Soạn giả Quy Sắc qua đời: Hình ảnh - Video

Nơi tưởng nhớ những NS đã quá cố.
Nội quy chuyên mục
THÀNH VIÊN CLVN CHÚ Ý !

1- Bài viết phải luôn luôn bỏ dấu cho dễ đọc, viết không dấu sẽ bị xóa. Xem chỉ dẫn cách bỏ dấu taị đây.
2- Không đưa nguyên link từ các nơi khác vào - Không viết toàn chữ hoa hoặc liên tục không chấm phết.
3- Ghi rõ nguồn các bài được đưa lên là bắt buộc - Tránh những lời lẽ quá khích.
4- Mỗi thành viên chỉ được dùng một nick - Không nên đưa nhiều bài lắt nhắt liên tiếp từ cùng một thành viên.
5- Đừng dùng quote (trích dẫn) để trả lời khi 2 bài liên tiếp nhau - Tránh quote nhiều lần cùng một hình ảnh.
6- Không dùng màu đỏ trừ phi đó là tựa đề của một bài mới - Nên tạo chữ ký đẹp, cân đối, dễ nhìn.
7- Thắc mắc về bài bị xoá post trên diễn đàn đều cũng sẽ bị xoá. Trực tiếp liên lạc với Ban Điều Hành nếu cần.
8- Mọi thành viên đều cùng một nhà CLVN nên việc cư xữ hoà nhã với nhau là cần thiết dù ý kiến có dị biệt.

Bài viết chưa xemgửi bởi CHOBACKINH » Thứ 5 Tháng 1 14, 2010 11:50 pm

To: Van


Nghệ sỹ Hữu Thành hát " Tống Tửu Đơn Hùng Tín - điệu Xuân Tình hay quá .

Theo tôi nghĩ cả Nghệ sỹ Thành Được bây giờ cũng không đủ sức khỏe để hát bài này .

Xin cám ơn NS Hữu Thành

Cám ơn Van vì nếu Van không nhắc lại thì chắc tôi bỏ sót quá vì không chú ý kỹ .
CHOBACKINH
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
 
Bài viết: 8407
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 6 16, 2009 10:05 am
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time

Advertisement

Bài viết chưa xemgửi bởi lathuxua » Thứ 6 Tháng 1 15, 2010 12:35 am

Tôi cũng ái mộ ns Hữu Thành quá, ông hát thật hay không vấp quên
lathuxua
Thành viên nhiệt tình
Thành viên nhiệt tình
 
Bài viết: 4149
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 8 21, 2006 5:00 pm
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time

Bài viết chưa xemgửi bởi CHOBACKINH » Thứ 6 Tháng 1 15, 2010 1:19 am

Sau khi anh Hữu Thành hát xong- qua lời cám ơn tôi mới nhớ lại là anh Hữu Thành thỉnh thỏang có tham gia đóng phim trên truyền hình đó các bạn

(anh ấy vào các vai lão xuất sắc lắm)
CHOBACKINH
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
 
Bài viết: 8407
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 6 16, 2009 10:05 am
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time

Bài viết chưa xemgửi bởi lathuxua » Thứ 6 Tháng 1 15, 2010 1:58 am

Vâng thấy mặt ông quen quá, thế nào cũng tìm ra phim ông ấy góp vai.
lathuxua
Thành viên nhiệt tình
Thành viên nhiệt tình
 
Bài viết: 4149
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 8 21, 2006 5:00 pm
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time

Bài viết chưa xemgửi bởi CHOBACKINH » Thứ 6 Tháng 1 15, 2010 2:36 am

anh lathuxua

:(bravo :(bravo :(bravo :(bravo :(bravo
CHOBACKINH
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
 
Bài viết: 8407
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 6 16, 2009 10:05 am
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time

Bài viết chưa xemgửi bởi lathuxua » Thứ 6 Tháng 1 15, 2010 2:44 am

Í trời ơi cô CBK ơi, ổng đóng trong Mùa Len Trâu chớ ai, tôi coi đi coi lại phim này có chục lần à. Bảo sao tôi nhớ khuôn mặt này và có cảm tình hổng hiểu vì sao, giờ thì hiểu vì sao rồi há há há [vt:)]
lathuxua
Thành viên nhiệt tình
Thành viên nhiệt tình
 
Bài viết: 4149
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 8 21, 2006 5:00 pm
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time

