NSND PHÙNG HÁ QUA ĐỜI - SẮP TỚI ĐÁM GIỖ 3 NĂM
Nội quy chuyên mục
THÀNH VIÊN CLVN CHÚ Ý !
1- Bài viết phải luôn luôn bỏ dấu cho dễ đọc, viết không dấu sẽ bị xóa. Xem chỉ dẫn cách bỏ dấu taị đây.
2- Không đưa nguyên link từ các nơi khác vào - Không viết toàn chữ hoa hoặc liên tục không chấm phết.
3- Ghi rõ nguồn các bài được đưa lên là bắt buộc - Tránh những lời lẽ quá khích.
4- Mỗi thành viên chỉ được dùng một nick - Không nên đưa nhiều bài lắt nhắt liên tiếp từ cùng một thành viên.
5- Đừng dùng quote (trích dẫn) để trả lời khi 2 bài liên tiếp nhau - Tránh quote nhiều lần cùng một hình ảnh.
6- Không dùng màu đỏ trừ phi đó là tựa đề của một bài mới - Nên tạo chữ ký đẹp, cân đối, dễ nhìn.
7- Thắc mắc về bài bị xoá post trên diễn đàn đều cũng sẽ bị xoá. Trực tiếp liên lạc với Ban Điều Hành nếu cần.
8- Mọi thành viên đều cùng một nhà CLVN nên việc cư xữ hoà nhã với nhau là cần thiết dù ý kiến có dị biệt.
1- Bài viết phải luôn luôn bỏ dấu cho dễ đọc, viết không dấu sẽ bị xóa. Xem chỉ dẫn cách bỏ dấu taị đây.
2- Không đưa nguyên link từ các nơi khác vào - Không viết toàn chữ hoa hoặc liên tục không chấm phết.
3- Ghi rõ nguồn các bài được đưa lên là bắt buộc - Tránh những lời lẽ quá khích.
4- Mỗi thành viên chỉ được dùng một nick - Không nên đưa nhiều bài lắt nhắt liên tiếp từ cùng một thành viên.
5- Đừng dùng quote (trích dẫn) để trả lời khi 2 bài liên tiếp nhau - Tránh quote nhiều lần cùng một hình ảnh.
6- Không dùng màu đỏ trừ phi đó là tựa đề của một bài mới - Nên tạo chữ ký đẹp, cân đối, dễ nhìn.
7- Thắc mắc về bài bị xoá post trên diễn đàn đều cũng sẽ bị xoá. Trực tiếp liên lạc với Ban Điều Hành nếu cần.
8- Mọi thành viên đều cùng một nhà CLVN nên việc cư xữ hoà nhã với nhau là cần thiết dù ý kiến có dị biệt.
Bài viết chưa xem đầu tiên • 550 bài viết
• Bạn đang xem trang 5 / 37 trang • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 37
_()_ Nam Mô A Di Đà Phật _()_
Nguyện Đức Phật từ bi tiếp độ hương linh Má Bảy sớm siêu sinh miền lạc cảnh.
Má nằm đó như ngàn lời nhắn nhủ
Các con ơi ! hãy cố giữ lấy tâm
Kiếp nhân sinh nào khác tơ tằm
Luôn nhả kén để đời tươi đẹp.
Nén tâm hương xin gởi về Má
Nguyện Đức Phật từ bi tiếp độ hương linh Má Bảy sớm siêu sinh miền lạc cảnh.
Má nằm đó như ngàn lời nhắn nhủ
Các con ơi ! hãy cố giữ lấy tâm
Kiếp nhân sinh nào khác tơ tằm
Luôn nhả kén để đời tươi đẹp.
Nén tâm hương xin gởi về Má
Mùa Vu Lan con nhớ nhiều đến Mẹ
Ngắm đóa hồng con khắc khoải thương Cha
Ngắm đóa hồng con khắc khoải thương Cha
-
tuetam - Thành viên mới đến
- Bài viết: 19
- Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 5 21, 2007 5:00 pm
- Đến từ: India
- Has thanked: 0 time
- Been thanked: 0 time
Advertisement
- ilovecailuong
- Thành viên kỳ cựu
- Bài viết: 6409
- Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 11 30, 2004 5:00 pm
- Đến từ: Virginia, USA
- Has thanked: 0 time
- Been thanked: 0 time
6h từ Nhà Bè chạy qua chùa NS còn sớm, chắc chừng 7h30...không khí chùa NS còn vắng lặng...trong phòng của má Bảy có các cô Hồng Dung, Nam Hùng, bầu Xuân....đang ngồi bàn bạc việc tổ chức lễ tang ra sao...
Lúc này má Bảy vừa được chích thuốc nên cần giữ ....
Thanh Thanh Tâm - Nam Hùng - Tô Kim HỒng



Lúc này má Bảy vừa được chích thuốc nên cần giữ ....

