NSND PHÙNG HÁ QUA ĐỜI - SẮP TỚI ĐÁM GIỖ 3 NĂM

Nơi tưởng nhớ những NS đã quá cố.
Nội quy chuyên mục
THÀNH VIÊN CLVN CHÚ Ý !

1- Bài viết phải luôn luôn bỏ dấu cho dễ đọc, viết không dấu sẽ bị xóa. Xem chỉ dẫn cách bỏ dấu taị đây.
2- Không đưa nguyên link từ các nơi khác vào - Không viết toàn chữ hoa hoặc liên tục không chấm phết.
3- Ghi rõ nguồn các bài được đưa lên là bắt buộc - Tránh những lời lẽ quá khích.
4- Mỗi thành viên chỉ được dùng một nick - Không nên đưa nhiều bài lắt nhắt liên tiếp từ cùng một thành viên.
5- Đừng dùng quote (trích dẫn) để trả lời khi 2 bài liên tiếp nhau - Tránh quote nhiều lần cùng một hình ảnh.
6- Không dùng màu đỏ trừ phi đó là tựa đề của một bài mới - Nên tạo chữ ký đẹp, cân đối, dễ nhìn.
7- Thắc mắc về bài bị xoá post trên diễn đàn đều cũng sẽ bị xoá. Trực tiếp liên lạc với Ban Điều Hành nếu cần.
8- Mọi thành viên đều cùng một nhà CLVN nên việc cư xữ hoà nhã với nhau là cần thiết dù ý kiến có dị biệt.

Bài viết chưa xemgửi bởi micovn » Thứ 3 Tháng 10 13, 2009 7:08 pm

Thường thì trong vòng 100 ngày người ta cố gắng lập mộ cho xong, chứ mồ mã thì đâu có được động chạm, không nên.
Hình đại diện của thành viên
micovn
Thành viên thực thụ
Thành viên thực thụ
 
Bài viết: 399
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 6 09, 2009 4:08 am
Đến từ: Miền Cực Lạc
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time

Advertisement

Bài viết chưa xemgửi bởi ngocanh » Thứ 3 Tháng 10 13, 2009 7:19 pm

micovn nói sao mình không hiểu?
Liên lạc N.A: Vui lòng gọi - ĐT kô nhận được tin nhắn
ngocanh
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
 
Bài viết: 37641
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 11, 2004 5:00 pm
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time

Bài viết chưa xemgửi bởi micovn » Thứ 3 Tháng 10 13, 2009 7:24 pm

Thì cũng chỉ nghe người lớn nói lại, mồ mã đâu có được động chạm trừ những dịp thanh minh thôi. Nếu trong vòng 100 ngày mà xây chưa xong thì người ta cũng tạm để đó, đợi đến mãng tang và đúng vào dịp thanh minh thì mới làm mộ tiếp.
Hình đại diện của thành viên
micovn
Thành viên thực thụ
Thành viên thực thụ
 
Bài viết: 399
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 6 09, 2009 4:08 am
Đến từ: Miền Cực Lạc
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time

Bài viết chưa xemgửi bởi ngocanh » Thứ 3 Tháng 10 13, 2009 7:26 pm

Mãng tang là một năm phải không? dịp thanh minh là cách ngày mất bao lâu?
ngocanh
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
 
Bài viết: 37641
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 11, 2004 5:00 pm
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time

Bài viết chưa xemgửi bởi micovn » Thứ 3 Tháng 10 13, 2009 7:38 pm

Mãng tang phải là 3 năm, nhưng hổng biết người ta tính kiểu gì mà micovn thấy chỉ có 2 năm thôi (cái này phải hỏi lại mấy thầy ah). Lễ Thanh Minh là lễ tảo mộ đó, truyện Kiều của Nguyễn Du cũng có câu:
"Thanh Minh trong tiết tháng ba
Lễ là tảo mộ hội là đạp thanh.."

Người Hoa thì rất coi trọng lễ tảo mộ, dù họ có đi đâu thì tháng 3 âm lịch họ cũng về quê để tảo mộ cho ông bà. Ở một số nước, like Đài Loan, TQ, những ngày này học sinh, công chức được nghỉ học, coi là ngày holidays vậy đó.

