Đạo diễn Huỳnh Phúc Điền đã ra đi

Nơi tưởng nhớ những NS đã quá cố.
Nội quy chuyên mục
THÀNH VIÊN CLVN CHÚ Ý !

1- Bài viết phải luôn luôn bỏ dấu cho dễ đọc, viết không dấu sẽ bị xóa. Xem chỉ dẫn cách bỏ dấu taị đây.
2- Không đưa nguyên link từ các nơi khác vào - Không viết toàn chữ hoa hoặc liên tục không chấm phết.
3- Ghi rõ nguồn các bài được đưa lên là bắt buộc - Tránh những lời lẽ quá khích.
4- Mỗi thành viên chỉ được dùng một nick - Không nên đưa nhiều bài lắt nhắt liên tiếp từ cùng một thành viên.
5- Đừng dùng quote (trích dẫn) để trả lời khi 2 bài liên tiếp nhau - Tránh quote nhiều lần cùng một hình ảnh.
6- Không dùng màu đỏ trừ phi đó là tựa đề của một bài mới - Nên tạo chữ ký đẹp, cân đối, dễ nhìn.
7- Thắc mắc về bài bị xoá post trên diễn đàn đều cũng sẽ bị xoá. Trực tiếp liên lạc với Ban Điều Hành nếu cần.
8- Mọi thành viên đều cùng một nhà CLVN nên việc cư xữ hoà nhã với nhau là cần thiết dù ý kiến có dị biệt.

Bài viết chưa xemgửi bởi ngocanh » Thứ 3 Tháng 6 30, 2009 10:59 pm

[align=center]Hình ảnh[/align]
Liên lạc N.A: Vui lòng gọi - ĐT kô nhận được tin nhắn
ngocanh
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
 
Bài viết: 37641
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 11, 2004 5:00 pm
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time

Advertisement

Bài viết chưa xemgửi bởi tienbd » Thứ 4 Tháng 7 01, 2009 2:55 pm

Buồn quá !!!!
Hình đại diện của thành viên
tienbd
Thành viên thực thụ
Thành viên thực thụ
 
Bài viết: 451
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 11 10, 2006 5:00 pm
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time

Bài viết chưa xemgửi bởi vongcohuong1 » Thứ 4 Tháng 7 01, 2009 3:09 pm

:cry: :cry: :)) :)) :)) :)) :)) :))
Ai còn Mẹ xin đừng làm Mẹ khóc,
Đừng đễ buồn lên mắt Mẹ nghe hông !
Hình ảnh

Hình ảnh
Hình đại diện của thành viên
vongcohuong1
Thành viên thường xuyên
Thành viên thường xuyên
 
Bài viết: 1459
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 1 31, 2007 5:00 pm
Đến từ: Bung mẹ...(^_^)
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time

Bài viết chưa xemgửi bởi khonvongco » Thứ 4 Tháng 7 01, 2009 6:46 pm

Ôi, cuộc đời sao mà ngắn ngủi quá, chỉ biết nay mà không biết ngày mai
như thế nào.......buồn quá :cry: :))
Hình đại diện của thành viên
khonvongco
Thành viên thường xuyên
Thành viên thường xuyên
 
Bài viết: 2169
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 5 25, 2006 5:00 pm
Đến từ: Kiệu Kim Sơn
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time

Bài viết chưa xemgửi bởi ngocanh » Thứ 4 Tháng 7 01, 2009 10:35 pm

Lúc này nhiều người chết quá. Thấy trên net nhiều tin tức mà không dám đọc. :cry:
ngocanh
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
 
Bài viết: 37641
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 11, 2004 5:00 pm
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time

Bài viết chưa xemgửi bởi betam » Chủ nhật Tháng 7 05, 2009 9:47 am

Anh NA nói ghê qua! :cry:
Hình đại diện của thành viên
betam
Thành viên thực thụ
Thành viên thực thụ
 
Bài viết: 409
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 6 25, 2006 5:00 pm
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time