Thanh Thanh Tâm - Nam Hùng - Tô Kim HỒng

Sửa lần cuối bởi ngocanh vào ngày Chủ nhật Tháng 7 05, 2009 9:13 am với 1 lần sửa trong tổng số.
Liên lạc N.A: Vui lòng gọi - ĐT kô nhận được tin nhắn
- ngocanh
- Thành viên tích cực
- Bài viết: 37641
- Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 11, 2004 5:00 pm
- Has thanked: 0 time
- Been thanked: 0 time
Ban đầu lễ tang do chùa NS và hội SK...dự định sẽ tổ chức ở chùa NS và ban Ái Hữu. Nhưng sau đó thì thay đổi, tang lễ được sự trợ giúp của UBND TP, tang lễ tổ chức tại nhà tang lễ thành phố.
- ngocanh
- Thành viên tích cực
- Bài viết: 37641
- Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 11, 2004 5:00 pm
- Has thanked: 0 time
- Been thanked: 0 time
[align=center]
Nằm như ngũ, không vướng bận chuyện đời, nhẹ nhàng ra đi...tất cả những gì bà đã làm cho SKCL, cho NS già yếu...tài năng, đức độ tựa thái sơn đó...mãi mãi sẽ chẳng còn ai làm được. Chỉ duy nhất có bà...và chỉ có bà mà thôi.
[/align]

Nằm như ngũ, không vướng bận chuyện đời, nhẹ nhàng ra đi...tất cả những gì bà đã làm cho SKCL, cho NS già yếu...tài năng, đức độ tựa thái sơn đó...mãi mãi sẽ chẳng còn ai làm được. Chỉ duy nhất có bà...và chỉ có bà mà thôi.



