gì sâu đậm trong lòng khán giả kịch nói Sài Gòn như diễn viên Nguyệt Ánh đã từng làm được. Tiếng Hát Học Trò may mắn đã được xem vở diễn "Ni-la" này của đoàn kịch nói Bông Hồng biểu diễn ngoài rạp hát thời thập niên 80.

Năm 1981, Nguyệt Ánh từ Hà Nội vào Sài Gòn tham gia đóng phim "Con Mèo Nhung" của đạo diễn Lê Dân, do Xí nghiệp phim Tổng hợp TP.HCM sản xuất. Trong phim này, Nguyệt Ánh chỉ đóng vai phụ, còn các vai chính được giao cho các diễn viên Hoa Hạ và Nguyễn Chánh Tín đảm nhận.

Định cư tại Sài Gòn vào cuối thập niên 90, vào năm 1998, Nguyệt Ánh được sân khấu kịch Idecaf của ông bầu Huỳnh Anh Tuấn mời về đóng vai bà mẹ (vai phụ) trong vở kịch "Xóm Nhỏ Sài Gòn" hợp cùng với Thanh Thủy, Ngọc Trinh,...

Nghệ sĩ sân khấu Vũ Nguyệt Ánh mất vào năm 2004 tại Sài Gòn do bị cao huyết áp đứt tăng xông mạch máu não. Đám tang Nguyệt Ánh được tổ chức tại Nhà tang lễ thành phố (25 Lê Quý Đôn, quận 3).
tienghathoctro
Thành viên nhiệt tình
Thành viên nhiệt tình
 
Bài viết: 3786
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 11 12, 2006 5:00 pm
Đến từ: Ngõ vắng xôn xao
Has thanked: 0 time
Been thanked: 6 times

Advertisement

Bài viết chưa xemgửi bởi sommerfugl » Chủ nhật Tháng 7 15, 2007 1:39 pm

:cry: :cry: :))
Hình đại diện của thành viên
sommerfugl
Thành viên thường xuyên
Thành viên thường xuyên
 
Bài viết: 1641
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 2 06, 2007 5:00 pm
Đến từ: Nha Trang
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time

Bài viết chưa xemgửi bởi HoaiLang » Chủ nhật Tháng 7 15, 2007 2:42 pm

Khởi đầu vở kịch Ni-la khi dàng dựng định giao cho Thẩm Thúy Hằng, Trần Quang và Tâm Phan...Báo Tin Sáng có đăng những bức ảnh chụp lúc tập dợt và trong cuộc phỏng vấn Thẩm cô nương còn khoe được các..anh chị ngoài Bắc gọi mình là Ni-la khi hội ngộ lần đầu.
Sau đó thì các vai điều hoàn toàn thay đổi mà không nghe nhắc tới lý do !
Thú thật sau 75 HL không bao giờ có thể ngồi xem trọn một vở kịch do các dv HN diển. Dù giọng miền Bắc khi phát âm nghe chuẩn hơn giọng trong Nam nhưng các dv kịch nói ngoài đó dường như...đọc lời thoại và đang...diển kịch ! Không một chút hồn !
Thời gian đầu khi đoàn Cải Lương Giải Phóng lên tivi cũng vậy...Xem các vở Dệt Vãi, Đôi Tay Vàng và cả Kiều Nguyệt Nga...v...v..nhà HL và hàng xóm cứ cười bò vì cách phát âm đa phần là giọng kim. Chua lòm ! HL còn nhớ khi cô tiên trốn xuống trần gặp chàng và anh chị...đuổi hoa bắt...bướm. Nàng..-đúng là- cao giọng :
- Chàng ơi...Con gì đó chàng...!
Chàng cũng nhọn hoắc âm từ không kém :
- Nàng ơi...! Đó là con bướm đó nàng...!