Bài viết chưa xemgửi bởi minhhuong » Chủ nhật Tháng 7 05, 2009 9:54 am

Thật tiếc cho một tài năng nghệ thuật và hạnh phúc gia đình! Xin chia buồn cùng vợ con anh! :))
Hình đại diện của thành viên
minhhuong
Thành viên mới đến
Thành viên mới đến
 
Bài viết: 49
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 12 17, 2006 5:00 pm
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time

Bài viết chưa xemgửi bởi ngocanh » Thứ 3 Tháng 7 07, 2009 12:06 am

Huỳnh Phúc Điền vừa đem đi chôn vào sáng thứ 7, ở Bình Dương. Thì tối thứ 7, NSND Phùng Há nối bước. Lạnh ót quá. Coi như suốt 2 tuần, là 2 đám tang với đầy thương tiếc: Một người tuổi trẻ, có tài, đang đi lên vụt vụt...ra đi để lại vợ con. Một người là đại thụ của CLVN, mất bà...cảm giác như sân khấu CL sẽ mất một chổ dựa tinh thần.
ngocanh
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
 
Bài viết: 37641
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 11, 2004 5:00 pm
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time

VÌ SAO ĐÀM VĨNH HƯNG XIN ĐỂ TANG ĐẠO DIỄN HUỲNH PHÚC ĐIỀN?

Bài viết chưa xemgửi bởi tancogiaoduyen » Thứ 2 Tháng 7 27, 2009 12:11 am

[align=center]VÌ SAO ĐÀM VĨNH HƯNG XIN ĐỂ TANG ĐẠO DIỄN HUỲNH PHÚC ĐIỀN?[/align]