- ngocanh
- Thành viên tích cực
- Bài viết: 37641
- Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 11, 2004 5:00 pm
- Has thanked: 0 time
- Been thanked: 0 time
thành thật chia buồn cùng gia đình .năm nay là năm kỷ sửu sao mà nhiều người yêu quý của nghệ thuật việt nam ra đi để lại sau lưng nổi bàng hoàng cho khán giả tuy biết rằng má bảy đã già rồi đấy nhưng lại không ngờ lai ra đi vào lúc này làm lòng ta cảm thấy trống trải làm sao
-
nghichngom85 - Bài viết: 3
- Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 6 24, 2007 5:00 pm
- Has thanked: 0 time
- Been thanked: 0 time
Nhớ cô Phùng Há!
Tôi nhớ ngày xưa, khi được tin mình đậu vào trường Nghệ thuật sân khấu, đêm đó tôi nằm mơ thấy mình được nghệ sĩ Nhân dân Phùng Há dạy múa vũ đạo, tôi đã vui biết bao nhiêu!
Vào học trong trường, có lần lớp tôi được cô Phùng Há giảng thêm 1 buổi về nghệ thuật sân khấu.Lúc đó cô cũng đã yếu ( tuy thời gian cách nay đã 17 năm) nhưng cô vẫn hăng say múa vai Lã Bố. Lúc cô múa, đã mấy lần cô Thu Vân (võ sư) đứng kế bên đưa tay định đỡ, vì sợ cô té.
Có 1 lần Nghệ sĩ Thanh Lựu đưa tôi đến chỗ cô Phùng Há ở (lâu quá, tôi cũng không nhớ là chỗ nào) để nhờ cô tập cho tôi vai Trưng Trắc. Cô dạy và tôi làm theo, cô khen tôi diễn có nét của Thanh Nga ( lúc đó tôi thấy thật hạnh phúc! )
Sau này, khi còn ở Nhà hát Trần Hữu Trang, tôi được tham gia chương trình về cô Phùng Há, tôi là một trong "8 Lã Bố học viên", múa trong chương trình của cô. Chương trình thật ấm cúng, long trọng và cảm động do Nhà hát tổ chức tại rạp Hưng Đạo.8 Lã Bố đó là những nghệ sĩ trẻ của đoàn Xung Kích Nhà hát Trần Hữu Trang.
Nay cô đã đi xa, nhưng hình ảnh cô sẽ sống mãi trong lòng mỗi nghệ sĩ, mãi mãi sống trong sự nghiệp Sân khấu dân tộc, trong lòng bao thế hệ khán giả dù cho mai sau này, chúng ta chỉ được xem cô qua hình ảnh, phim tư liệu...
Cuộc đời cô đã quá trọn vẹn với nền nghệ thuật dân tộc,quá đẹp với những hoạt động trong và ngoài ngành. Cô ra đi nhẹ nhàng, thanh thản với chín mươi chín mùa xuân để mãi mãi về sau người người ngưỡng mộ!
Tôi nhớ ngày xưa, khi được tin mình đậu vào trường Nghệ thuật sân khấu, đêm đó tôi nằm mơ thấy mình được nghệ sĩ Nhân dân Phùng Há dạy múa vũ đạo, tôi đã vui biết bao nhiêu!
Vào học trong trường, có lần lớp tôi được cô Phùng Há giảng thêm 1 buổi về nghệ thuật sân khấu.Lúc đó cô cũng đã yếu ( tuy thời gian cách nay đã 17 năm) nhưng cô vẫn hăng say múa vai Lã Bố. Lúc cô múa, đã mấy lần cô Thu Vân (võ sư) đứng kế bên đưa tay định đỡ, vì sợ cô té.
Có 1 lần Nghệ sĩ Thanh Lựu đưa tôi đến chỗ cô Phùng Há ở (lâu quá, tôi cũng không nhớ là chỗ nào) để nhờ cô tập cho tôi vai Trưng Trắc. Cô dạy và tôi làm theo, cô khen tôi diễn có nét của Thanh Nga ( lúc đó tôi thấy thật hạnh phúc! )
Sau này, khi còn ở Nhà hát Trần Hữu Trang, tôi được tham gia chương trình về cô Phùng Há, tôi là một trong "8 Lã Bố học viên", múa trong chương trình của cô. Chương trình thật ấm cúng, long trọng và cảm động do Nhà hát tổ chức tại rạp Hưng Đạo.8 Lã Bố đó là những nghệ sĩ trẻ của đoàn Xung Kích Nhà hát Trần Hữu Trang.
Nay cô đã đi xa, nhưng hình ảnh cô sẽ sống mãi trong lòng mỗi nghệ sĩ, mãi mãi sống trong sự nghiệp Sân khấu dân tộc, trong lòng bao thế hệ khán giả dù cho mai sau này, chúng ta chỉ được xem cô qua hình ảnh, phim tư liệu...
Cuộc đời cô đã quá trọn vẹn với nền nghệ thuật dân tộc,quá đẹp với những hoạt động trong và ngoài ngành. Cô ra đi nhẹ nhàng, thanh thản với chín mươi chín mùa xuân để mãi mãi về sau người người ngưỡng mộ!
-
minhhuong - Thành viên mới đến
- Bài viết: 49
- Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 12 17, 2006 5:00 pm
- Has thanked: 0 time
- Been thanked: 0 time
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!
NSND PHÙNH HÁ ĐI XA NHƯNG NHỮNG VIỆC NGOẠI BẢY LÀM AI CŨNG NHỚ LÀ NGOÀI VIỆC TRUYỀN NGHỀ, LÀM TỪ THIỆN THÌ VIỆN DƯỠNG LÃO NS CÓ ĐƯỢC LÀ DO CÔNG RẤT LỚN CỦA NGOẠI.
MINHHUONG OI, BẠN CÓ PHẢI LÀ DV ĐÃ TỪNG ĐÓNG PHIM ÔNG CÁ HÔ VỚ NS LÊ VŨ CẦU?
NSND PHÙNH HÁ ĐI XA NHƯNG NHỮNG VIỆC NGOẠI BẢY LÀM AI CŨNG NHỚ LÀ NGOÀI VIỆC TRUYỀN NGHỀ, LÀM TỪ THIỆN THÌ VIỆN DƯỠNG LÃO NS CÓ ĐƯỢC LÀ DO CÔNG RẤT LỚN CỦA NGOẠI.
MINHHUONG OI, BẠN CÓ PHẢI LÀ DV ĐÃ TỪNG ĐÓNG PHIM ÔNG CÁ HÔ VỚ NS LÊ VŨ CẦU?
-
tuquan - Thành viên thực thụ
- Bài viết: 177
- Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 6 12, 2007 5:00 pm
- Has thanked: 0 time
- Been thanked: 0 time
Gia đình Con và các cháu của Nghệ sĩ Tư Út tại Hoa Kỳ!
Vô Cùng Thương Tiếc Bà, Cô Bảy Phùng Há!
Cầu Hương linh của Bà, Cô Bảy Phùng Há!
Tiêu Diêu Nơi Miền Cực Lạc!
Mong Hương linh giời nghệ sĩ Viêt Nam ngày thăng tìến trong lãnh vực Nghệ Thuật
Vô Cùng Thương Tiếc Bà, Cô Bảy Phùng Há!
Cầu Hương linh của Bà, Cô Bảy Phùng Há!
Tiêu Diêu Nơi Miền Cực Lạc!
Mong Hương linh giời nghệ sĩ Viêt Nam ngày thăng tìến trong lãnh vực Nghệ Thuật
- hoainamfilm
- Bài viết: 3
- Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 7 05, 2009 10:50 am
- Has thanked: 0 time
- Been thanked: 0 time
-
nguyetphan - Thành viên thực thụ
- Bài viết: 490
- Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 12 06, 2008 10:51 pm
- Has thanked: 0 time
- Been thanked: 0 time
Ai đang trực tuyến?
Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 7 khách
-
- Advertisement
Copyright by cailuongvietnam.com © 2004 - 2024. All rights reserved.
Email: cailuongvietnam.info@gmail.com
We are not responsible for the content posted by members in the forum
Vietnamese language pack for phpBB 3.0.x download and support.
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
nexus style by Nebdion © 2008
Vietnamese language pack for phpBB 3.0.x download and support.
Follow @cailuongvietnam
nexus style by Nebdion © 2008
Vietnamese language pack for phpBB 3.0.x download and support.