Còn ở VN mình thì thấy mọi người tảo mộ độ chừng 25 tháng chạp âm lịch, thì đại khái cũng ra mộ, quét dọn, lau chùi, cúng kiếng. Nhưng đối với những ngôi mộ mới (tức là chưa mãng tang) thì không được đụng chạm, quét dọn ở đó. Thông thường, một số gia đình khi mà họ muốn làm mộ (xây mới lại) cho ông bà thì họ thường làm vào dịp lễ thanh minh hơn (tức tháng 3 âm lịch)
Hình đại diện của thành viên
micovn
Thành viên thực thụ
Thành viên thực thụ
 
Bài viết: 399
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 6 09, 2009 4:08 am
Đến từ: Miền Cực Lạc
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time

Bài viết chưa xemgửi bởi ngocanh » Thứ 3 Tháng 10 13, 2009 7:48 pm

Hic,
- Nếu tính chờ đến 2 năm (Mãng tang) mới được động mồ thì...mộ NSND Phùng Há chờ đến bao giờ?
- Tính đến tảo mộ: Thì...gần Tết rồi, vài tháng nữa. Nhưng...chưa có mộ thì làm sao tảo mộ?
ngocanh
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
 
Bài viết: 37641
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 11, 2004 5:00 pm
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time

Bài viết chưa xemgửi bởi micovn » Thứ 3 Tháng 10 13, 2009 8:13 pm

Thì tùy thuộc vào tang gia thui. Vả lại những gì micovn nói cũng chỉ là tạp quán thui, có thể nơi này vầy, nơi kia khác, và cũng có thể người ta chế bớt cho hợp thời, hợp hoàn cảnh.

Ông bà mình có câu, nghĩa tử là nghĩa tận, và người ta tránh làm những gì được cho là không nên, kiêng cữ đối với người nằm xuống (mặc dù đó có thể là do tạp quán) để cho người nằm xuống được mồ yên mã đẹp

Nhưng mà nói gì thì nói, mico nghĩ con cháu của bà phần đông là những người ở chùa, phật tử, cho nên mấy chuyện này chắc họ rành hơn mình đó. :D

P.S Thui đi "ga", chẳng dám "múa rìu qua mắt thợ"
Hình đại diện của thành viên
micovn
Thành viên thực thụ
Thành viên thực thụ
 
Bài viết: 399
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 6 09, 2009 4:08 am
Đến từ: Miền Cực Lạc
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time

Bài viết chưa xemgửi bởi JessicaManhLe » Thứ 4 Tháng 10 14, 2009 11:19 pm

Thật là tội cho bà Bảy quá chôn đã hơn trăm ngày rồi mà mồ mã cũng chưa được vẹn tròn nữa chứ, nghĩ mà thấy tức........ ::angry
--+-+-*** My love is 5Lượng ***-+-+--
Hình ảnh
FORUMS NGHỆ SĨ BÌNH TINH : http://binhtinh.net
Hình đại diện của thành viên
JessicaManhLe
Thành viên thực thụ
Thành viên thực thụ
 
Bài viết: 941
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 3 28, 2009 9:27 am
Đến từ: Sài Gòn
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time

Bài viết chưa xemgửi bởi dangkhoi » Thứ 7 Tháng 10 17, 2009 2:52 am

thôi các anh chị đừng kêu gào lên như thế, chẳng đựơc ích gì. mộ sẽ được xây thôi. chắc bà ngoại buồn lắm. lúc sống thì lo cho mọi người, đến khi bà mất thì mồ chẳng yên, mả chẳng đẹp.
Nguyen Khanh Duy
dangkhoi
Thành viên mới đến
Thành viên mới đến
 
Bài viết: 63
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 7 07, 2009 1:18 am
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time

Bài viết chưa xemgửi bởi ngocanh » Thứ 3 Tháng 10 20, 2009 6:20 pm

Chắc đang chờ kiến trúc sư lên bảng vẽ cho ngôi mộ.
ngocanh
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
 
Bài viết: 37641
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 11, 2004 5:00 pm
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time

Bài viết chưa xemgửi bởi micovn » Thứ 3 Tháng 10 20, 2009 6:29 pm

ngocanh đã viết:Khi được hỏi khi nào mộ NS Phùng Há xây...con cháu trong gia đình tại chùa NS bảo: CHƯA BIẾT - CHỜ TIỀN NHÀ NƯỚC :)


Thường thì cuối năm các cơ quan, xí nghiệp,..hay làm quyết tóan. Keep waiting...
Hình đại diện của thành viên
micovn
Thành viên thực thụ
Thành viên thực thụ
 
Bài viết: 399
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 6 09, 2009 4:08 am
Đến từ: Miền Cực Lạc
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time