Trong những chương trình ca nhạc hoành tráng ở VN như Duyên Dáng VN, live show Quang Dũng, Đàm Vĩnh Hưng... đều có bàn tay phù thủy của đạo diễn Huỳnh Phúc Điền chạm vào. Bên cạnh đó là còn có nhạc sĩ Lê Quang, Thái Huân, Đàm Vĩnh Hưng góp mặt. Lúc nào, bộ tứ này cũng sát cánh không rời. Oan nghiệt thay, dù đã tiên đoán trước và chuẩn bị kỹ lưỡng, nhưng khi Huỳnh Phúc Điền từ trần, bộ ba Đàm Vĩnh Hưng, Lê Quang, Thái Huân đều sang Mỹ lưu diễn. Để trả lời cho sự oan nghiệt này, Đàm Vĩnh Hưng tâm sự: “Không ai muốn anh Điền ra đi cả, ngay cả chuyến đi Mỹ của mấy anh em cũng phải chia nhau ra mà đi, tùy theo tình hình sức khỏe của anh Điền. Thái Huân đi sau cùng vì phải ở lại cạnh anh Điền. Đến khi sức khỏe anh Điền có dấu hiệu khả quan, bàn giao cho Hiệp Văn và chúng tôi gọi điện thoại về đều dặn để biết rõ tình hình anh ấy ra sao. Có một điều mà tôi vẫn giấu mọi người và với cả người nhà tôi nữa là tôi vừa vào cấp cứu tại bệnh viện Mỹ cách đó hai ngày. Một cơn đau đã khiến tôi quằn quại, bác sĩ Mỹ phải chích moocphin để cơn đau dịu xuống, họ mới tiến hành các bước tiếp theo và tôi vẫn phải đang còn nằm trong lịch trình kiểm soát sức khỏe của các bác sỹ. Trên giường bệnh, tôi mới thấy những cơn đau dữ dội trong cơ thể anh Điền còn khủng khiếp hơn nữa. Tôi cũng không biết có phải ý của anh Điền không muốn mọi người nhìn thấy cảnh đau lòng đó hay không mà lại ra đi lúc toàn bộ ê-kip sát cánh nhất của anh Điền đang ở Mỹ, vì kế hoạch năm nay là anh Điền sẽ sang Mỹ cùng với mọi người. Tôi căm ghét sự sắp đặt này và luôn lớn giọng hỏi ông trời, ngoài kia có bao nhiêu kẻ cướp của giết người rất đáng chết, tại sao ông không đi gặp họ mà lại đi lấy anh Điền của chúng tôi?”
Những lời nói có vẻ cay đắng trên của Hưng thật ra chỉ nói lên tâm trạng của Hưng về sự ra đi của người bạn, người anh mà Anh kính trọng nhất trong đời làm nghệ thuật của mình. Dưới đây hay nghe thêm nỗi lòng của Đàm Vĩnh Hưng về đạo diễn Huỳnh Phúc Điền:
Hỏi: Ngay khi nghe tin đạo diễn Huỳnh Phúc Điền ra đi, dù đã được chuẩn bị trước, nhưng lúc đó anh cảm thấy sao?
Đàm Vĩnh Hưng (ĐVH): Câu đầu tiên bật ra là “Trời ơi là trời ơi!” Tôi luýnh quýnh bấm liên tục để gọi cho Hồng Ngọc, nhận thêm một tin thứ hai: Bố cáo đạo diễn Huỳnh Phúc Điền đã từ trần lúc 3 giờ. Những dòng chữ sau đó nhòe đi bởi nước mắt, tôi không muốn đọc thêm gì nữa và khóc ngon lành, khiến những người nước ngoài xung quanh đều phải chú ý và quan sát. Có người đến gần hỏi tôi, “Are you ok?” (Anh ổn chứ?) Tôi gật đầu ra hiệu không sao, chỉ biết rằng từ đây mình đã mất anh thật rồi.
Hỏi: Lúc đó anh nghĩ đến việc anh phải làm là gì?
ĐVH: Việc đầu tiên là liên lạc ngay với phòng vé và người thân ở Việt Nam, rồi nhắn tin hết những người mình quen biết, gửi tin cho cả những người chưa bao giờ gặp anh Điền, sau đó gọi anh Thái Huân, anh Lê Quang, ai cũng nhao nhao tìm vé về vì sắp đến ngày lễ Độc Lập của Mỹ nên mọi thứ đều quá tải và khó khăn. Tôi gọi được Hồng Ngọc và nói trong nước mắt: “Bé! Anh Điền vừa mất rồi!” Hồng Ngọc và tôi chỉ nghe được tiếng khóc của nhau mà thôi, không nói được gì nữa.