Ấn tượng tới độ nghe và...nhớ tuồng luôn !
Cô dv được nhắc trong tiêu đề cũng vậy. Giọng chua tới nghe ghê cả hai hàm răng !
Hình đại diện của thành viên
HoaiLang
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
 
Bài viết: 12853
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 8 12, 2006 5:00 pm
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time

Bài viết chưa xemgửi bởi ngocanh » Thứ 5 Tháng 8 02, 2007 6:21 pm

HoaiLang, tienghathoctro, khucbanchieu :)) :)) :))
Liên lạc N.A: Vui lòng gọi - ĐT kô nhận được tin nhắn
ngocanh
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
 
Bài viết: 37641
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 11, 2004 5:00 pm
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time

Bài viết chưa xemgửi bởi VietUSA100 » Thứ 7 Tháng 9 15, 2007 6:35 pm

NiNa hay la` Ni-La ? Có phải người Bă'c bị đớt chử L thành N, và N thành L ????
Tôi không biết tai dân miền Nam không thích coi kịch Bắc. Hay tại lúc nhỏ nghe mấy kịch nước ngoài, Ro be đát , xô ba chốt. Không hiểu gì. Nên chỉ có ngày thứ 7 chiếu cải lương , kicn nói, thi tôi còn xem. Đêm nào có kịch ngoài Bắc là bà con đi ngũ sớm. Thời đó , đoàn kịch Kim Cương cũng dựng mấy vở kịch Liên Xô. Coi không hiểu gì luôn. Tự nhiên, Kim Cương cầm trái dưa leo đưa lên, " Tôi sẽ ăn hết quả dưa leo này. " Rồi hết vở kịch Tiana thì fai. Không biết Kim Cương diển cái gì luôn.....
Hình đại diện của thành viên
VietUSA100
Thành viên thực thụ
Thành viên thực thụ
 
Bài viết: 396
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 9 01, 2005 5:00 pm
Đến từ: Vietnam
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time

Bài viết chưa xemgửi bởi vantam » Thứ 3 Tháng 9 18, 2007 5:09 am

HoaiLang đã viết:Thời gian đầu khi đoàn Cải Lương Giải Phóng lên tivi cũng vậy...Xem các vở Dệt Vãi, Đôi Tay Vàng và cả Kiều Nguyệt Nga...v...v..nhà HL và hàng xóm cứ cười bò vì cách phát âm đa phần là giọng kim. Chua lòm ! HL còn nhớ khi cô tiên trốn xuống trần gặp chàng và anh chị...đuổi hoa bắt...bướm. Nàng..-đúng là- cao giọng :
- Chàng ơi...Con gì đó chàng...!
Chàng cũng nhọn hoắc âm từ không kém :
- Nàng ơi...! Đó là con bướm đó nàng...!

Ấn tượng tới độ nghe và...nhớ tuồng luôn !
Cô dv được nhắc trong tiêu đề cũng vậy. Giọng chua tới nghe ghê cả hai hàm răng !


HL : đó là đoàn CL Nam Bộ - tiền thân của nhà hát THT sau này ..

vở tuồng đó là Dệt Gấm, vai người chồng là NS Tiêu Lang, vai người vợ là NS Kim Xuân. Cả 2 còn sống ở Hà Nội, và cũng là bố mẹ của diên viên điện ảnh Như Quỳnh. T còn nhớ thêm vai người hầu là NS Minh Châu với giọng nói nhiều Kim hơn Thổ (vì phải giả giọng người miền Nam để hát cải lương) .."cậu ơi, con cột nó ở ngoài chuồng ngựa" ..

Thiệt đúng như HL nói : "Ấn tượng tới độ nghe và...nhớ tuồng luôn!"
Hình đại diện của thành viên
vantam
Thành viên thực thụ
Thành viên thực thụ
 
Bài viết: 423
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 10 15, 2004 5:00 pm
Has thanked: 0 time
Been thanked: 5 times

Bài viết chưa xemgửi bởi vtthanhhuong » Thứ 3 Tháng 9 18, 2007 7:02 am

Đúng là Nguyệt Ánh đóng Nila quá hay . Sau này có coi Chiều Xuân đóng cũng không bằng . Hồi rẻ Nguyệt Ánh có một nét trẻ và rất sang . Cô đóng vai cô gái làm tiền trong Khúc thứ 3 bi tráng cũng hay lắm
Diễn viên nam dong vai người yêu của Nila - sĩ quan Xô Viết cũng hay lắm mà không biết tên gì ?
Yêu Thế Anh trong vai trung uý Phương trong nổi gió , sau khi coi Nila thì hết yêu luôn !
Hình đại diện của thành viên
vtthanhhuong
Thành viên thực thụ
Thành viên thực thụ
 