Bài viết chưa xemgửi bởi ngocanh » Thứ 3 Tháng 10 20, 2009 7:30 pm

Không liên quan đến chuyện quyết toán đâu, chết đã lâu và đây tới Tết cũng còn dài. Mà được biết trước đây mộ của bà đã có bản vẽ sẳn rồi...nhưng không được đẹp. Nên TP đang nhờ kiến trúc sư vẽ mộ cho bà thôi :)
ngocanh
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
 
Bài viết: 37641
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 11, 2004 5:00 pm
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time

Bài viết chưa xemgửi bởi ngocanh » Thứ 2 Tháng 11 09, 2009 9:53 am

Khởi công xây mộ NSND Phùng Há

Sáng 02/11/2009, tại , khuôn viên nghĩa trang nghệ sĩ (Chùa Nghệ sĩ - TPHCM) diễn ra lễ khởi công xây mộ cho nữ NSND Phùng Há (bằng đá hoa cương). Có mặt trong lễ khởi công xây mộ cho NSND Phùng Há có các ông trong Ban quản trị Chùa Nghệ sĩ: NSND Đinh Bằng Phi, ông Bầu Xuân, ông út (cháu, gọi NSND Phùng Há bằng cô) và NSUT Nam Hùng, tuy sức khỏe còn rất yếu nhưng cũng đến chứng kiến và góp ý với Ban quản trị chùa làm sao cho việc xây dựng mộ phần được hoàn toàn suông sẻ, tốt đẹp.

Theo bảng thiết kế của kiến trúc sư Ngô Quang Việt thì kỹ sư kiến trúc Thuận thuộc công ty xây dựng Nguyên Anh sẽ trực tiếp lo việc thi công. Toàn bộ sinh phần của NSND Phùng Há đã xây sẵn cách đây hơn 10 năm sẽ được đập ra để xây mới hoàn toàn. Theo dự kiến việc thi công xây mộ sẽ hoàn tất trong khoảng hơn một tháng. Theo ông bầu Xuân cho biết, ủy ban nhân dân TPHCM đã cấp 150 triệu đồng cho Ban Quản trị chùa lo ma chay và xây mộ cho NSND Phùng Há. Ngoài ra, tại chùa Nghệ sĩ hiện nay, còn một điều mới mẻ khác. Đó là nhà tưởng niệm NSND Phùng Há đã ra đời, sau ba tháng NSND Phùng Há qui tiên. ông bầu Xuân - Ban quản trị Chùa Nghệ sĩ và các cháu của Bà đã dốc sức sửa sang, sắp xếp căn phòng bà ở trở thành nhà lưu niệm NSND Phùng Há. ở đó ông bầu Xuân đã cố gắng lưu giữ lại nhiều hình ảnh và đặc biệt là các kỷ vật của bà khi còn sinh thời. Nhà lưu niệm NSND Phùng Há đã hoàn tất từ trung tuần tháng 9/2009. Khá nhiều khách thập phương, những khán giả Việt kiều từ xa trở về bây giờ, có muốn thăm Bà, ắt hẳn bước vào nhà lưu niệm vẫn thấy ấm lòng vì nơi đây còn đầy ắp hình ảnh của Bà, những vai diễn lừng lẫy, đắm say bao khách mộ điệu vẫn còn đây, ghi dấu một thời vàng son rực rỡ…

Hình ảnh

Theo BSK
ngocanh
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
 
Bài viết: 37641
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 11, 2004 5:00 pm
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time

Bài viết chưa xemgửi bởi Uyenthu » Thứ 3 Tháng 11 10, 2009 12:56 am

Thiết kế bình thừơng quá, nhìn không đẹp chút nào
Hình đại diện của thành viên
Uyenthu
Thành viên thực thụ
Thành viên thực thụ
 
Bài viết: 422
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 3 07, 2007 5:00 pm
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time

Bài viết chưa xemgửi bởi ngocanh » Thứ 3 Tháng 11 17, 2009 5:49 pm

Lưu ý: Báo đưa nhầm. Trong 1 năm mới hoàn thành ngôi mộ chứ không phải 1 tháng :)
ngocanh
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
 
Bài viết: 37641
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 11, 2004 5:00 pm
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time

Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về Một Thời Vang Bóng

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến8 khách

Google Analytic

ỦNG HỘ QUY DUY TRI WEBSITE


  • Advertisement
Cải Lương Việt Nam Official Site
Copyright by cailuongvietnam.com © 2004 - 2024. All rights reserved.
Email: cailuongvietnam.info@gmail.com
We are not responsible for the content posted by members in the forum