Hỏi: Được biết anh đã rất cố gắng để đặt vé về Việt Nam nhưng không được?
ĐVH: Tôi đã gọi hết hãng hàng không này, tới hãng hàng không kia, có hãng không có vé đến Mỹ đúng ngày tôi muốn, có hãng có vé về đến Việt Nam, anh đã nằm yên trong lòng đất. Ở Mỹ mà đặt vé sát vào giờ chót như thế, có hàng chục thứ nhiêu khê. Gọi về phòng vé Việt Nam không ai bắt máy vì mới 4 giờ sáng mà.
Hỏi: Anh và Mỹ Tâm có liên lạc với nhau ngay lúc đó không? Và các anh em bàn tính gì không?
ĐVH: Tôi không liên lạc được với Mỹ Tâm, chỉ gọi được Quang Dũng, Hồng Ngọc, Thái Huân, anh Lê Quang thôi. Mọi người đều nóng lòng chờ xem bên nhà quyết định ngày giờ tang lễ của anh Điền thế nào, mạnh ai nấy đổ xô đi tìm vé về vì không thể đặt một lúc cả mấy anh em về Việt Nam ngay được, chỉ gọi nhau rồi khóc nức nở trong điện thoại. Trước đó, khi nghe anh hơi yếu, tôi đã bay ngược về Việt Nam có 3 ngày để đến bệnh viện gặp anh, thăm anh. Anh còn hỏi “Sao em không lấy lịch hát ở phòng trà để kết hợp luôn.” Tôi nói: “Em về thăm anh chứ không phải để hát! Việc hát đâu có khó với em nhưng em bay về đây chỉ vì anh thôi.”
Hỏi: Trong suốt thời gian không về được và cũng không thể lặng yên để làm việc, anh đã suy nghĩ gì về những kỷ niệm, về những dự định, kế hoạch của anh với đạo diễn Huỳnh Phúc Điền?
ĐVH: Kỷ niệm của tôi với anh Điền cũng thật là nhiều, từ những ngày đầu còn ghét nhau cho đến bây giờ khó mà kể hết, chỉ thấy hụt hẫng và tiếc một nhân tài, một ngôi sao đạo diễn. Tôi vẫn thường chọc anh ấy là “đạo diễn của các đạo diễn!” Dự định của tôi với anh ấy là năm nay sẽ làm một show lớn nhất, hoành tráng nhất và lạ lùng nhất từ trước đến nay. Mấy ngày nay, tôi cứ xem đi xem lại DVD Nửa vầng trăng mà anh vừa là đạo diễn vừa nhận lời làm người dẫn dắt 14 câu chuyện trong DVD đó. Mỗi lần giọng anh cất lên là lòng tôi như có ai cào cấu. Anh ơi!
Hỏi: Được biết, anh rất muốn để tang với anh Huỳnh Phúc Điền, vì tình thân của các anh vượt hơn bất cứ điều gì?
ĐVH: Đúng là tôi có bàn trước với chị Hồng, sếp của tôi rằng nếu anh Điền có chuyện, em sẽ xin gia đình anh ấy cho em được để tang vì từ lâu tôi đã tự xếp mình vào trong những thành viên của gia đình anh ấy và tôi tin rằng không chỉ riêng mình tôi muốn thế.
Hỏi: Tuần sau anh và Mỹ Tâm hết lịch lưu diễn, trở về Việt Nam, việc đầu tiên anh và Mỹ Tâm sẽ làm là gì?
ĐVH: Tôi không biết được lịch trình của bạn bè ra sao, riêng tôi đã bàn với người thân rồi là từ phi trường sẽ đi thẳng lên Bình Dương để gặp anh Điền!
Hỏi: Anh có dự định gì với anh Huỳnh Phúc Điền mà chưa thực hiện được không?
ĐVH: Một bộ phim mà tôi đã bàn với anh Điền để viết kịch bản. Anh Điền vào vai thầy giáo, còn tôi là học trò của anh ấy và có hàng tỷ điều để thể hiện trong cuốn phim đó.
Hỏi: Anh và Mỹ Tâm đều không hát được cho đạo diễn Huỳnh Phúc Điền nghe trước khi đưa tiễn anh ấy về với cát bụi, anh ân hận điều gì không?
ĐVH: Trong lòng tôi lúc đó không gặp được anh lần cuối mới đáng buồn suốt đời. Tôi chỉ thấy nếu không được gặp, làm việc và trở thành những người em thương yêu của anh Điền, đó mới phải là điều ân hận.