Bài viết: 217
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 8 21, 2006 5:00 pm
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time

Bài viết chưa xemgửi bởi HoaiLang » Thứ 3 Tháng 9 18, 2007 8:00 am

Khucbanchieu : Đồng cảm nghe ! HL cũng nhớ hoài câu đó và..hình như Ni-la liền thót lên bàn ve vẩy vạt áo đầm rồi...nhảy tưng tưng như...TraiNhay !
Vantam : :)) :)) Thật ra HL chỉ chú ý tới cải lương....CM khi xem vở Kiều Nguyệt Nga chứ những Dệt Gấm, Đôi Tay Vàng...xem mà cứ cười thôi. Về sau những vở thứ thiệt như...Người Ven Đô, Một Cuộc Giải Phẩu..v..v..nếu không có các tài danh của SG mình thì chắc cũng không ai buồn..nhớ tới ! Dù kịch bản như đúc khuôn nhưng khi xem vẩn ấn tượng vô cùng hình ảnh hai ông già giết giặc, một ông hóa cuồng vì...lở miệng và một ông trách cứ người bạn nối...khăn rằn ( :twisted: ) của mình bằng tất cả lòng cảm thông đau xót, qua sự điêu luyện của cậu Mười Út và mỷ nam nhân ( :-P ) Thành Được ! :))
Hình đại diện của thành viên
HoaiLang
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
 
Bài viết: 12853
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 8 12, 2006 5:00 pm
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time

Bài viết chưa xemgửi bởi HoaiLang » Thứ 3 Tháng 9 18, 2007 8:13 am

vtthanhhuong đã viết:Yêu Thế Anh trong vai trung uý Phương trong nổi gió , sau khi coi Nila thì hết yêu luôn !


Ông nầy thì trong Đường Về Quê Mẹ..kể cả..Nổi Gió...nhìn còn được nhưng khi vô SG vào Mối Tình Đầu làm...du đảng, diện quần..bò, áo phong lượn xe gắn máy làm bọn HL cười lăn vì giống y...cao-bồi vườn !
Đứa bạn HL nói Trần Đại, Hoàng Guitar...thấy tên du đảng..CM nầy chắc vượt biên hết vì...mắc cở ! :twisted:
Còn nhớ trong phim MTĐ nhân vật du đảng của Thế Anh diển, tuyên bố một câu với bà chị...vô bưng Trà Giang của mình rằng;
- Ghét Mỹ không thích VC chỉ yêu...tự do..!
Người xem tự nhiên vổ tay ầm lên vì...trúng ý ! :mrgreen:
Hình đại diện của thành viên
HoaiLang
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
 
Bài viết: 12853
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 8 12, 2006 5:00 pm
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time

Bài viết chưa xemgửi bởi anhdang » Thứ 3 Tháng 9 18, 2007 8:29 am

Bây giờ quí vị nói thì Anhdang mới dám nói chứ hồi xưa giờ cứ nghĩ trình độ thưởng thức kịch của mình quá dở chứ những vở kịch người ta khen hay mà mình xem thì không hiểu và không cảm xúc một chút gì cả .Ngoài giọng nói the thé chua lè ra thì cách đi cũng vậy . Tiên thánh , phu nhân ,mệnh phụ quí phái sang trọng gì mà tướng đi cứ thẳng hàng và tiến về phía trước như đang đi đánh trận vậy đó :???:
Hình đại diện của thành viên
anhdang
Forum Mod
Forum Mod
 
Bài viết: 2426
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 7 02, 2005 5:00 pm
Đến từ: Houston, Tx USA
Has thanked: 1 time
Been thanked: 4 times

Bài viết chưa xemgửi bởi HoaiLang » Thứ 4 Tháng 9 19, 2007 8:12 am

Anhdang : Khi đó mình đã thưởng thức bằng cặp mắt của thằng bè con trong chuyện cổ tích của Andexen : nói về ông vua...mặc áo đẹp đi dạo phố. Thiên hạ...thông minh nên ùn ùn tung hô bộ vương bào khen đẹp khen lộng lẩy..líu cả lưỡi chỉ thằng bé con..ngốc nên nhìn ra..hoàng đế đang...cuổng chời ! :twisted:
Hình đại diện của thành viên
HoaiLang
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
 
