
Thứ 6 Tháng 1 28, 2011 12:04 am
Thứ 6 Tháng 1 28, 2011 12:05 am
ngocanh đã viết:
NS Bạch Tuyết đứng kê bên và chạm quan tài. Trời ơi khủng khiếp![]()
![]()
NS Tấn Tài tự nhiên trong quan tài cất câu vọng cổ: "Tuyết ơi! khóc nữa đi em cho anh vỗ giành lần sau cuối. Rồi mai đây mình không còn gặp nữa bao....giờ."
Thứ 6 Tháng 1 28, 2011 12:12 am
Thứ 6 Tháng 1 28, 2011 12:32 am
Thứ 6 Tháng 1 28, 2011 12:35 am



), từ đó sống và chăm lo cho NS Tấn Tài cho đến ngày hôm nay. Liệu có ai dám sống và yêu như vậy không?, thậm chí có người còn cho là mình...không bình thường. Khi vinh sang đương thời nhường cho người khác, về chiều hãy tới phần em... (Ngày xưa em đợi em chờ, sự thật bây giờ anh nói tiếng yêu em - Hàn Mặc Tử)


Thứ 6 Tháng 1 28, 2011 12:40 am
Thứ 6 Tháng 1 28, 2011 12:41 am
Thứ 6 Tháng 1 28, 2011 12:47 am



Thứ 6 Tháng 1 28, 2011 12:54 am
Nguyenthanhtuan đã viết:Sao nhớ lần trước gặp vợ chú Thành Được ở Bình Quới không phải là cô đẹp lão này ta!
Thứ 6 Tháng 1 28, 2011 1:01 am
Thứ 6 Tháng 1 28, 2011 1:05 am
Thứ 6 Tháng 1 28, 2011 1:08 am
Thứ 6 Tháng 1 28, 2011 1:14 am
Thứ 6 Tháng 1 28, 2011 1:28 am
Thứ 6 Tháng 1 28, 2011 1:39 am