| 60 năm trôi qua…Mùa Xuân Nhâm Thìn 2012, Nhớ lại trận bảo Nhâm Thìn 1952! |
 |
Tuyết bay mịt mù, những hoa tuyết lớn rơi rơi liên tục như giăng một bức màn trắng che mờ cảnh vật, tôi ngồi trong nhà nhìn ra, lòng lại nhớ những trận mưa như thác đổ ở quê nhà. Thấy tuyết rơi, bèn liên tưởng đến mưa và nghĩ là đêm nay sẽ không hát được vì ít khán giả, chắc phải trả vé, coi như nghệ sĩ cải lương bị rớt bóp một ngày…
|
|
|
 |
THẰNG ĐIÊN VÀ NỮ CHÚA : Minh Cảnh-Tấn Tài-Thanh |
 |
| | |
|
 |
 |
 |
|
Music is life’s passion for blind singer, musician Kim Sinh
When Kim Sinh was still a small child, a serious medical error resulted in loss of sight in both his eyes, but his impaired blindness did not diminish his intense passion for musical instruments, in particular the melodies of ‘Cai Luong’, of which he is today a recognized master in North Vietnam.
|
|
“Cưới vợ năm rồng”: Tiếng cười ý nghĩa trong những ngày xuân
Xưa nay dân gian vẫn thường quan niệm, năm con Rồng là một năm hên cho việc cưới hỏi, sanh đẻ…và người có tuổi con Rồng cũng sung sướng, phát tài, dễ thăng quan tiến chức hơn những người “cầm tinh” các tuổi khác. Chính vì vậy mà vào năm Rồng người ta thường cưới vợ cho con, kiếm dâu tuổi Thìn và thậm chí thúc giục con cháu sanh con trong năm này. |
|
BỨC TRANH XUÂN CÒN THIẾU NÉT...
Cho đến bây giờ, đã ở vào lứa tuổi “ngũ thập tri thiên mệnh” nhưng sao mỗi lần nghe gió chướng thổi ào ào qua từng đám lá dừa nước bên nhà, nhìn những gốc mai vàng chi chít những mầm, những nụ con con chờ người lặt lá để đơm hoa. Nhìn cảnh thiên hạ tất bật, ngược xuôi với câu đầu môi: “…Tết sắp đến rồi…” là lòng tôi lại nôn nao một nỗi niềm gì đó rất khó tả. |
|
Bước tới và ngoảnh lại
Mai vàng, pháo đỏ…! Tháng đến, ngày đi! Chỉ một bước chân, bạn bước tới, cuộc sống tiếp tục mở ra và cũng chỉ cần một cái ngoảnh nhìn, bạn dừng lại và bắt gặp có quá nhiều sự thầm lặng đồng cảm, sẻ chia, cứu mạng… Tôi tin khi bạn giữ được sự thăng bằng trong dòng đời nghĩa là bạn đang sống từng phút biết ơn và trả ơn |
|
Nghệ sĩ Vương Cảnh: Ba chìm, bảy nổi với cải lương
Nhắc đến Vương Cảnh, khán giả lại nhớ và ấn tượng Thạch Sanh mặc dù nghệ sĩ này đã tham gia hàng trăm vở diễn. Đó là vai diễn gắn liền với tên tuổi của anh. Ngoài ra, anh còn lấy Thạch Sanh làm tên quán. Cuộc đời của anh cũng lắm phong trần, ba chìm bảy nổi... |
|
Ngọc Giàu không biết chữ mà... đọc cuốn bài ca
Nói về cuốn bài ca nhỏ được các tay bán bài ca rao hàng bằng cách vừa đi, vừa cầm cuốn bài ca đọc lên bằng lời ca vọng cổ, là hình ảnh quen thuộc ở các chợ làng quê nông thôn của thời thập niên 1950-1960.
|
|
“Ngày tết nhà tôi thường có hũ mứt gừng…”
Đến tết lại lên, trong lần tái ngộ này chuyên mục Ăn tết ngon lành sẽ có một số thay đổi nội dung và cách tiếp cận để bạn đọc có thể tích luỹ nhiều hơn những kiến thức dinh dưỡng và kinh nghiệm lựa chọn thực phẩm ngày tết. Chuyên mục có sự cộng tác bài viết và hỗ trợ thẩm định nội dung của TS.BS Trần Thị Minh Hạnh, trưởng khoa dinh dưỡng cộng đồng, trung tâm Dinh dưỡng TP.HCM. |
|
Một số giai thoại về NSUT Minh Phụng
Dù Minh Phụng đã mất cách đây đúng 3 năm, nhưng không ít bạn bè, đồng nghiệp vẫn nhớ nhiều chuyện về anh mà ít ai biết đến. Nó gần như là những giai thoại đẹp về anh kép điển trai bậc nhất của SKCLl. Chúng tôi tổng hợp những câu chuyện gởi đến quý bạn đọc để làm quà xuân trong dịp tết Nhân Thìn này, mời bạn đọc theo dõi. |
|
Cận Tết ở nghĩa trang nghệ sỹ
Cuối năm, nghĩa trang buồn và vắng lặng. Những hàng mộ nằm im ngủ yên trong không gian u tịch. Đi len trong những hàng mộ, hình ảnh quân vương, hoàng hậu, những giai nhân tuyệt sắc được đặt ở những vị trí trang trọng. Đài kỷ niệm với pho tượng một thiếu nữ mặc trang phục dân tộc toàn trắng đang khảy đàn tranh được đặt trên cao. Dường như trong cõi hư vô tiếng đàn thánh thót này đã ru hồn những người trong ngôi mộ kia tìm về ánh hào quang của thuở nào. Bên ngoài những náo nhiệt của một thành phố năng động bắt đầu... |
|
LỊCH DIỄN TỪ NGÀY 03/12/2011
Đây là chưong trình truyền thanh, truyền hình, lịch diễn cải lưong kể từ 03/12/2011 trên đài phát thanh,trên màn ảnh nhỏ, trên các sân khấu tại Saigon, các tỉnh và tại hải ngoại. Nhằm giới thiệu rộng rãi lịch diễn đến khán giả gần xa cùng đón xem ,nếu thấy địa phưong nào có chưong trình cổ nhạc xin các bạn vui lòng cập nhật để cho lịch diễn được đầy đủ hơn. Xin chân thành cám ơn các bạn. |
| | |
 |
|
Tìm bà Hồ Thị Thu Hương, năm nay khoảng 65-67 tuổi
Tìm bà Hồ Thị Thu Hương, năm nay khoảng 65-67 tuổi. Bà Thu Hương vốn là con gái của ông bà Hồ Văn Nhứt ở tại Long An, là chủ hãng Xe đò Long An-Sài Gòn và có 1 tiệm rượu ở Long An. Gia đình có 2 người con, Thu Hương là chị và còn 1 người em trai. Khoảng năm 1967-68 Thu Hương đám cưới với Bác sĩ Trần Văn Đức, sau đám cưới 2 vợ chồng BS Đức sống ở Cần Thơ, sau đó ít lâu thì chuyển đến Biên Hòa, BS Đức làm việc tại BV Biên Hòa cho đến năm 75. Hai vợ chồng BS Đức-Hương có 3 người con, 2 gái và 1 trai. Đứa con trai út được sinh vào khoảng đầu năm 75. |
|