Bài viết: 12853
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 8 12, 2006 5:00 pm
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time

Bài viết chưa xemgửi bởi anhdang » Thứ 4 Tháng 9 19, 2007 9:54 am

HoaiLang, :lol:
Thật ra thì sau 75 -83 về văn hóa nghệ thuật không có cái gì để xem .Cái cũ bị cấm tuyệt, cái mới thì không có .Trên đài phát thanh thì suốt mấy năm trời chỉ nghe giọng ca của Cao T. Thắng ,Thanh Nguyệt (của đoàn Văn công) với mấy bài vọng cổ nhào tới nhào lui Dáng đứng Bến Tre , Hoa mua trắng .Còn ti vi thì phim của Nga ,Tiệp Khắc ,Ba Lan nhưng rất giới hạn .Phim ở rạp thì lúc đó..đa số là phim tài liệu cách mạng .Phim đầu tiên sau 75 Anhdang xem là ĐẾN HẸN LẠI LÊN (đọc tựa phim là hổng hiểu gì rồi) vào rạp chỉ có 2 người (chắc dân lao động buổi trưa người ta vào đây trốn nắng ) Anhdang và người bạn nữa là 4 ,lát sau có 2 người vào nữa là 6 .Vị chi xuất nầy có 6 người coi. Cải lương lúc đó hầu như dẹp tiệm chỉ có đoàn Hương Mùa Thu là có tuồng để hát thôi . Anhdang được xem các vở Đời Cô Lựu ( Ngoc Hương vai cô Lựu lúc trẻ và Ph. Há cô Lựu lúc già ) Con Cò Trắng , Gánh Cò Sông Hàn với các nghệ sĩ cũ :) .Còn sách thì đọc được 2 cuốn RUỒI TRÂU và THÉP ĐÃ TÔI THẾ ĐẤY ( Lúc đó đọc 2 cái tựa đề nầy cũng hổng hiểu gì luôn ,ngu hết chổ nói ,bây giờ thì hiểu rồi ).
Nói tóm lại Anhdang chưa kịp làm quen với các tài tử nghệ sĩ , tài danh của miền Bắc cũng như các danh từ cách mạng thì đã sang Mỷ nên từ đó đến nay mù tịt các hoạt động văn hóa nghệ thuật ở VN cho đến khi biết được CLVN.com
Hình đại diện của thành viên
anhdang
Forum Mod
Forum Mod
 
Bài viết: 2426
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 7 02, 2005 5:00 pm
Đến từ: Houston, Tx USA
Has thanked: 1 time
Been thanked: 4 times

Bài viết chưa xemgửi bởi HoaiLang » Thứ 4 Tháng 9 19, 2007 10:14 am

Hì! Chuyện tựa phim, tựa sách thời kỳ đó quả là người dân miên Nam cứ ngơ ngác như...Mán về thành !
HL và đám bạn cứ chí chóe về cái nghỉa của "Thép Đã Tôi Thế Đấy" thậm chí còn suy ra tôi bị thép..đánh như thế đó. Hiểu chữ ĐÃ theo kiểu...đả cẩu bổng của Hồng Thất Công mà không chú ý Tôi có nghỉa là..tôi luyện ! Khi vở lẻ ra lại tiếp tục ồn ào về tựa phim "Hiệp Sĩ Không Đầu" đang rầm rộ quảng cáo chiếu Tết. Căn cứ vào những đả phá tâm linh, siêu hình...nên không đứa nào chịu nghỉ Liên xô làm phim...ma nên hả hê đây là chàng hiệp sĩ CM không ..đầu hàng, khuất phục bọn thống trị. Phim chiếu, chen nhau vào xem mới té nhào ra là chàng hiệp sĩ cụt đầu đêm đêm đêm cưỡi ngựa đi nhát ma bọn..địa chủ ! ;-)
Còn một ca sĩ trong bưng ra mà HL rất ngán khi nghe nàng ...véo von là Tô Lan Phương ! Đọc bài viết của ông Nguyễn Ngọc Lan trên Đứng Dậy thuật lại lần ông vào..bưng nhận chỉ thị ngay đêm Giánng sinh và được nghe Tô Lan Phương ca "Ave Maria" hay hơn cả Thái Thanh, Kim Tước...HL buồn cười. Có thể giọng cô khỏe mạnh có thể hát tròn nhạc phẩm nầy nhưng chỉ...chua hơn chứ không...hay hơn những Thái Thanh, Kim Tước được rồi !
Qua giọng ca của TLP, HL ấn tượng và nhớ "..Khi bóng đêm tan rồi...Nơi phía Đông chân trời..." tới bây giờ mà tựa thì...quên mất ! :-P
Hình đại diện của thành viên
HoaiLang
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
 