Bài viết chưa xemgửi bởi lathuxua » Thứ 6 Tháng 1 15, 2010 2:52 am

Bộ râu với tóc búi tó sau ót của ÔNG HAI Mùa Len Trâu khỏi cần hóa trang luôn nhe, hàng thiệt nhe, kha kha kha, trời khoái ông già này ghê luôn nha. Bởi vậy thương anh NA quá anh ơi, xém chút huốt ông già "người yêu" thần tượng của tui rồi :rock: :heart: Mời NA :cungly:
lathuxua
Thành viên nhiệt tình
Thành viên nhiệt tình
 
Bài viết: 4149
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 8 21, 2006 5:00 pm
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time

Bài viết chưa xemgửi bởi lathuxua » Thứ 6 Tháng 1 15, 2010 3:23 am

Rồi! nghe nguyên cái clip rồi, hôm trước bận quá không nghe hết được, nghe giới thiệu bài Tống Tửu Đơn Hùng Tín hấp dẩn nên ráng nghe tí hà, coi mặt ông già thấy quen quen nên mến, bửa nay nghe lại hết thì khúc cuối được biết "có vai Mùa Len Trâu" chèn ui ông già nổi tiếng mà! khoái quá! Cám ơn Vân nhắc nha, cám ơn CBK nhấn mạnh "ông già đóng phim vai lão" [vt:)] nhất là cám ơn anh NA đã đứng quây hết nguyên bài ổng ca :cungly:

OC thấy dư post của lá thì lấy ra dùm nha, chớ cứ quở lá, lá quê lắm đó!
lathuxua
Thành viên nhiệt tình
Thành viên nhiệt tình
 
Bài viết: 4149
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 8 21, 2006 5:00 pm
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time

Bài viết chưa xemgửi bởi van » Thứ 6 Tháng 1 15, 2010 8:39 am

ngocanh đã viết:
NS Thanh An với Tình Phụ Tử - Sg Quy Sắc

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=NjZOBLPK8CQ[/youtube]



NS Thanh An này ca bài này không giòn giả như NS Hữu Thành ,nhưng nhìn cách ca cách diễn đạt ý....trong bài của ông diễn thật hay ,bà con để ý coi phải công nhận là hay thật :)) :)) :)) [vt:)] [vt:)] [vt:)]
Hình ảnh
Hình đại diện của thành viên
van
Thành viên thường xuyên
Thành viên thường xuyên
 
Bài viết: 2666
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 12 24, 2004 5:00 pm
Đến từ: usa
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time

Bài viết chưa xemgửi bởi van » Thứ 6 Tháng 1 15, 2010 9:00 am

ngocanh đã viết:[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=lq6_Am9uc0s[/youtube]

NS Lệ Thủy ca Cô Bán Đèn Hoa Giấy


dòng thời gian giết đi sự trẽ trung của một con người ,nhưng với Cô Lệ Thủy người già chứ giọng ca không già ,phải nói giọng ca của cô không người nào thay thế được :)) :)) :)) [vt:)] [vt:)] [vt:)]
Hình đại diện của thành viên
van
Thành viên thường xuyên
Thành viên thường xuyên
 
Bài viết: 2666
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 12 24, 2004 5:00 pm
Đến từ: usa
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time

Bài viết chưa xemgửi bởi chaulao123 » Thứ 6 Tháng 1 15, 2010 7:21 pm

Lệ Khanh,Hoa Anh Đào,Thành Thật Chia Buồn ,Cùng Gia Đình của Soạn Gỉa Quy Sắc,Vô Cùng Thương Tiếc MỘt Tài Hoa, Em xin Cầu Nguyện Vong Linh Anh,Sớm Về Với Cỏi Phật,Em Chia Buồn Cùng Chị.

Em Lệ Khanh
chaulao123
 
Bài viết: 3
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 1 05, 2009 9:15 pm
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time

Bài viết chưa xemgửi bởi ngocanh » Thứ 7 Tháng 1 16, 2010 4:16 pm

[align=center]Hình ảnh

EM TÔI

Em lại thích làm thơ
Đang giờ học em mơ
Nhìn mây bay qua cửa
Trầm lặng, mắt lờ đờ

Em thích làm họa sĩ
Vẽ suối lạnh quanh đồi
Lặng lờ êm êm chảy
Mở lòng hứng sao rơi


Năm nay em mười bảy
Mây xuân chưa vương sầu
Mảnh mai cành liễu yếu
Ngây thơ gái tơ đào

Mặt em tròn mắt sáng
Môi duyên – dáng hồng tươi
Trộm nhìn em. Em thẹn
Má bừng đỏ, nhỏen cười