VW
Hình ảnh
https://cailuongvietnam.com - https://cailuongvietnam.com/forum - https://cailuongvietnam.com/oldforum - https://cailuongvietnam.com/specials - https://cailuongvietnam.com/music - https://cailuongvietnam.com/english - https://www.cailuongvietnam.info - - https://www.minhcanh-mychau.com
ATI MULTI SERVICE
Hình đại diện của thành viên
tancogiaoduyen
Site Admin
Site Admin
 
Bài viết: 41608
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 4 12, 2004 5:00 pm
Đến từ: U.S.A
Has thanked: 1763 times
Been thanked: 445 times

CA SĨ MỸ TÂM VÀ MỘT BÀI THƠ NGẮN TƯỞNG NHỚ ĐẠO DIỄN HUỲNH PH

Bài viết chưa xemgửi bởi tancogiaoduyen » Thứ 2 Tháng 7 27, 2009 12:13 am

[align=center]CA SĨ MỸ TÂM VÀ MỘT BÀI THƠ NGẮN TƯỞNG NHỚ ĐẠO DIỄN HUỲNH PHÚC ĐIỀN[/align]


Trong một buổi diễn tại Mỹ tháng 7 vừa qua, xúc động trước nỗi nhớ về sự ra đi của đạo diễn Huỳnh Phúc Điền, Mỹ Tâm đã ngất xỉu trên sân khấu. Có thể có người đã không tin sự ngất xỉu này và cho đó chỉ là màn “diễn,” nhưng với người viết, không điều gì là không xẩy đến khi đó là một thứ tình cảm thiêng liêng, dù là tình bạn. Mỹ Tâm trong giây phúc xúc động tiếc thương, cũng đã viết vội vài câu thơ, như những lời chia tay về một người anh, một người thầy nghệ thuật trong đời, bài thơ có tên “Anh Đi,” mời bạn đọc thưởng thức:
Chia tay nhau giữa chiều hè giấu nắng
Hơn một vòng nơi ấy là màu đêm
Đôi mắt ai nhìn xa xăm ô cửa
Đôi môi cười gò má vẫn còn run
Giữa hiện thực ta hẹn ngày gặp lại
Trong giấc mơ ai lại nói ra đi
Bao tâm tư chưa một lần kể hết
Nắm bàn tay chưa trọn một câu chào
Còn kiếp nào ta lại được gặp nhau?
Những đam mê và tài hoa còn đó
Anh ra đi nằm trên bờ xanh cỏ
Rồi một ngày cỏ cũng phủ tên anh
Chào anh nhé trái tim còn nóng bỏng
Ở nơi xa thắp một nén hương lòng
Em sẽ hát: “Tôi ơi đừng tuyệt vọng”
Tiễn anh đi trong đôi mắt anh cười.

TH - VW
Hình đại diện của thành viên
tancogiaoduyen
Site Admin
Site Admin
 
Bài viết: 41608
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 4 12, 2004 5:00 pm
Đến từ: U.S.A
Has thanked: 1763 times
Been thanked: 445 times

THHT đi đám tang Huỳnh Phúc Điền tại Bình Dương

Bài viết chưa xemgửi bởi tienghathoctro » Thứ 2 Tháng 7 27, 2009 3:32 am

Ngày thứ Bảy (05/07) vừa qua, Tiếng Hát Học Trò đã có đưa tiễn cố đạo diễn Huỳnh Phúc Điền từ lúc 6 giờ sáng về nơi an nghỉ cuối cùng ở nghĩa trang công viên Bình Dương. Trước lúc di quan, bà Thế Thanh đọc tiểu sử thân thế sự nghiệp Huỳnh Phúc Điền, nghẹn ngào nói lời chia tay lần cuối Huỳnh Phúc Điền. Trong chuyến đi này, có một xe tang màu trắng, 4 xe bus, cùng trên 10 chiếc xe con của các văn nghệ sĩ, các vị lãnh đạo trong các ban ngành đoàn thể tháp tùng đến tận nghĩa trang. Những nhân vật có mặt tại nghĩa trang gồm có: Mr Nguyễn Công Khế (báo Thanh Niên), đạo diễn Đinh Anh Dũng (điều khiển chương trình), ông bầu Idecaf Huỳnh Anh Tuấn, nhạc sĩ Vĩnh Tâm (khóc :cry: , hát phô bài Tôi Ơi Đừng Tuyệt Vọng, uống rượu :cungly: ), ca sĩ Hồng Nhung, ca sĩ Phương Thanh, diễn viên điện ảnh Minh Trang, đạo diễn điện ảnh Trần Hùng Phương, ca sĩ Phạm Thanh Thảo, vợ chồng Trần Bảo Sơn - Trương Ngọc Ánh, vợ chồng danh ca Elvis Phương, MC Đặng Thị Huyền Thanh của Đài tiếng nói nhân dân TP.HCM (làm MC, khóc :cry: ), nhạc sĩ Lê Quang (khóc :cry: , uống rượu :cungly: ), nhà sản xuất - diễn viên Lưu Phước Sang. 8 giờ 30' đến nghĩa trang, các vị sư thầy gõ mõ đọc kinh tụng niệm, ông bố già 69 tuổi Huỳnh Văn Nĩ (bố đẻ Huỳnh Phúc Điền) khóc ơi là khóc :cry: :cry: :cry: đến nỗi có người bảo nhau phải dìu ông ra ngoài!. Mẹ đẻ Huỳnh Phúc Điền mất sớm từ lúc Điền lên 1 tuổi rưởi. Mọi người đã cùng nhau cầm giấy hát bài Tôi Ơi Đừng Tuyệt Vọng để đưa Huỳnh Phúc Điền xuống mộ sâu. Ca sĩ Hồng Nhung bắt giọng, ca bằng micrô đàng hoàng, nhạc sĩ Vĩnh Tâm khóc ơi là khóc :cry: :cry: , ca lạc giọng bài Tôi Ơi Đừng Tuyệt Vọng, rồi Hồng Nhung còn tiếp tục ca các ca khúc khác của Trịnh Công Sơn như: Như Một Lời Chia Tay, Một Cõi Đi Về, Em Đi Bỏ Lại Con Đường, Cát Bụi Tình Xa trong lúc lấp mộ, phủ hoa sứ trắng lên mộ Huỳnh Phúc Điền trông đẹp ơi là đẹp! :)) :flowered: :flowered: :flowered: . 9 giờ 30' lên xe bus về lại thành phố, về đến đường Nguyễn Thị Minh Khai (nhà riêng của Huỳnh Phúc Điền) lúc 11 giờ trưa.
tienghathoctro
Thành viên nhiệt tình
Thành viên nhiệt tình
 