Bài viết: 12853
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 8 12, 2006 5:00 pm
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time

Bài viết chưa xemgửi bởi thanhhuong » Thứ 6 Tháng 9 11, 2009 5:57 am

lam on de hinh len dum thi moi biet mat ma nho chu noi thi ko nho cam on nhieu
Hình đại diện của thành viên
thanhhuong
 
Bài viết: 4
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 12 23, 2004 5:00 pm
Đến từ: An Giang
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time

Bài viết chưa xemgửi bởi vanduyanh » Thứ 5 Tháng 4 08, 2010 7:34 pm

Gây dấu ấn hơn cả là vở “Nila - Cô gái đánh trống trận” của tác giả Xlưnxki, đoàn kịch Trung ương dựng diễn. Nila là đoàn viên thanh niên Cômsơmôn được lệnh len vào hậu phương tìm cách tiêu diệt một tên tướng Đức tàn bạo trong “vỏ bọc” một cô gái tầm thường, lẳng lơ. Cô bị bao người khinh bỉ gọi là “cái nệm thịt của bọn Đức”, bị cả quân ta đề phòng, ngay cả Phêđô, chàng Hồng quân đẹp trai hết lòng yêu cô cũng nghi ngờ... Để hoàn thành nhiệm vụ cấp trên giao cho, Nila phải sống “hai trong một” với bao tâm trạng đối nghịch, yêu thương, tủi nhục, vui sướng, khổ đau, cô độc, hạnh phúc, sắt đá, yếu mềm... Nila luôn sống trong khối mâu thuẫn nội tâm, âm thầm mà quyết liệt, bị giằng xé dữ dội giữa hai bến bờ tâm trạng... Không một ai hiểu cô, không một ai có thể cứu rỗi. Chỉ có tình yêu Tổ quốc thiêng liêng, tình yêu cuộc sống cháy bỏng mới cho người con gái mảnh dẻ ấy sức mạnh đến không ngờ... Khi cô bị ngã xuống bởi viên đạn bắn trộm của tên gián điệp, đúng lúc hồng quân dũng mãnh tiến vào giải phóng thành phố, mọi người mới bàng hoàng nhận ra sự trong trắng, anh hùng của Nila ! Bài ca “Cô gái đánh trống trận” Nila thường hát thuở ấu thơ, những lúc cô đơn nhất, ngân lên, tấm màn nhung từ từ khép lại trong nỗi xúc động nghẹn ngào cao cả của hàng ngàn người xem. Hàng tháng trời nhà hát sáng đèn, và đêm đêm, Nila, một tính cách Nga đặc sắc chói ngời trong vầng sáng yêu thương... Nhập vai Nila, khi ấy Nguyệt ánh mới 18 tuổi, mới từ mái trường đào tạo diễn viên bước vào sân khấu. Hình ảnh rực rỡ, kiêu hãnh của Nila - Nguyệt ánh thao thức tâm hồn bao chiến sĩ trẻ trên đường ra trận, đi theo ánh lửa từ trái tim mình...
Hình đại diện của thành viên
vanduyanh
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
 
Bài viết: 9209
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 2 22, 2010 1:05 am
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time

Trang kế tiếp

Quay về Một Thời Vang Bóng

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến28 khách

Google Analytic

ỦNG HỘ QUY DUY TRI WEBSITE


  • Advertisement
Cải Lương Việt Nam Official Site
Copyright by cailuongvietnam.com © 2004 - 2024. All rights reserved.
Email: cailuongvietnam.info@gmail.com
We are not responsible for the content posted by members in the forum



cron