Tay em dài, bút măng
Uyển chuyển tợ cung đàn
Có hôm em nắm phải
Tay tôi, tôi bàng hòang

Mỗi lần em tôi giận
Mặt “xịu” môi rung rung
Tôi bảo soi gương thử
“Mặt giận xấu vô cùng”

Em dịu ngay nét mặt
Như nắng sớm len sương
Khẽ liếc cười, ngỏeo cổ
Như hoa nở bên tường

Một chiều em thắt “bính”
Trông đẹp hơn nàng thơ
Tôi đùa – “Dò cháo quẩy,
Ai “mại”, “ngộ” bán cho”

Hồi ở bên kia bờ
Em mới học “I tờ”
Bị lũ trẻ chế nhạo:
- “Lớn còn “a lờ bờ””

Thế là em nũng nịu
Con “hỏng” thèm học đâu
Ai biểu mẹ cho học
Tụi nó ngạo “lớn đầu”

Mẹ dỗ dành: - Con ạ
Thì “nhớn” đã sao đâu?
Con học trường khác nhé!
Đừng gieo mẹ ưu sầu

Rồi em nhảy bực cầu
Qua đấy chẳng bao lâu,
Đến mùa phượng vĩ nở
Tên ghi bảng “ngao đầu”

Nhớ lại trước mùa thi
Đường chùa khúc khuỷu đi
Theo mẹ vái “Bồ Tat”
Tên trúng nhạn ven mây

Lén mẹ em khấn thầm
- Nam mô quan thế âm
Năm nay con mười bảy
Mà chưa nợ chiếu chăn

Mẹ mỉm cười. Em thẹn
Má bừng đỏ hây hây
Em giả vờ van lớn
- Cầu mẹ thọ nguyên ngày

Vắng người nhà, em hát
Giọng thảnh thót êm tai
Trống quân, ngâm sa mạc
Ối chà! Hay thật hay

Tiếng oanh vàng trầm bổng
Thổn thức kẻ láng giềng
Cách nhà em hàng giậu
Bỏ ăn học, …ưu phiền

Tiếng hát hòa theo gió
Quyện hồn chàng say mơ
Vương cành cây, mái ngói
Chàng leo tường, ngẩn nhơ

Còn nhiều, vâng nhiều lắm
Về ký ức em tôi
Bút mực không tả hết
Giấy diễn chẳng dứt lời

Ít dòng kỷ niệm. Em ơi!
Khi chiều ngả bóng chợ đời…dở xem.

Quy Sắc (Nguyễn Phú Quý)
Chiều 20-1-1956
[/align]
Liên lạc N.A: Vui lòng gọi - ĐT kô nhận được tin nhắn
ngocanh
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
 
Bài viết: 37641
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 11, 2004 5:00 pm
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time

Bài viết chưa xemgửi bởi baynhan » Thứ 2 Tháng 1 18, 2010 9:31 pm

Cô Thủy ca live nghe vẫn còn hay quá đúng là giọng ca vượt thời gian. Thans ông chủ nhiều.
Hình đại diện của thành viên
baynhan
Thành viên thực thụ
Thành viên thực thụ
 
Bài viết: 243
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 12 21, 2004 5:00 pm
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time

Bài viết chưa xemgửi bởi YASAKA » Thứ 4 Tháng 1 20, 2010 9:03 pm

Thành kính phân ưu ! :)) :flower: :flower:
Không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ không biết làm đẹp.
YASAKA
Thành viên mới đến
Thành viên mới đến
 
Bài viết: 11
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 1 17, 2009 11:55 am
Đến từ: Tiền Giang
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time

Bài viết chưa xemgửi bởi viet_trinh » Thứ 4 Tháng 1 20, 2010 10:24 pm

nhinf mặt Cô sao mà thấy dể thương qua trời luôn vậy ko bt'?
Cún nhớ Cô nhiều lắm.
con mong Cô luôn đc HP.
viet_trinh
Thành viên thường xuyên
Thành viên thường xuyên
 
Bài viết: 1081
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 12 09, 2008 10:55 pm
Đến từ: ca mau
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time

Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về Một Thời Vang Bóng

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến30 khách

Google Analytic

ỦNG HỘ QUY DUY TRI WEBSITE


  • Advertisement
Cải Lương Việt Nam Official Site
Copyright by cailuongvietnam.com © 2004 - 2024. All rights reserved.
Email: cailuongvietnam.info@gmail.com
We are not responsible for the content posted by members in the forum



cron