Bài viết: 3786
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 11 12, 2006 5:00 pm
Đến từ: Ngõ vắng xôn xao
Has thanked: 0 time
Been thanked: 6 times

Vài hình ảnh đưa tang Huỳnh Phúc Điền

Bài viết chưa xemgửi bởi tienghathoctro » Thứ 2 Tháng 7 27, 2009 4:18 am

Hình ảnh
Chiếc xe tang Huỳnh Phúc Điền

Hình ảnh
Bé Chò (Huỳnh Phúc Hải Nguyên) - con trai đầu lòng đạo diễn Huỳnh Phúc Điền đầu đội khăn sô.

Hình ảnh
Tiếng Hát Học Trò (người bận áo sơ mi xanh quần tây xám) trong dòng người đưa tiễn trên đường Nguyễn Thị Minh Khai trước khi lên xe bus đến nghĩa trang công viên Bình Dương.

Hình ảnh
Đến nghĩa trang công viên Bình Dương lúc 8 giờ 30' sáng

Hình ảnh
Mr Nguyễn Công Khế (áo đen), bố đẻ Huỳnh Phúc Điền áo trắng cầm mirô nói lời cám ơn.

Hình ảnh
Cựu diễn viên điện ảnh Nguyễn Thị Hải Anh (vợ Huỳnh Phúc Điền) & hai con (bé Chò, bé My).

Hình ảnh
Ca sĩ Hồng Nhung, Phương Thanh, MC Huyền Thanh (áo trắng, đang khóc), đạo diễn Đinh Anh Dũng (đội nón)

Hình ảnh
Danh ca Elvis Phương (áo đen, đeo kính đen); nhạc sĩ Lê Quang (áo trắng, tóc quăn) lúc chưa khóc & uống rượu tiễn.
tienghathoctro
Thành viên nhiệt tình
Thành viên nhiệt tình
 
Bài viết: 3786
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 11 12, 2006 5:00 pm
Đến từ: Ngõ vắng xôn xao
Has thanked: 0 time
Been thanked: 6 times

Bài viết chưa xemgửi bởi tancogiaoduyen » Thứ 2 Tháng 7 27, 2009 9:04 pm

tienghathoctro
:)) :)) :))
Hình đại diện của thành viên
tancogiaoduyen
Site Admin
Site Admin
 
Bài viết: 41608
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 4 12, 2004 5:00 pm
Đến từ: U.S.A
Has thanked: 1763 times
Been thanked: 445 times

Bài viết chưa xemgửi bởi ngocanh » Thứ 2 Tháng 7 27, 2009 9:33 pm

Cảm ơn THHT, hình sắc nét quá
ngocanh
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
 
Bài viết: 37641
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 11, 2004 5:00 pm
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time

Bài viết chưa xemgửi bởi tienghathoctro » Thứ 3 Tháng 7 28, 2009 2:12 am

Ngọc Anh:

Trước giờ di quan, thi sĩ Kiên Giang là bạn cũ trong giới văn nghệ năm xưa với bố đẻ Huỳnh Phúc Điền, ông đã lên đọc bài thơ sáng tác ca ngợi Huỳnh Phúc Điền nghe thật là cảm động & sâu sắc.

Hôm đưa tiễn Huỳnh Phúc Điền đến nghĩa trang công viên Bình Dương, còn có hai mẹ con ca sĩ: Bích Phương & Kasim Hoàng Vũ, bà ngoại của bé Chò bé My. Mấy chục vòng hoa chia buồn đem tới tận nghĩa trang thấy có của: Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, ca sĩ Mỹ Tâm & gia đình, đạo diễn điện ảnh Trần Cảnh Đôn (đã từng mời Huỳnh Phúc Điền đóng phim Ngọc Trong Đá đầu năm 1991 tại rừng Đắc Nông), ca nhạc sĩ hải ngoại Trịnh Nam Sơn, Câu Lạc Bộ Bạn Yêu Nhạc tại TP.HCM, cùng nhiều bạn bè thân hữu gần xa trong nước & ngoài nước.

Ngọc Anh à!. Hôm đó, lúc đưa quan tài Huỳnh Phúc Điền xuống huyệt, rồi lấp đất & phủ hoa trắng lên mộ, mọi người cầm giấy hát bài Tôi Ơi Đừng Tuyệt Vọng cùng với ca sĩ Hồng Nhung, rồi cô ca sĩ này hát liên tiếp các bài hát khác của Trịnh Công Sơn (đã nêu trong bài viết tường thuật); đáng lẽ Tiếng Hát Học Trò tính gọi cellphone cho Admin Ngọc Anh để cho Ngọc Anh được nghe trực tiếp âm thanh phát ra từ qua cellphone của Tiếng Hát Học Trò về không khí đám tang đang diễn tiến tại nghĩa trang, rồi Ngọc Anh nghe được ca sĩ Hồng Nhung hát các bài Trịnh Công Sơn, mọi người trong đó có cả Tiếng Hát Học Trò đang hát Tôi Ơi Đừng Tuyệt Vọng chan hòa cùng tiếng khóc :cry: :cry: của ông Huỳnh Văn Nỹ, ca sĩ Hồng Nhung, nhạc sĩ Lê Quang, MC Đặng Thị Huyền Thanh. Nhưng tiếc rằng: Cellphone của Tiếng Hát Học Trò lúc ấy đã lỡ hết pin rồi, nên kế hoạch dành cho Ngọc Anh thưởng thức cảm nhận phần nào một chút âm thanh trong buổi lễ chia tay lần cuối Huỳnh Phúc Điền đành bị... phá sản!. Tiếng Hát Học Trò tiếc lắm ghê!. )(Laodau
tienghathoctro
Thành viên nhiệt tình
Thành viên nhiệt tình
 
Bài viết: 3786
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 11 12, 2006 5:00 pm
Đến từ: Ngõ vắng xôn xao
Has thanked: 0 time
Been thanked: 6 times

Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về Một Thời Vang Bóng

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến27 khách

Google Analytic

ỦNG HỘ QUY DUY TRI WEBSITE


  • Advertisement
Cải Lương Việt Nam Official Site
Copyright by cailuongvietnam.com © 2004 - 2024. All rights reserved.
Email: cailuongvietnam.info@gmail.com
We are not responsible for the content posted by members in the forum



cron